Nỗi lo "mất giống"

| Xã hội

GiadinhNet - "Từ xưa, ở làng nỗi lo "mất giống" đã hằn in trong tâm thức mỗi người dân, nên việc một gia đình 7 lần sinh con gái, vẫn cố mà "nặn" bằng ra một cậu con trai là bình thường" - ông Vũ Văn Dung, 77 tuổi, ở thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm, Hưng Yên) nói.

 
Những mối lo

Những lời của ông Dung cũng là những lời mở đầu cho câu chuyện về một vùng đất có số trẻ trai sinh ra nhiều hơn trẻ gái ở Hưng Yên -  tỉnh có tỉ số giới tính khi sinh cao nhất trong cả nước.

Theo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009, tỉ số giới tính khi sinh ở nước ta hiện ở mức tương đối cao: 110,5/100.
 
Tỉnh có sự chênh lệch giới tính cao nhất là Hưng Yên 130,7/100, tiếp đó là Hải Dương, Bắc Ninh và Bắc Giang.             
 
P.V
Thôn Minh Khai (hay còn gọi là làng Khoai), thị trấn Như Quỳnh xưa nay nổi tiếng với việc giàu lên từ tái chế đồ nhựa.
 
Trong làng, đồng nát chất cao hai bên đường, nhà cao tầng mọc lên san sát. Kinh tế phát triển, cái ăn cái mặc không còn là nỗi lo nên nhiều gia đình không ngần ngại sinh con thứ 3, thậm chí thứ 4, thứ 5 để tìm kiếm con trai.
 
Chị Nguyễn Thị Nga, cộng tác viên dân số đội 2, thôn Minh Khai kể: Nếu như nhiều nơi khác mong muốn sinh con trai chỉ vì sợ không có người nối dõi tông đường thì ở làng này, người phụ nữ còn thêm mối lo bị chồng hắt hủi và sợ mất chồng.
 
Chính vì thế, mới có chuyện ngược đời: Người vợ buộc phải đi cưới "vợ bé" cho chồng vì mình chỉ sinh được 1 cô con gái, trong khi cô "vợ bé" đã mang thai một bé trai. Nhiều gia đình sau khi sinh vài cô con gái chỉ khao khát làm thế nào để cố đẻ được con trai. Song có những gia đình, đã sinh được 1 cậu con trai rồi vẫn là chưa đủ. 
 
Ông Dung cho biết thêm, có cặp vợ chồng đã "đủ nếp, đủ tẻ", con cái học giỏi chăm ngoan, anh chồng vẫn nằng nặc đòi vợ, thậm chí đánh đập hòng bắt vợ đẻ thêm một thằng con đề phòng nhỡ có đi ra đường, tai nạn thương tích, tai nạn lao động thì cũng... còn "giống" trong nhà.
 
Chị Thủy, anh Nghề cùng bà nội, bà ngoại và ba cô con gái cháo đón sự ra đời của em bé mới sinh.
(Ảnh: H.T)

Treo giải cho việc sinh cháu trai?

Mong ước sinh được con trai để có người "chống gậy", phòng "mất giống", song có một nguyên nhân sâu xa nữa dù người trong cuộc không nói nhưng ai cũng hiểu: một gia đình có con trai thì sẽ được coi trọng hơn(!?).

Rất nhiều gia đình ở các vùng quê hãnh diện vì nhà mình - được đóng góp nhiều suất "đinh" trong các việc quan trọng của dòng họ. Anh Lê Tuấn, quê ở xã Cao Thắng (huyện Thanh Miện, Hải Dương) đang làm tại một ngân hàng ở Hà Nội tự hào cho biết, hàng năm anh vẫn gửi tiền về quê để bố mẹ đóng "đinh". "Nhà bác tôi, không có con trai nên chỉ có mỗi bác được đóng, còn các chị con bác có muốn đóng cũng chẳng được" - anh Tuấn nói.

Chị Lê Thị Hồng, 31 tuổi, thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang (Văn Lâm, Hưng Yên) đã có 3 con gái, vừa cố được 1 cậu con trai cho biết: "Gia đình tôi có kinh tế, anh lại là con trưởng, các chú đều có "thằng cu" nên mình cũng cố đẻ. Chồng em thì không nói gì, chỉ bảo đẻ hay không thì tùy ý mình. Nhưng người trong nhà khuyên tôi cố lấy con trai để giữ chân chồng. Sau này già còn có người nương tựa chứ con gái thì "con nhà người".
 
Trong làng chị, một gia đình có 3 anh con trai nhưng cả 3 chưa có đích tôn "chống gậy cho ông bà". Thế nên ông bà treo giải ai đẻ được thằng cu "đích tôn" sẽ được ngôi nhà 3 tầng. Cho nên, dù mới sinh bé gái thứ 3 được 2 tháng, chị con dâu cả vẫn chưa từ bỏ ý định sinh thêm, kiếm cháu đích tôn cho ông bà.

Còn tại làng Yên Hòa, xã Yên Lư (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) ngày đầy tháng của cậu con trai là một ngày đặc biệt với vợ chồng chị Thủy, anh Nghề. Chị Thủy cho biết: "Sau khi sinh cháu gái thứ 3 thì vợ chồng tôi lên kế hoạch để có được con trai. Chúng tôi sợ rằng nếu chỉ có con gái thì sau này sẽ không có ai chăm sóc mình khi về già".

Không chỉ vợ chồng chị Thủy mà gia đình chị Bốn - hàng xóm của chị, có 3 cô con gái cũng quyết định phải đẻ cho được con trai. Vợ chồng chị Bốn dự tính sẽ sinh một cậu con trai trong năm tới. Mẹ chồng chị Bốn hiện đang sống cùng với gia đình chị cho biết: "Quyết định sẽ tùy thuộc vào con trai tôi. Nhưng cả nhà đã hạ quyết tâm: Phải sinh cho được con trai trong lần mang thai tới này".  
 
6 tháng đầu năm, thị trấn Như Quỳnh có 90 trẻ sinh ra thì chỉ có 38 cháu là nữ. Tỉ số giới tính khi sinh là 136,8 bé trai/100 bé gái (năm 2009 là 131/100).
 
Tỉ lệ này ở xã Tân Quang là 128/100, một số xã khác có mức chênh lệch cao như: Đình Dù (257/100); Chỉ Đạo (185/100); Minh Hải (160/100). Toàn huyện Văn Lâm, mức chênh lệch giới tính khi sinh trong 6 tháng đầu năm là 140/100.

Dù tỉ lệ chênh lệch này không có giá trị lớn bởi đơn vị xã, huyện chỉ là một đơn vị tính rất nhỏ, song phần nào đã góp vào tỉ lệ chênh lệch giới tính khi sinh của tỉnh cao nhất trong cả nước.

      
 
Nhóm PV Dân số
(còn nữa)
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.