Nỗi lòng bệnh nhân chạy thận
Giadinh.net - Bi quan, chán nản, kiệt quệ về vật chất và tinh thần đó là tình cảnh chung của các bệnh nhân chạy thận nhân tạo.
Những người không may mắc chứng bệnh nan y này phải gắng gượng sống chung với các bệnh viện bởi mỗi tuần họ phải chạy thận từ 1- 3 lần để duy trì sự sống.
Bán hết gia sản
![]() |
|
Bệnh nhân chạy thận tại BV 115 (Ảnh: Hồ Hà). |
Bác sĩ Lan cho biết, mắc bệnh này thì kể cả người giàu cũng trở thành người nghèo bởi chi phí điều trị rất tốn kém, thời gian điều trị đến hết cuộc đời. Trước khi đến giai đoạn lọc máu thì họ đã phải điều trị một thời gian dài. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo phần lớn phải tự lo cho bản thân mình, đến ngày lọc máu vào viện, lọc xong lại về phòng trọ. Họ không thể làm ra tiền mà luôn phải tiêu tiền thuốc men, tiền ăn, tiền thuê phòng trọ... rất khổ sở. Điều khổ tâm nhất là nhiều bệnh nhân nản lòng, tuyệt vọng, muốn buông xuôi để đỡ gánh nặng cho gia đình.
Sau khi Lê Quang Trung (SN 1988) lọc máu xong, chúng tôi theo em về xóm trọ của bệnh nhân chạy thận nhân tạo gần BV Giao thông. Những căn phòng trọ ẩm thấp, xập xệ, lỉnh kỉnh soong nồi, quần áo và các thứ đồ dùng sinh hoạt thường ngày. Trung kể: “Nhà em ở huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình em là hộ nghèo. Bố mẹ đều là nông dân, em là con đầu, 3 đứa em đang đi học. Em bị suy thận đã 7 năm, chạy thận năm thứ 3. Em và 2 bệnh nhân như em thuê chung một phòng trọ giá 400.000 đồng/tháng. Tụi em tự đi chợ nấu nướng hàng ngày. Mỗi tuần bọn em vào viện lọc máu 2- 3 lần. Không kể thuốc men, chi phí ăn ở hàng tháng mỗi người mất khoảng 700- 800.000 đồng. Nhà em vốn đã nghèo, vì em bệnh tật mà bố mẹ phải vay mượn nợ nần khắp nơi. Những lúc hết tiền, tụi em chỉ gặm mỗi người một cái bánh mỳ rồi lại vào viện để lọc máu”.
Cảnh ngộ của những bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở BV 115 cũng túng thiếu và khổ sở như thế. Xóm trọ của những bệnh nhân này ở xung quanh BV Tâm thần Nghệ An. Cũng những căn phòng chật chội, tạm bợ với những con người có hoàn cảnh đáng thương. Có người sống một mình trong căn phòng chỉ rộng chừng 7m2 giá thuê 200.000 đồng/tháng. Có những bệnh nhân thuê chung phòng trọ và có cả những cặp vợ chồng (một người bị bệnh) đến đây thuê trọ để tiện việc chăm sóc lẫn nhau. Chị Nguyễn Thị Kim (SN 1964), quê ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành nghẹn ngào kể: Chị bị bệnh này đã hơn 4 năm rồi. Gia cảnh hiện rất khó khăn vì chồng chị làm nông, 3 đưa con đang đi học, một đứa đi làm thuê ở Hà Nội để kiếm tiền gửi về cho mẹ chạy chữa. Nhiều lúc chị không thiết sống nữa bởi mình làm tội gia đình, người thân.
![]() |
|
Bệnh nhân chạy thận Nguyễn Thị Kim trong căn phòng trọ tồi tàn. |
![]() |
|
Phòng trọ của bệnh nhân chạy thận. |
Theo BS Hoàng Lan - Phó Phòng Giám định BHYT và BS Trịnh Bá Vệ - Trưởng khoa Chạy thận nhân tạo BV 115, chi phí mỗi lần chạy thận nhân tạo cho một bệnh nhân khoảng 700- 800.000 đồng (trong đó chi phí lọc máu 400.000 đồng). Nếu trong một tuần không chạy thận thì bệnh nhân sẽ bị tăng huyết áp, nhiễm độc toàn thân, suy tim, dẫn đến tử vong. Trong quá trình chạy thận, ngoài những loại thuốc trong danh mục BHYT cấp, bình quân hàng tháng các bệnh nhân này còn phải chi phí từ 400 - 800.000 đồng để mua thuốc trợ tim, hạ huyết áp, can xi. Bệnh nhân bị suy thận thường bị thiếu sắt, thiếu đạm, thiếu máu, cần phải có chế độ ăn uống giảm mặn, giảm mỡ, đủ dinh dưỡng nhưng vì không có tiền nên hầu hết họ ăn uống qua loa cho qua ngày đoạn tháng và tiết kiệm tiền để chữa bệnh.


