"Nổi sóng" khi chồng gặp lại người cũ

| Tâm sự

Cái tính đa tình như đã thấm vào máu anh, giờ anh một phen làm gia đình như nổi phong ba…


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chúng tôi cưới nhau cách đây hơn 10 năm. Khi đến với nhau, tôi và anh đều trải qua vài mối tình. Trong lúc tìm hiểu, anh không quên kể tôi nghe về những mối tình đã qua của anh, nhưng sâu đậm nhất vẫn là cô người yêu đồng nghiệp cũ của anh.

Anh kể, cô ấy kém anh 10 tuổi rất trẻ trung, xinh đẹp là sinh viên mới ra trường vào công ty anh đang làm, lúc đó anh là trưởng phòng, với sự ngây thơ và xinh đẹp của cô ấy đã khiến anh hồn siêu phách lạc. Sau đó, anh chia tay cô người yêu hiện tại để đến với cô ấy chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng sự xinh đẹp và tươi trẻ của cô ấy vẫn không thể khiến con tim anh xao động trước những bóng hồng xinh đẹp khác. Cô ấy đã khóc hết nước mắt lẫn dọa quyên sinh, nhưng cái tính đa tình như đã thấm vào máu anh.

Sau 2 năm yêu nhau, cô ấy nói lời chia tay và chỉ sau 1 tháng đã lên xe hoa trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của anh.

Anh sống trong đau khổ, tiếc nuối… cho đến khi tôi gặp anh, hai con tim như đồng cảm, chúng tôi mau chóng hòa thành một và đám cưới sau 7 tháng tìm hiểu. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn sống rất vui vẻ, hạnh phúc bên những đứa con rất đáng yêu.

Tuy nhiên, hơn 10 ngày nay (sau buổi họp đồng nghiệp cũ dịp mồng 3 Tết) chồng tôi thay đổi một cách lạ thường, anh thường viện cớ công việc đi sớm về muộn. Mỗi lần về nhà đều cáu gắt, khó chịu với vợ con. Tôi thắc mắc mới Tết, công việc chưa nhiều, ai cũng có tâm lý còn ăn chơi hết tháng Giêng, lấy gì để làm…

Nhưng anh lại quát vào mặt tôi: "Không làm để có mà đói, cô lại than vãn à!"… Tôi hơi bị sốc vì đây là lần đầu tiên tôi thấy anh có cách hành xử kém tế nhị như vậy. Chưa hết, trước đây sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi rất đều nhưng dạo gần đây anh sao nhãn hẳn, lúc nào cũng ôm khư khư điện thoại nhắn tin và gọi điện thoại liên tục.

Sinh nghi, nhân lúc anh không để ý, tôi lén mở điện thoại anh xem thì tá hỏa khi thấy những dòng tin nhắn rất mùi mẫn của anh và cô người cũ nhắn cho nhau.

Lúc này tôi mới hiểu tại sao anh luôn gắt gỏng với mẹ con tôi, tôi đang rất lo lắng vì cô người yêu cũ của anh ấy vẫn còn rất trẻ đẹp và còn yêu chồng tôi rất nhiều. Lại thêm hiện tại cô ấy có cuộc hôn nhân không tình yêu nên vô cùng bất hạnh. Càng đáng lo hơn, tôi biết chồng tôi vẫn còn si mê và còn tình cảm với cô ấy rất nhiều, tôi sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi phải làm sao đây? Có cách nào để chồng tôi tỉnh ngộ quay về với gia đình như ngày xưa…

Theo NLĐ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.