Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nóng chuyện “Thế giới bên kia”: Rùng mình nghĩa địa

Thứ tư, 08:00 23/09/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Gian nan tìm mối lái, bỏ ra hàng chục triệu đồng mua được mảnh đất nghĩa trang cho người thân, tâm lý chung chẳng ai tiếc công tiếc của.

 
Nhưng, có những trường hợp oái oăm, không may làm nhà đào lên một ngôi mộ, thì việc giải quyết hậu sự cũng thật gian nan.
 
Số phận buồn những ngôi mộ khuyết danh
 

Rau muống nghĩa trang được đem bán. Ảnh: TG


Thỉnh thoảng người dân sống ở phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) lại “lạnh hết cả xương sống” khi mở cửa ra thấy một cái tiểu sành còn nguyên cả bộ xương đặt ngay trước cổng nhà mình. Ông Đặng Văn Nam, ở phố Dịch Vọng kể: “Con gái tôi đi chơi về muộn, dắt xe vào nhà đụng phải cái tiểu làm bật nắp, nhìn thấy bộ xương người trắng tinh sợ quá lăn đùng ra ngất. Cả đêm hôm đó, trong nhà chẳng ai dám ngủ, ngồi đợi đến sáng để báo cáo với chính quyền giải quyết hậu sự. Chôn cất cẩn thận rồi mà vẫn cứ thấy ám ảnh. Ở xóm này, một vài nhà bị như thế rồi, giờ ai cũng lo lo mở cửa ra lại thấy tiểu”. Số là mấy năm trước, nghĩa trang Dịch Vọng được di dời sang nghĩa trang Chùa Hà (cũng thuộc quận Cầu Giấy) để lấy đất xây dựng khu chung cư. Trong quá trình di dời còn sót lại khá nhiều mộ khuyết danh. Ban đầu công nhân xây dựng đưa đi chôn trộm đâu đó. Về sau nhiều quá, cứ đào thấy tiểu, họ lại để trước cổng nhà. Cổng nhà ai, nhà đó phải lo.

Chúng tôi gặp ông Đinh Văn Việt, người có “thâm niên” sống cạnh nghĩa trang Chùa Hà hơn 10 năm nay. Ông cho biết: “Có khoảng 300 ngôi mộ khác đã “nhảy dù”, càng ngày càng áp sát nhà của những hộ thuộc tổ 57 phường Dịch Vọng. Trong đó có hàng chục ngôi mộ được bí mật đưa về đây, hầu hết thuộc diện vô thừa nhận. Mỗi khi đào móng phát hiện ra mộ, người ta lại lén lút đêm hôm đem ra đây chôn. Họ làm ẩu lắm, nhiều khi chỉ đào sơ sơ 30 - 40cm. Nhiều đêm, nghe lạch cạch ngoài nghĩa trang, thấy mấy bóng người hì hục đào đào lấp lấp. Sáng ra mới biết lại có thêm một vài ngôi mộ không tên, được người ta thắp cho nén hương qua loa rồi bỏ mặc đó”.

Uống nước, ăn rau nghĩa địa

Ở Hà Nội, không thể đếm hết được bao nhiêu nghĩa trang lớn nhỏ nằm lẩn khuất sau những khu dân cư đông đúc, cũng không thể thống kê được những chuyện oái oăm xuất phát từ việc “sống chung” này.
 

Dù ở một mình nhưng bà Hội vẫn phải mua tới 3 thùng nước mỗi tháng.


Ngõ Sớm Mai (đội 1, xã Tả Thanh Oai) nằm ven nghĩa trang Tả Thanh Oai. Tuy xã này đã có thêm một nghĩa trang mới, nhưng bà Trần Thị Hội - một láng giềng với cái nghĩa trang cũ này cho biết thỉnh thoảng vẫn có vài ba đám. Nhà bà Hội và dân cư trong ngõ chỉ cách cái nghĩa trang này một con đường đất làm ranh giới. Mấy trận mưa to hồi giữa năm đã làm nước từ nghĩa trang tràn vào nhà hàng tuần liền.

Bà Hội cho biết: “Dân ở đây đa số dùng nước giếng khoan. Khoan sâu đến mấy thì nước cũng có mùi tanh lờm lợm. Luộc rau muống nhiều khi nổi váng vàng. Người ta nghi đấy là chất hữu cơ từ nghĩa trang thẩm thấu vào đất. Không biết thực hư thế nào?”. Chuyển nhà từ nội đô ra vùng ven để tránh sự ồn ào, nhưng không may cho bà Hội lại bị lâm vào tình cảnh oái oăm. Suốt 10 năm ở đây, để tránh sự “ớn ớn” của nước giếng khoan, bà Hội phải mua nước đóng thùng về ăn uống.

Cái nghĩa trang cũ của xã Tả Thanh Oai nằm rải rác trong những ruộng rau muống bạt ngàn. Có những ngôi mộ nằm ngay dưới ruộng nước. Rau muống ở đây vẫn được đem ra chợ bán đều. Mất vệ sinh đến đâu, chưa ai kiểm định. Chỉ có điều, những ai biết rau muống này được hái lên từ nghĩa trang, chẳng người nào dám ăn. Bà Hội tâm sự: “Từ ngày chuyển về đây ở, ít dần bạn bè qua lại, bởi người ta sợ. Miếng nước không dám uống đã đành, tôi gửi mấy quả mướp trồng ở vườn cho bà con, người ta cũng chẳng dám ăn”.

Lội ruộng thắp hương cho người quá cố

Nghĩa trang Trung Kính, nằm cuối ngõ sâu của phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) đã hết hạn sử dụng do quỹ đất dành cho nghĩa trang này... lấn ra cả những ruộng rau muống. Nửa nghĩa trang tọa lạc trên một diện tích cao ráo sát với khu dân sinh, nửa còn lại phải “ở chung” với ruộng nước.
 

Chị Hà Thị H. xắn quần lội ruộng thăm mộ.


Chị Hà Thị H. vào nghĩa trang thắp hương cho mẹ. Quần xắn quá đầu gối, một tay chị cầm hương, tay kia xách đôi dép lội bì bõm vài chục mét mới tới được ngôi mộ mẹ mình. Hương khói xong, chị H. kể:“ Mỗi lần đi thăm mộ mà dựng cả tóc gáy. Lội bì bõm dưới ruộng, hôm nay còn may không trượt ngã, nhiều hôm tôi đã bị ngã rồi. Mùa hè còn đỡ ngại, chứ mùa đông đúng là cực hình. Nhiều hôm về nhà không ăn được cơm vì những ván quan, áo quan, kể cả tóc người quá cố khi sang cát làm vệ sinh không cẩn thận vương lại”.

Để xác minh lời chị H, chúng tôi cũng bỏ dép, xắn quần, lội xuống. Vừa đi được mấy bước đã gặp những ván quan vứt lỏng chỏng dưới ruộng rau muống, có tấm ván còn được người dân trồng rau kê qua những đoạn quá lầy lội để... tiện đi lại. Rùng mình, chúng tôi đành quay trở lại.

Hôm chúng tôi có mặt ở đây cũng là buổi chiều, người dân làng Trung Kính tổ chức một đám tang. Thế nhưng trống, kèn, cờ quạt chỉ tiễn người quá cố đến được mép bờ ruộng đành phải dừng chân, chỉ những người làm nhiệm vụ chôn cất và thân quyến là xắn quần lội ra đến nơi. Thủ tục mất hơn tiếng đồng hồ, cái ruộng rau muốn lại có thêm ngôi mộ mới đắp. 
 
(còn nữa)
Quang Thành
 
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh sát biển phá chuyên án ma túy ở Quảng Trị, thu trên 15.000 viên hồng phiến

Cảnh sát biển phá chuyên án ma túy ở Quảng Trị, thu trên 15.000 viên hồng phiến

Pháp luật - 57 phút trước

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá chuyên án mang bí số M225, bắt 2 người, thu trên 1.500 viên ma túy tổng hợp.

Tin vui mới cho hàng nghìn giáo viên, từ 2026, mức lương được xếp cao nhất

Tin vui mới cho hàng nghìn giáo viên, từ 2026, mức lương được xếp cao nhất

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo với nhiều quy định ưu đãi về lương, phụ cấp cho ngành giáo dục. Theo đó, nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Hai đối tượng này chưa thực hiện tinh giản biên chế theo quy định mới

Hai đối tượng này chưa thực hiện tinh giản biên chế theo quy định mới

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nghị định số 154/2025/NĐ-CP quy định rõ 2 đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế theo quy định mới. Đó là đối tượng nào?

Top con giáp nữ cực kỳ thông minh, số mệnh định sẵn thành công hơn người khác

Top con giáp nữ cực kỳ thông minh, số mệnh định sẵn thành công hơn người khác

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong vòng tròn của 12 con giáp, phụ nữ thuộc 4 con giáp dưới đây mang trí tuệ sâu sắc và bản lĩnh vô song.

Vụ xe Jeep tông 3 người thương vong ở TPHCM có liên quan chủ quán bar?

Vụ xe Jeep tông 3 người thương vong ở TPHCM có liên quan chủ quán bar?

Thời sự - 4 giờ trước

Trước khi gây ra vụ TNGT nghiêm trọng, chiếc xe Jeep đã chạy với tốc độ cao, gầm rú nhiều vòng trên đường Kinh Dương Vương khiến nhiều người đi đường bất an. Chứng kiến người thân thiệt mạng, người nhà 2 nạn nhân ngất xỉu tại hiện trường...

Làm sổ đỏ lần đầu, người dân cần lưu ý không được thiếu những loại giấy tờ này

Làm sổ đỏ lần đầu, người dân cần lưu ý không được thiếu những loại giấy tờ này

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Để thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ người dân cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định. Dưới đây là danh sách các giấy tờ cần thiết, tùy thuộc vào đối tượng yêu cầu.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Cảnh báo thời tiết cực đoan kéo dài tại các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Cảnh báo thời tiết cực đoan kéo dài tại các khu vực trên cả nước

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước. Đến chiều tối, mưa dông xuất hiện nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo lốc sét, gió giật nguy hiểm đi kèm, ngập úng xảy ra vùng trũng thấp.

Tin sáng 16/6: Miền Bắc có mưa giông, Trung Bộ nắng nóng; mỗi xã, phường được trang bị tối đa 2 ô tô công từ ngày 1/7

Tin sáng 16/6: Miền Bắc có mưa giông, Trung Bộ nắng nóng; mỗi xã, phường được trang bị tối đa 2 ô tô công từ ngày 1/7

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Miền Bắc có mưa giông, Trung Bộ nắng nóng; Chính phủ quy định, từ ngày 1/7, mỗi cấp xã, phường được trang bị tối đa 2 ô tô phục vụ công tác chung.

Một lớp ở Hà Tĩnh có 34 học sinh đỗ trường chuyên, có em là thủ khoa đầu vào

Một lớp ở Hà Tĩnh có 34 học sinh đỗ trường chuyên, có em là thủ khoa đầu vào

Giáo dục - 5 giờ trước

Trong mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, lớp 9A1 (Trường THCS Lê Văn Thiêm) gây ấn tượng mạnh khi có tới 34 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, trong đó nhiều em đạt điểm cao đầu vào.

Xuất hiện 'hố tử thần' chưa xác định độ sâu trong vườn nhà dân ở Quảng Trị

Xuất hiện 'hố tử thần' chưa xác định độ sâu trong vườn nhà dân ở Quảng Trị

Xã hội - 14 giờ trước

Lực lượng chức năng phát hiện hố sụt lún đường kính 4 mét, chưa xác định rõ độ sâu trong vườn nhà dân ở khu phố Hà Thượng, thị trấn Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Top