Nữ bác sĩ dởm lừa 10 cây vàng
Tự nhận là bác sĩ của bệnh viện Xanh Pôn, sống trong khu biệt thự làng quốc tế Thăng Long (Hà Nội), sau khi vay được 10 cây vàng và gần 200 triệu đồng của một chủ quán cà phê, Hiền đã bỏ trốn.
![]() Ảnh minh họa. |
Theo nạn nhân, tháng 10/2008, Hiền thường xuyên đến quán cà phê của bà trên đường Đê La Thành để uống nước. Tại đây, Hiền tự giới thiệu tên Hải, bác sĩ của bệnh viện Xanh Pôn, có cửa hàng quần áo thời trang ở Cầu Giấy và đang sống trong khu biệt thự làng quốc tế Thăng Long (Hà Nội).
Tháng 11-12/2008, nạn nhân đã cho Hiền vay 180 triệu đồng cùng 10 cây vàng với lãi suất cao. Trong giấy vay, vị bác sĩ dởm đều ghi tên Nguyễn Thị Bích Hải.
