Nữ bác sỹ Việt tự tay cải tạo nhà cấp 4 rộng 600m² đầy cỏ hoang thành ngôi nhà vườn đáng mơ ước
Dù chị Chi không phải là một nhà thiết kế nội thất, sân vườn chuyên nghiệp nhưng bất kỳ ai lần đầu ngắm nhìn ngôi nhà vườn của chị đều trầm trồ, khoảng ngoại thất không chỉ rực rỡ xanh tươi hoa lá mà còn được quy hoạch vô cùng ấn tượng.
Chị Chi từng là một bác sĩ, Giảng viên của Trường Đại học Y dược TP HCM. Sau đó, chị định cư ở Mỹ và bắt tay vào việc tự thiết kế, tự đi mua mọi thứ để làm vườn.
Ngôi nhà vườn cấp 4 nhỏ nhắn cùng mảnh đất trống mọc đầy cỏ hoang rộng chừng 600m² ở California (Mỹ) được chị Chi Ramirez quy hoạch vô cùng ấn tượng và đẹp mắt. Nhiều bạn bè, người thân đến chơi nhà đều thắc mắc rằng, tại sao chị không theo đuổi nghề kiến trúc.
Trước khi cải tạo, mọi người sẽ thật bất ngờ khi một ngôi nhà cấp 4 với khoảng sân đầy cỏ dại, xung quanh là tường gạch hơi nhàm chán.
Ngôi nhà cấp 4 và không gian vườn chỉ có cỏ mọc trước khi cải tạo.
Từng khoảng sân vườn, từng góc nhỏ trong nhà được chị quy hoạch, bố trí ngay ngắn, các loại cây cũng được lên kế hoạch trước khi trồng. Từ khoảng hiên nhà nhìn ra vườn, góc nào cũng đẹp rực rỡ, cũng xanh mát với cây cối, hoa lá. Tất cả đều nhờ vào niềm đam mê trồng trọt và tình yêu đối với tổ ấm của mình. Chị Chi chia sẻ, một phần vì yêu tổ ấm của mình, một phần vì không dám thuê người bởi nhân công làm vườn bên Mỹ rất đắt.
Khi mua nhà, mảnh vườn trống không từ trước ra sau. Chị phải ngồi suy nghĩ, lên ý tưởng xem nên thiết kế ra sao để phù hợp với khuôn viên cũng như mục đích sử dụng, kinh phí cũng cần hợp lý, tiết kiệm.
Chị Chi kể, đất vườn ở đây cũng rất cằn cỗi. Chị phải mua dụng cụ về cày xới, đổ thêm đất mới, gây cỏ mọc trước, sau đó mới bắt tay vào trông cây theo từng góc, tạo lối đi giúp không gian vườn trở nên mềm mại hơn. Một điều khó khăn khi làm vườn ở nơi chị sống đó là tiểu bang hiếm nước, nếu dùng nhiều nước sẽ bị phạt. Chị Chi lạ phải nghĩ xem nên trồng cây gì ra hoa đẹp nhưng vẫn sống trong điều kiện ít nước.
Từng ngày chị trồng và chăm bón. Bao khó khăn, vất vả chị đều trải qua. Chị Chi kể, mình từng phải nhập viện cấp cứu vì bị một loại côn trùng có nọc độc cắn khi chăm sóc khu vườn. Tuy nhiên, điều đó không khiến chị nản lòng. Để có được khu vườn đẹp như hiện tại, chị Chi đã mất khoảng 2 năm rưỡi vừa trồng vừa chăm cây.
Khu vườn buổi tối càng thêm lung linh hơn khi chị Chi thiết kế các khu vực với đèn chiếu sáng. Chị thường dùng đèn năng lượng mặt trời. Từ hiên nhà hay phòng khách nhìn ra, khu vườn luôn là điểm nhấn lung linh và ấn tượng khiến mọi người trong gia đình luôn cảm thấy bình yên, dễ chịu và ấm áp khi sống trong căn nhà xinh xắn, xanh mát bóng cây này.
Theo Afamily/Trí Thức Trẻ
Thông báo