Nữ quái mang "bom" cướp ngân hàng: "Không cần bỏ nhiều tiền vậy đâu"

| Pháp luật

Phùng Thị Thắng mang "bom" đi cướp ngân hàng, khi nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi, kẻ cướp nói: "Không cần thiết phải bỏ nhiều tiền vậy đâu".

Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TPHCM vừa xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Thắng (27 tuổi, quê Bắc Giang) 18 năm tù về tội Cướp tài sản.

Cuối năm ngoái, TAND TPHCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thắng mức án 19 năm tù về tội Cướp tài sản. Cho rằng phán quyết quá nghiêm khắc, nữ bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Thắng giữ nguyên kháng cáo và cho rằng toàn bộ thiệt hại trong vụ án đã được khắc phục. Từ đó, bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử nhận định gia đình bị cáo có công với cách mạng, đã khắc phục hậu quả vụ án nên quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, tòa quyết định tuyên phạt Phùng Thị Thắng 18 năm tù về tội Cướp tài sản (giảm 1 năm tù).

Nữ quái mang "bom" cướp ngân hàng: "Không cần bỏ nhiều tiền vậy đâu" - Ảnh 1.

Bị cáo Phùng Thị Thắng (Ảnh: X.D.).

Theo hồ sơ vụ án, Thắng muốn có tiền tiêu xài, trả nợ nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Ngày 8/10/2020, Thắng lên mạng tìm hiểu cách chế tạo trái nổ rồi đi mua vật liệu về làm hai trái nổ giả và giấu trong tủ đồ ở siêu thị trên đường Trường Chinh (quận Tân Phú).

Hai ngày sau, đối tượng đến siêu thị lấy túi đựng trái nổ và mang theo nhiều bình gas mini, chai xăng... cho vào túi xách, đón taxi đến siêu thị Aeon Mall. Khi đi qua Phòng giao dịch Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký (quận Tân Phú), Thắng thấy vắng người nên chọn nơi đây là mục tiêu.

Đến khoảng 12h20 ngày 10/10/2020, Thắng vào ngân hàng, chỉ có một nhân viên bảo vệ bên ngoài. Thấy Thắng xách balô đi bộ vào, bảo vệ chặn lại vì ngân hàng đã nghỉ. Thắng xin vào trong "lấy đồ để quên".

Thắng đi thẳng đến quầy có hai nữ nhân viên đang thu dọn, chuẩn bị đóng cửa. "Nữ quái" đặt túi xách mở sẵn, để lộ nhiều bình gas mini, chai xăng, dây đèn nhấp nháy, nói "đây là bom, tất cả giơ tay lên" và yêu cầu nhân viên bước ra giữa phòng.

Tiếp đó, Thắng lấy chai xăng, dụng cụ khò lửa dọa "cho nổ", buộc hai nữ nhân viên để tiền vào trong túi của mình. Thắng thấy tiền đầy túi nên nói "không cần thiết phải bỏ nhiều tiền vậy đâu". Tổng cộng nữ bị cáo đã cướp 2,2 tỷ đồng.

Lấy được tiền, Thắng nhanh chóng ra ngoài, dùng dây cột cửa ngân hàng, nhốt mọi người bên trong và lên taxi tẩu thoát. Sau đó, Thắng lấy 5 triệu đồng mua quần áo, thay đổi trang phục lẩn trốn nhưng sau đó bị công an bắt giữ.

Sống như vợ chồng với gã đàn ông, một ngày bàng hoàng phát hiện anh ta làm chuyện đồi bại với con gái riêng của mìnhSống như vợ chồng với gã đàn ông, một ngày bàng hoàng phát hiện anh ta làm chuyện đồi bại với con gái riêng của mình

GiadinhNet - Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) bắt khẩn cấp Nguyễn Bảo Lam (39 tuổi) để điều tra tố giác xâm hại bé gái 15 tuổi.

Thông tin mới nhất về vụ bạo lực học đường tại Trường Quốc tế Hồ Chí Minh

Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.