Nữ sinh Hải Dương có cuộc đời như phim: Bỏ thi cấp 3 vì mẹ ốm yếu, cứ ngỡ mình mắc bệnh nguy hiểm và cú lột xác giành học bổng
Cuối năm lớp 9, khi bạn bè đăng ký thi vào THPT, Sen phải tạm nghỉ học để đi làm may vì mẹ bị bệnh nặng. Sau khi tình trạng bệnh của mẹ thuyên giảm, Sen đăng ký theo học Cao đẳng nghề Giao thông vận tải đường thủy 1.
Đầu tháng 7 năm nay, Vũ Thị Sen (21 tuổi, Hải Dương) vỡ òa cảm xúc khi nhận được thông báo giành được học bổng toàn phần của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ. Ngoài ra, nữ sinh còn giành được học bổng toàn phần của Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải và Đại học Thể thao Bắc Kinh, học bổng bán phần của Đại học Sư phạm Bắc Kinh và Đại học Thiên Tân. Sau nhiều đắn đo, Sen quyết định theo học Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ.
Chuyện học sinh Việt Nam giành học bổng tại nước ngoài không có gì mới mẻ nhưng với Vũ Thị Sen lại khác. Trước khi đạt được thành tích học tập như hôm nay, cô gái trẻ đã phải trải qua rất nhiều biến cố...
Không thi cấp 3 vì mẹ bị bệnh nặng, đi làm thêm đến 12h đêm để trang trải sinh hoạt phí
Thời cấp 2, Vũ Thị Sen có học lực tốt. Cô bạn từng tham gia đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường THCS Yết Kiêu. Năm học 2014-2015, nữ sinh giành giải Học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng Anh. Cứ ngỡ Sen sẽ thi đỗ vào một trường cấp 3 trọng điểm nhưng vì gia cảnh, con đường học tập của nữ sinh này trở nên gập ghềnh.
Cuối năm học lớp 8, mẹ Sen bị bệnh về xương khớp, tay chân sưng phù. Vì không thể đi đứng nên bà phải nằm trên giường cả ngày. Gia đình và người thân phải vay mượn nhiều nơi để chữa trị cho mẹ Sen. Nhà có 3 chị em, chị cả đã lấy chồng, dưới Sen còn một cậu em trai học lớp 6, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình phụ thuộc vào tiền công phụ hồ của bố. Trước tình hình đó, Sen không thể học tiếp, nữ sinh quyết định không đăng ký thi vào lớp 10.
Học xong cấp 2, Sen đi làm may ở công xưởng gần nhà. Đến cuối tháng 8/2015 khi tình trạng bệnh của mẹ đã đỡ hơn, nữ sinh đăng ký học ở trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải đường thủy 1, Hải Dương. Nhớ lại lúc đó, Sen chia sẻ: "Bạn bè mình khuyên mình dành một năm để ôn thi vào THPT, nhưng lúc đó với mình được đi học đã hạnh phúc rồi."
Trong suốt thời gian học ở trường nghề, cô gái trẻ luôn cố gắng học tập, điểm tổng kết 3 năm đều trên 9.0, lần lượt là 9.1, 9.1 và 9.0. Để có tiền trang trải việc học, lo cho gia đình, Sen cũng làm thêm nhiều công việc từ phát tờ rơi, rửa bát cho đến bán hàng,... Có lần, cô gái trẻ đi làm thêm ở nơi cách nhà tận 19km, và tận 12h đêm mới được tan ca. Lúc đi về trời thi mưa, xe đạp điện hỏng, lại chẳng có quán sửa chữa, Sen đành dắt xe đạp điện về nhà.

Vũ Thị Sen, 21 tuổi, tự học tiếng Trung để giành học bổng du học Trung Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Cứ ngỡ mình mắc bệnh nguy hiểm và sự nỗ lực vươn tới tri thức
Khép lại những năm học cấp 3 ở trường nghề, do điều kiện gia đình, Sen không đăng ký thi đại học. Nữ sinh này quyết định đi làm để phụ giúp gia đình. Công việc của Sen là gọi điện tư vấn khách hàng.
Giữa năm 2019, khi đang quyết định học tiếng Trung để có thêm cơ hội việc làm thì trong một lần khám sức khỏe, Sen nhận được kết quả bị viêm gan B. Sau khi đọc bài viết về việc viêm gan B thể ngủ cũng có thể đi du học, nữ sinh đi khám và làm các xét nghiệm. Nhưng kết quả lại cho thấy Sen không mắc viêm gan B! Tin tức này như thắp lên ngọn đuốc trong lòng cô gái trẻ, khiến Sen càng quyết tâm giành học bổng du học Trung Quốc.
Ngoài công việc full-time, Sen tranh thủ thời gian tự học tiếng Trung. Thường ngày, nữ sinh đi làm đến 9h tối, sau khi về nhà, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cô bạn dành thời gian cho việc học. Sen ngồi tự học trên máy tính, điện thoại đến 12h, 1h đêm, thậm chí chí nhiều hôm thức đến 3h sáng.
Khoảng 7, 8 tháng đầu, khẩu ngữ và phản xạ nghe của Sen rất kém khiến cô bạn cảm thấy sợ khi nói chuyện với người Trung.
"Bình thường mình chủ yếu nhắn tin chứ không gọi nói chuyện vì sợ sẽ nói sai. Về sau mình mới mạnh dạn nói chuyện, không sợ sai nữa. Nếu sai, đối phương sẽ sửa giúp mình. Vậy nên khi học ngoại ngữ, sự mạnh dạn, tự tin là rất quan trọng. Tích cực nói chuyện thì phản xạ nghe nói mới tốt được", Sen chia sẻ.
Nói thêm về cách học, Sen cho biết bản thân học qua các app học tiếng Trung. Ngoài ra, 10X tải file sách và tìm các khóa học online miễn phí, đồng thời nói chuyện với những người bạn Trung Quốc mà cô quen qua App. Sau một khoảng thời gian tự học, nữ sinh đạt 239/300 điểm ở bậc HSK4.
Có vốn Tiếng Trung hòm hòm, Sen bắt đầu tìm hiểu về hồ sơ giành học bổng du học Trung Quốc. Sen chia sẻ: "Năm ngoái, do chưa tìm hiểu kỹ, mình chỉ nộp hồ sơ vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Mình nhận được học bổng bán phần (miễn học phí) nên đã từ chối".
Rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, Sen tìm hiểu kỹ các yêu cầu của học bổng hơn. Nữ sinh đọc các bài viết, bình luận trên các hội nhóm du học sinh Trung Quốc, tham gia các hoạt động trại đông, trại hè online của các trường đại học ở "đất nước tỷ dân", các khóa học online của WHO, Google, Course. Cũng nhờ vậy mà Sen giành học bổng 1 kỳ tiếng của Đại học Sư phạm Trung Quốc, rồi ôn luyện tiếng Trung, thi HSK cấp cao hơn để tăng cơ hội giành được học bổng.
Trái ngọt cuối cùng cũng đến. Năm nay, trước khi nộp hồ sơ các loại học bổng du học Trung Quốc, Sen thi lại HSK và đạt kết quả 274/300 điểm ở bậc HSK 5, HSKK trung cấp 82/100.
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chưa thể sang Trung Quốc, Sen đành học online. Hiện tại, Sen mong tình hình dịch sớm ổn định để có thể đi du học.