Nữ sinh 'tí hon' ở Sài Gòn nuôi ước mơ làm bác sĩ thú y

| Xã hội

Cao 1,2 mét, dáng người như học sinh tiểu học, Trần Nguyễn Linda Hoàng Oanh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia với mơ ước trở thành bác sĩ thú y.

Chiều 3/7, sau giờ thi môn Hóa, thí sinh Trần Nguyễn Linda Hoàng Oanh lọt giữa dòng người đổ ra cổng Đại học Công nghệ TP HCM. Năm nay 18 tuổi, Oanh chỉ cao 1,2 mét, khuôn mặt hơi "trẻ con" so với bạn bè cùng trang lứa.

Nữ sinh Linda Hoàng Oanh sau giờ thi môn Hóa chiều 3/7. Ảnh: Mạnh Tùng
Nữ sinh Linda Hoàng Oanh sau giờ thi môn Hóa chiều 3/7. Ảnh: Mạnh Tùng

Cha mẹ đặt tên đệm Linda cho em như một kỷ niệm vì họ có một thời gian dài sống bên Mỹ. Hiện, gia đình em sinh sống ở Sài Gòn.

Oanh kể, hồi nhỏ em hơi tự ti vì bạn bè hay trêu chọc do dáng người thấp bé. Song, bạn bè và thầy cô ở trường THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm (quận 9) quý mến, hỗ trợ Oanh rất nhiều khiến em trở nên tự tin, vui vẻ sống chan hòa.

Năm nay, Oanh đăng ký ba môn Toán, Lý, Hóa để xét tuyển khối A vào ngành Bác sĩ thú y của Đại học Nông lâm TP HCM. "Em rất yêu động vật, thích chăm sóc thú cưng nên muốn sau này được chữa bệnh cho chúng", Oanh thổ lộ.

Sau ba ngày thi THPT, Oanh nhẩm tính mình chỉ được 20 điểm trong khi điểm chuẩn của ngành Bác sĩ thú y năm trước là hơn 23 điểm. "Em rất lo, không biết mình có đủ điểm không", Oanh nói. Dù vậy, nữ sinh nói em đã trở nên trưởng thành hơn sau kỳ thi THPT Quốc gia này và sẽ cố gắng để đạt được mơ ước.

Cũng tại điểm thi Đại học Công nghệ TP HCM, nam sinh Phạm Quang Gia Bảo (ngụ quận Bình Thạnh) bị gãy chân do va quẹt với xe container, phải bó bột nhưng đã nén đau để dự thi ba ngày qua. Bảo là học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh).

Những ngày qua, Bảo được các tình nguyện viên tại điểm thi này tận tình đón vào phòng thi và đưa em lên xe taxi sau mỗi buổi thi. "Vì quá đau nên ba ngày qua em thi không tốt lắm", nam sinh buồn rầu.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng nhiều nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, UBND phường Từ Liêm đã có văn bản phản hồi, cho biết đang triển khai kiểm tra, rà soát các kho, xưởng xen kẽ khu dân cư và khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa tiến hành xác minh, bàn giao 2 thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.