Nửa đêm, thanh niên đập cửa kính, ném gạch đá từ tầng 21 xuống sân
GiadinhNet- Một nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” đã ngồi vắt vẻo trên lan can cửa sổ của tầng 21 toà nhà 24 tầng thuộc chung cư Packexim (số 49, ngõ 15, An Dương Vương, Tây Hồ Hà Nội).

Theo đó, vào thời điểm 4h40 ngày 27/9, một số người dân tại toà nhà 24 tầng chung cư Packexim đã phát hiện có một thanh niên biểu hiện bất thường ngồi tại ô cửa sổ buồng rác tầng 21.
Thanh niên này liên tục leo ra, leo vào như diễn xiếc. Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã tiến hành huy động nhiều phương tiện để giải cứu.
Lực lượng cứu hộ đã huy động xe thang, đệm hơi, xe cứu thương đến hiện trường. Lực lượng chức năng cũng cho người trực ở cửa sổ tầng dưới (tầng 20) để trấn an, thuyết phục thanh niên có biểu hiện bất thường kia.
Theo một số nhân chứng, thanh niên đã đập vỡ cửa kính đồng thời ném đã xuống sân gây nguy hiểm cho người dân xung quanh. Chưa kể anh ta lúc thì nhoải hẳn người ra bên ngoài ô cửa sổ, lúc nằm vắt vẻo bên bậu cửa, khi lại trèo hẳn ra ngoài, buông thẳng 2 chân chực nhảy.
Đến 10h15 sáng 27/9, lực lượng chức năng đã giải cứu được thanh niên này an toàn.
Tại cơ quan công an, anh ta khai nhận là Vũ Văn Tuyền (SN 1989, trú tại Phù Cừ, Hưng Yên). Thông tin ban đầu cho thấy, vào tối 26/9, Tuyền đến nhà một người bạn tại tầng 11, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà đến gần 5h sáng 27/9 lại lên tầng 21 và có những hành động nguy hiểm này.
Cũng theo một số người dân chứng kiến sự việc thì Tuyền có nhiều biểu hiện giống với người đang “ngáo đá”.
Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội.