Nửa đời người, tôi mới tìm được công việc phù hợp, thế mà bị chồng cấm cản

| Tâm sự

Anh còn nói nếu tôi mà tiếp tục làm công việc đó thì đừng quay về nhà nữa.

Người xưa nói "1 nghề cho chín còn hơn 9 nghề", câu này rất khớp với cuộc đời tôi. Tôi ra đời từ lúc 18 tuổi, đến nay đã 40 tuổi, tôi làm rất nhiều nghề, có lẽ còn nhiều hơn cả hai bàn tay cộng lại.

Mỗi lần thấy tôi xin tiền đi học nghề mới là bố mẹ nóng cả ruột, chỉ muốn tôi sớm lấy chồng cho đỡ nặng gánh. Ngày tôi đi lấy chồng, bố mẹ mừng lắm, mẹ còn nhắn nhủ chồng tôi dạy dỗ vợ tốt vào, ông bà "bó tay" rồi.

Cứ ngỡ chồng sẽ nghe lời bố mẹ cấm cản tôi, nào ngờ anh rất ủng hộ tôi đi làm. Mỗi lần thấy tôi kêu ca làm việc mệt và không có hứng thú với công việc nào đó thì anh khuyên tôi tìm việc khác.

Sau nhiều năm tìm kiếm học hỏi, cuối cùng tôi đã chọn cho mình được công việc yêu thích đó là lái xe taxi. Suốt một tháng tôi đã âm thầm làm công việc này mà không báo cho chồng biết.

Mỗi lần được ngồi vào ghế lái xe, tôi cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc. Còn những công việc trước đó tôi làm như bán cà phê, làm công nhân, làm kinh doanh... tôi cố gắng để kiếm tiền thôi chứ mỗi sáng đi làm tôi cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng có tư tưởng muốn nghỉ việc.

Thế mà từ khi trở thành một nữ tài xế, tôi yêu thích công việc này thật sự. Sáng dậy sớm đi làm, tối về muộn mà tôi thấy chẳng mệt mỏi gì. Thu nhập một tháng của tôi cũng nhiều hơn tất cả những công việc trước đó.

Lái xe, tôi được tiếp xúc nhiều với mọi người. Khách hàng rất hài lòng về cách phục vụ của tôi, có nhiều người còn xin số điện thoại để khi nào cần sẽ gọi tôi.

Khi tôi được ký hợp đồng chính thức, tôi đã mừng rỡ khoe với chồng. Nào ngờ anh phản đối ngay lập tức. Anh bảo công việc lái taxi rất nguy hiểm. Nhiều tình huống bất ngờ trên đường, tôi là phụ nữ khó mà ứng phó được.

Anh còn nói nếu tôi mà tiếp tục làm công việc đó thì đừng quay về nhà nữa. Khó khăn lắm tôi mới tìm được công việc yêu thích, thế mà chồng lại phản đối gay gắt. Tôi phải nói sao để thuyết phục chồng đồng ý cho tôi được tiếp tục làm đây mọi người?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.