Ở nhà trông con vẫn nhận tiền thưởng Tết 15 triệu, nhìn dòng ghi chú từ người gửi mà tôi rưng rưng nước mắt

| Tâm sự

Mặc dù chỉ ở nhà trông con, nội trợ nhưng năm nào tôi cũng được nhận tiền thưởng Tết.

Tôi lấy chồng xa quê, cách nhà mình 300km. Thường mỗi năm, tôi chỉ về nhà vào dịp hè chứ ít khi về được vào dịp Tết Nguyên Đán. Vợ chồng tôi ở riêng, gần nhà bố mẹ chồng. Sau khi tôi sinh bé Min, chồng bảo tôi nghỉ việc, toàn tâm chăm sóc gia đình. Tôi cũng phân vân lắm, nhưng vì con gái thường xuyên đau bệnh, tôi không đành lòng bỏ con nên phải nghỉ làm.

Từ lúc vợ nghỉ việc, chồng sợ tôi buồn nên tan làm là về nhà ngay. Hôm nào rảnh rỗi, anh lại chở 2 mẹ con đi dạo đường phố, ăn vặt rồi về. Chủ nhật, cả nhà tôi về nội chơi. Bé Min được ông bà nội cưng chiều nên rất quấn quýt với ông bà. Mà bố mẹ chồng tôi hiền lắm, thương con thương cháu hết mực. Quần áo, giày dép của con bé đều do ông bà mua cho.

Bố mẹ chồng tôi là giáo viên về hưu, có lương hưu mỗi tháng. Cứ nhận tiền hưu, ông bà lại chuyển cho tôi 3 triệu, góp tiền mua bỉm sữa cho cháu gái. Tôi biết, bố mẹ làm thế là để giảm gánh nặng chi phí trên vai chồng tôi. Hè, vợ chồng tôi về quê chơi, bố mẹ chồng cũng cho tiền vé xe và quà cáp biếu thông gia.

Hôm qua, đang nấu ăn thì tài khoản ngân hàng của tôi được cộng thêm 15 triệu. Dòng ghi chú: "Thưởng Tết cho con dâu và cháu nội" cùng số tài khoản quen thuộc của mẹ chồng làm tôi rưng rưng nước mắt. 2 năm rồi, dù chỉ ở nhà chăm con nhưng Tết nào tôi cũng được nhận tiền thưởng Tết từ bố mẹ chồng.

Ở nhà trông con vẫn nhận tiền thưởng Tết 15 triệu, nhìn dòng ghi chú từ người gửi mà tôi rưng rưng nước mắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Phận làm con dâu, tôi chưa chăm sóc, báo hiếu được bố mẹ chồng ngày nào. Ngược lại, tôi toàn nhận được sự quan tâm và lo lắng của ông bà. Năm đầu tiên được nhận tiền thưởng, tôi còn ngại ngùng chuyển khoản trả lại thì bị mẹ chồng giận suốt nửa tháng trời. Sau đó, tôi không dám chuyển tiền trả mẹ nữa.

Chiều chồng đi làm về, tôi hớn hở khoe được bố mẹ thưởng Tết 15 triệu. Anh cười khà khà, bảo tôi cứ ở nhà chăm con cho tốt, gia đình chồng nhất định không để tôi chịu thiệt thòi. Chồng còn nháy mắt, bảo muốn có thêm đứa con trai nữa cho đủ nếp đủ tẻ. Anh cũng phân tích, bảo tôi đang nghỉ việc thì sinh luôn, chăm sóc con tới 3 tuổi. Sau đó tìm việc làm lại vẫn không quá muộn.

Chuyện sinh tiếp đứa con thứ 2, mẹ chồng cũng từng nói với tôi rồi. Bà sẵn sàng giúp tôi đưa đón bé Min đi học, chỉ cần tôi chịu sinh thêm cháu cho ông bà. Nhưng tôi chưa muốn sinh nữa, chỉ muốn bé Min nhanh lớn, đi nhà trẻ, còn tôi đi làm lại. Mà đi làm được vài năm lại sinh đẻ tiếp, nghỉ làm tiếp thì cũng khổ. Nên làm sao mới hợp lí đây?

Ý kiến của bạn
Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự sống chỉ còn tính bằng ngày, người chồng mới đủ can đảm nói ra bí mật lớn nhất cuộc đời. Lời cầu xin cuối cùng của ông không chỉ khiến người vợ suy sụp mà còn đặt bà trước một lựa chọn đầy day dứt: Có nên giúp người chồng thực hiện tâm nguyện cuối cùng hay không?

Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời

Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời

Tâm sự -

GĐXH - 20 năm dành trọn tuổi trẻ để vun vén gia đình, chị từng tin rằng sự hy sinh sẽ được đáp lại bằng một mái ấm bình yên. Nhưng khi người chồng bất ngờ đề nghị ly hôn vì đã có người khác, chị mới đau đớn nhận ra điều mất mát lớn nhất không chỉ là cuộc hôn nhân, mà còn là chính bản thân mình sau ngần ấy năm sống vì người khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.