Ở tuổi 30, tôi tìm được cách để gia tăng thu nhập, ngồi không cũng đủ tiền sống

| Tâm sự

Cô gái mong muốn đạt được mục tiêu nghỉ hưu và không mang gánh nặng tài chính khi bước sang tuổi 50.

Ở tuổi 30, tôi tìm được cách để gia tăng thu nhập, ngồi không cũng đủ tiền sống - Ảnh 1.

*Dưới đây là lời chia sẻ của Jen Glantz trên Business Insider: 

Ở độ tuổi 20, tôi không tin vào sức mạnh của tiết kiệm để chuẩn bị cho nghỉ hưu. Lúc bấy giờ, tôi hầu như không kiếm đủ tiền để trang trải tất cả chi phí sinh hoạt của mình. Nếu có thêm tiền, tôi sẽ tiêu ngay vào các hoạt động đi chơi cùng bạn bè, ăn ngoài và du lịch.

Rất nhiều người từng bước qua cuộc đời tôi, từ sếp cũ cho đến  người bạn am hiểu về tài chính đều cố gắng khuyến khích tôi lập quỹ hưu trí, nhưng tôi mặc kệ. Bởi lẽ, tôi cảm thấy quá khó để dành dụm tiền cho tương lai trong khi lúc đó, tôi còn không có đồng tiết kiệm nào.

Nhưng trước khi bước sang tuổi 30, tôi nhận ra mình muốn thay đổi nhiều thói quen tài chính để có thể đạt được những mục tiêu cá nhân lớn lao. Đó là bên cạnh gia tăng giá trị tài sản ròng, tôi còn muốn tìm cách nghỉ hưu ở tuổi 50 với tư cách là triệu phú.

Thời điểm đó, tôi không có quỹ hưu trí và rất ít tiền tiết kiệm. Và trong 5 năm đầu tiên của tuổi 30, tôi đã dành quãng thời gian để xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý tài chính của mình.

Dưới đây là 4 cách tôi đang làm để biến mục tiêu nghỉ hưu sớm trở thành hiện thực.

1/ Tôi theo dõi chặt chẽ từng đồng tiền ra vào trong ví

Trước đây, việc phải tuân theo kế hoạch tài chính nào đó khiến tôi gặp căng thẳng. Nhưng vì hiếm khi để ý lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng hay sao kê thẻ tín dụng nên việc chi tiêu của tôi trở nên mất kiểm soát.

Để đảm bảo rằng tôi đang tiến tới mục tiêu trở thành triệu phú và nghỉ hưu ở tuổi 50, tôi theo dõi chặt chẽ từng đồng tiền đi vào và đi ra khỏi tài khoản của mình.

Ở tuổi 30, tôi tìm được cách để gia tăng thu nhập, ngồi không cũng đủ tiền sống - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Tôi tuân thủ kế hoạch chi tiêu nghiêm ngặt theo từng tháng. Tôi muốn đảm bảo rằng mình chỉ đang chi tiêu một phần nhỏ thu nhập, ít hơn so với trước đây để có thể bù đắp thời gian đã mất và tiết kiệm được nhiều hơn.

Đầu tiên, tôi chia nhỏ số tiền được phép chi tiêu cho các danh mục khác nhau, từ thực phẩm, quần áo,... cho đến nhà ở. Vào ngày 15 hàng tháng, tôi xem xét mình còn bao nhiêu tiền và sau đó lên kế hoạch chi tiêu với khoản tiền còn lại trong tháng, mà không cần vay mượn thêm từ đâu.

Đôi khi, tôi thấy mình đã phải huỷ bỏ kế hoạch ăn ngoài nhiều hơn vì thời gian trước đó, tôi lỡ vung tay quá trán. Điều đó cho thấy kế hoạch tài chính giúp tôi đỡ phạm phải sai lầm, dù chỉ là chi tiêu quá tay một vài trăm ngàn.

2/ Tôi luôn khám phá những kênh tạo ra thu nhập mới

Sau khi bị sa thải khỏi công việc toàn thời gian vào năm 2015, tôi quyết định trở thành một doanh nhân. Mục tiêu chính của tôi là tăng gấp đôi thu nhập từ công việc doanh nhân và tiếp tục tìm cách kiếm được nhiều tiền hơn mức tôi có thể làm tại một công ty. Tôi có nhiều nguồn thu nhập thụ động khác nhau, cho phép mở rộng số tiền kiếm được, bao gồm bán các sản phẩm kỹ thuật số (khoá học và sách), cổ tức từ các khoản đầu tư và Affiliate Marketing.

Và một trong những cách lớn nhất để tôi có thể đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm với tư cách triệu phú là tìm thêm cách mang lại thu nhập. Do đó, tôi dành khoảng 5 tiếng/tháng để nghiên cứu cách tạo ra thu nhập mới mà tôi có thể thử từ ngay bây giờ.

3/ Tôi đang bám sát kế hoạch đầu tư

Khi tôi bắt đầu biết cách quản lý tài chính hơn, tôi có thể bắt đầu tiết kiệm nhiều hơn mỗi tháng. Từ vài năm trước, tôi đã có những khoản đầu tư dài hạn và ngắn hạn, với mức sinh lời tốt. Tôi đã làm việc với một số cố vấn tài chính để tìm thấy danh mục đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ,... phù hợp với bản thân và đạt được hiệu quả như mong muốn. Tôi thực hiện đầu tư hàng tháng và các khoản này khi tính theo lãi kép có thể gia tăng gấp bội giá trị ròng của tôi.

Ở tuổi 30, tôi tìm được cách để gia tăng thu nhập, ngồi không cũng đủ tiền sống - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

4/ Tôi gửi tiết kiệm thông minh hơn

Mặc dù tôi liên tục dành hàng đống tiền của mình để đầu tư, tôi vẫn giữ lại một phần tiền mặt trong tài khoản ngân hàng. Một sai lầm tài chính lớn mà tôi mắc phải ở độ tuổi 20 là giữ bất kỳ khoản tiền mặt dư thừa nào của mình trong tài khoản tiết kiệm có lãi suất thấp.

Còn hiện tại, tôi đảm bảo tiền của mình được cất trong tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao. Đồng thời, tôi liên tục tăng số tiền gửi vào tài khoản tiết kiệm để tận dụng sức mạnh của lãi kép.

Ví dụ, đầu năm nay, tôi gửi phần lớn tiền mặt của mình vào các tài khoản tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi có lãi suất cao, với lãi suất từ 4-5%. Trong  tương lai, số tiền này sẽ liên tục sinh được nhiều lãi nhờ tác động của lãi kép.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.