Ông "tây" du ký Thủ đô

| Xã hội

GiadinhNet - Trong dòng người hòa mình vào tiết trời thu đáng nhớ này của Hà Nội có không ít các vị khách quốc tế.

Thủ đô của dải đất hình chữ S đang trong những ngày mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nếu ai đã từng thăm Hà Nội mà quay lại đúng dịp này chắc chắn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi kỳ diệu của nó. Hà Nội thực sự như đang "diện" một bộ áo mới.

Phố phường ban ngày sạch sẽ, gọn gàng và… đỡ tắc đường hơn. Đêm về, Hà Nội cũng sáng hơn, lung linh hơn bình thường. Trong dòng người hòa mình vào tiết trời thu đáng nhớ này có không ít các vị khách quốc tế. Dĩ nhiên, họ cũng háo hức chẳng kém người bản địa.
 

Ngày thứ nhất

Trong chuyến thăm Việt Nam, tác giả Chris Anderson (CNN Go) đã có cơ hội cảm nhận được bầu không khí náo nức, hối hả bao trùm mọi nẻo đường, góc phố Thủ đô những ngày Đại lễ đến gần.
 
Ngoài việc "săn tin" về Đại lễ theo thói quen nghề nghiệp, ký giả này cũng kịp ghi lại một cẩm nang "3 ngày khám phá Hà Nội 1000 tuổi" dựa theo những trải nghiệm thực tế của mình.
Lang thang phố cổ, Bờ Hồ - Đó là điểm đến đầu tiên mà Chris AnderSon, một vị khách quốc tế lựa chọn cho hành trình ngắn ngủi của mình. Chris viết: Phố cổ là chốn vui chơi tuyệt vời nhất tại Hà Nội với sự náo nhiệt và độc đáo của nó. Trên những con phố này, bạn sẽ thấy đủ các loại đồ ăn thức uống, đủ các tầng lớp người và nhan nhản những loại xe khác nhau.

Với người bản địa, "lách xe" có lẽ đã trở thành "một thứ nghệ thuật". Với người nước ngoài, điều này không hề dễ dàng, thậm chí... nguy hiểm như chơi nếu bạn phải băng qua đường đúng lúc giao thông cao điểm nhất.

Cầm trên tay một tấm bản đồ cũng tốt, tuy nhiên, chúng chỉ thực sự phát huy giá trị nếu bạn muốn đi đến một địa điểm cụ thể nào đó. Còn không, hãy cứ lang thang hết con phố này đến con phố khác để cảm nhận sự khác biệt của phố cổ Hà Nội với bất kỳ khu phố nào trên thế giới.

Theo kinh nghiệm của tác giả, để có thể lượn lờ hết các con phố nhỏ gần khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, bạn phải mất ít nhất 4 đến 5 giờ và nên đi từ sáng sớm đến đầu giờ chiều để tránh nóng.

“Cà phê. Người Việt Nam rất thích uống cà phê, chủ yếu là "hàng nội". Sẽ chẳng thiếu những quán cà phê trên mọi con phố bạn đi qua, từ dân dã cho đến sang trọng. Trong suốt hành trình, chúng tôi đã ngẫu nhiên ghé vào 5 quán cà phê và nếm hương vị khác biệt của những ly "đá", "nóng" - Chris kể.

Ông cũng không quên cảnh báo rằng cà phê của người Việt thường rất đặc, đen quánh nên cần phải cho thật nhiều đường nếu uống không quen. “Về nước, bạn đừng uống nước tại vòi, nhưng nước đá thì... OK! Theo tác giả, tại Hà Nội, hầu như hàng quán nào cũng sử dụng đá sạch nhưng không phải làm từ nước sạch sinh hoạt”.

Đi xem rối nước. Điểm đến tiếp theo mà Chris lựa chọn là Nhà hát Múa rối Thăng Long. Ký giả này tự tin khẳng định, múa rối nước là loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam và đã gắn bó với đất Hà thành cả nghìn năm trời.
 

Đối với khách du lịch nước ngoài, việc ghé thăm Nhà hát Múa rối Thăng Long hay đi xem các chương trình biểu diễn múa rối khác luôn là hoạt động cuốn hút hàng đầu. Môn nghệ thuật truyền thống này hấp dẫn đến nỗi Chris còn cẩn thận ghi lại địa chỉ Nhà hát, giá vé, giờ chiếu, ngày chiếu, số điện thoại và trang web liên hệ.

Ăn vỉa hè. Hà Nội nổi tiếng với thức ăn đường phố. Điều này khỏi bàn cãi, tuy vậy, với ấn tượng của tác giả thì Hà Nội thực sự còn là số một Việt Nam (thậm chí số một châu Á) về những đặc sản ăn ngay tại vỉa hè - ngon, bổ, rẻ. “Ở mảnh đất nghìn năm này, bạn có thể bắt gặp những quán ăn như thế khắp mọi nơi, nhưng nhiều nhất và ngon nhất thì vẫn phải là khu Bờ Hồ, phố cổ.

Khách "Tây" đôi khi chỉ cần bỏ ra không quá 2 USD, thậm chí dưới 1 USD là đã được thưởng thức đặc sản Hà Nội rồi. Dẹp chuyện vệ sinh sang một bên thì đây thực sự cũng là một nét văn hóa độc đáo của đất Thăng Long”-  Chris  kể.

Ngày thứ hai

Ghi chép của tác giả Chris về Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội:

- Hà Nội bắt đầu Đại lễ 1000 năm vào 1/10/2010

-  Có 53 hoạt động chính thức trong suốt 10 ngày Đại lễ, kết thúc bằng Đại lễ kỉ niệm được tổ chức ngày 10/10/2010 - đồng thời là ngày giải phóng thủ đô.

-  Lễ bế mạc sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình với sự góp mặt của khoảng 10.000 nghệ sĩ.

Sau khi đã có một ngày ổn định chỗ ở và dạo quanh phố phường để làm quen với khí trời Hà Nội, khách du lịch nào cũng cần đến thăm các di tích thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô nghìn năm. Hầu hết các địa điểm lịch sử đều tọa lạc ở trung tâm thành phố nên những vị khách như Chris có thể chỉ cần một ngày đi bộ là được "mãn nhãn".

Hành trình của ký giả này vẫn bắt đầu từ hồ Hoàn Kiếm (Đền Ngọc Sơn), khu phố cổ thời Pháp, khách sạn Hanoi Hilton, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Quân đội Việt Nam, Lăng Hồ Chí Minh và Nhà thờ Lớn.

Chris tỏ ra khá ấn tượng với Văn Miếu Quốc Tử Giám - nơi được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam với những hàng bia tiến sĩ cổ kính, những dãy nhà cổ kính và nhiều khoảng vườn xanh rờn, mát rượi - đối lập hoàn toàn với không khí ồn ã tấp nập người và xe trên những con phố bao quanh Văn Miếu.

Một địa điểm khác cũng hay được khách quốc tế ghé thăm là Bảo tàng Nhà tù Hỏa Lò - nơi ghi dấu nhiều tội ác của thực dân, đế quốc, nơi chứng kiến ý chí chiến đấu kiên cường của những nhà hoạt động cách mạng Việt Nam.

Đến những địa điểm lịch sử, văn hóa như thế này, khách du lịch thường có 2 lựa chọn: Đi cùng đoàn với một hướng dẫn viên du lịch, hoặc tự mình thư thái thả bộ để khám phá. Hầu hết các điểm đều có chỉ dẫn và giới thiệu bằng nhiều thứ tiếng.

Không như việc dạo phố cổ, thấy gì lạ cũng nhìn, cũng cười, cũng muốn... thử, hành trình ngày thứ hai dường như "chính thống" hơn. Các vị khách quốc tế có cơ hội để tìm hiểu quá khứ, để "thấm" cái chất Hà Nội 1000 năm hơn.
 

Ngày thứ ba

Đi du lịch thì không thể thiếu chuyện shopping. Các đồng nghiệp của Chris có liệt kê ra một loạt những điểm đến lý tưởng để mua sắm, tuy nhiên, đa số là những cửa hàng thời trang, trang sức "hàng khủng" mà không phải người dân bản địa nào cũng dám bước chân vào.

Ngoài ra, nhóm tác giả cũng chú ý đến một số điểm bán đồ mỹ nghệ truyền thống, hàng thổ cẩm "xịn" giữa lòng phố cổ. Đáng tiếc là không ai nhắc đến "Chợ đêm phố cổ", hoặc hoạt động này không để lại ấn tượng trong lòng họ.
 
 
Ba ngày ngắn ngủi tất nhiên là chưa đủ để khám phá hết vẻ đẹp của một Thủ đô nghìn năm tuổi. Trong sự hối hả ấy lại càng khó cho một vị khách quốc tế có thể trải nghiệm cảm xúc của mình trong tiết trời Hà Nội vào thu. Vì cái không khi se se lạnh... chẳng thấm tháp gì so với cư dân ôn đới.
 
Vì mùi hương của cốm, mùi hoa sữa nồng nàn khiến những ánh mắt xanh lơ cũng ngơ ngác, thích thú nhưng chẳng biết là mùi gì. Nhưng chắc chắn một điều, họ đã hài lòng khi đến Hà Nội, đã may mắn được thăm Thủ đô Việt Nam vào thời khắc nghìn năm mới có một lần.

Việt Nguyễn

hoaianh
Ý kiến của bạn
Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thời sự -

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch, sau khi người này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch Mông Đình Hiệu cũng bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường, L.V.H (SN 2008) đã gây tai nạn khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Không phải nhân viên, không được ủy quyền nhưng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) đã giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê 452 tấm thép trải đường, sau đó đưa đi bán phế liệu, thu về hơn 4,27 tỷ đồng. Sau thời gian bỏ trốn, Quỳnh bị công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.