Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam

| Đời sống

"Tóp mỡ boy" là biệt danh hài hước mà cư dân mạng đặt cho Jordy Trachtenberg, người đàn ông quốc tịch Mỹ từng có gần 4 năm sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Du khách người Mỹ mê ẩm thực Việt như điếu đổ

Hồi cuối tháng 3 năm 2021, Jordy Trachtenberg đăng một bài viết về món tóp mỡ nước mắm mình ăn tại một nhà hàng ở quận 1 lên Saigon Ùm, diễn đàn ăn uống có gần 835.000 thành viên trên Facebook.

Bài viết ấy trở thành đề tài được bàn tán khá rôm rả khi có hơn 1.500 người nhấn nút "like", "love" và "haha" biểu thị sự thích thú. Ngoài ra, nội dung này còn được chia sẻ 50 lần và thu hút 200 bình luận. Jordy Trachtenberg được cư dân mạng đặt cho biệt danh là 'Tóp mỡ boy'.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 1.

Yêu thích ẩm thực Việt, Jordy lập kênh Youtube và Tiktok để review về những món ăn anh từng thưởng thức. Kênh Youtube của anh thu hút 691 người đăng ký, kênh Tiktok với 20.700 lượt theo dõi.

Trong 4 năm ở Thành phố Hồ Chí Minh, Jordy đã thưởng thức kha khá món ăn Việt.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 4.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 5.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 6.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 7.

Ngay cả với những món ăn ít được người nước ngoài yêu thích như mắm tôm, sầu riêng, "Tóp mỡ boy" cũng thốt lên bằng tiếng Việt: “Ngon quá mà!”.

Theo Jordy, món trứng vịt lộn khá là ngon, nhưng anh chỉ ăn phần lòng đỏ. Mỗi khi ăn món này, Jordy thường gọi từ 1 đến 5 quả.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 8.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 9.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 10.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 11.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 12.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 13.

Người Mỹ đắm mình trong văn hóa Việt Nam

Jordy Trachtenberg chia sẻ: “Ẩm thực đường phố Việt Nam thực sự rất đa dạng từ hương vị cho đến hình thức, ngoài ra chúng còn thể hiện sự tiếp nối truyền thống văn hóa. Tôi từng ăn phở ở một góc phố, đầu bếp đã sử dụng công thức có từ 80 năm trước, được người bà của mình truyền thụ.”

Jordy nói anh thích cảm giác ngồi trên chiếc ghế đỏ, thưởng thức những món ăn với giá dưới 3 $ trong các con hẻm nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở Việt Nam 4 năm, Jordy đã đón 3 cái Tết Nguyên Đán ở Sài thành, anh mua cây mai đặt trong căn hộ nhỏ của mình, tự tay trang hoàng nhà cửa cho có không khí Tết.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 14.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 15.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 16.

Đến dịp Tết Trung thu, người đàn ông Mỹ cũng có dịp trải nghiệm nhiều loại bánh dẻo, bánh nướng có hương vị khác nhau ở Việt Nam. Từ những loại bánh có nhân truyền thống đến hiện đại như có kèm thịt bò, thịt trâu khô, saffron, trứng muối, …

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 17.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 18.

Dự định sẽ trở lại Việt Nam định cư

Trước khi đến Việt Nam, Jordy từng lái xe đi khắp các tiểu bang ở Mỹ, đến châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản du lịch. Ở khu vực Đông Nam Á, anh từng ở Bangtao (Thái Lan) và Pnmom Penh (Camuchia) trong 2 năm. Anh cũng đã đọc và xem rất nhiều bài báo, video review ẩm thực Việt Nam trên TikTok và Youtube. Thậm chí khi ăn thử món ăn nào đó ở Việt Nam, anh cũng đã tìm hiểu rất kỹ từ trước.

“Tính đến thời điểm hiện tại. Việt Nam là quốc gia tuyệt vời nhất mà tôi từng đến. Tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ người dân nơi đây, đặc biệt là từ những người hàng xóm nơi tôi sinh sống", Jordy chia sẻ.

Ông Tây mê tóp mỡ: Tôi là người Mỹ nhưng trái tim là người Việt Nam - Ảnh 19.

Cách thời điểm phỏng vấn khoảng 2 tháng, Jordy chuyển đến sống ở Bangkok, Thái Lan. Hành trang lên đường sang Thái Lan của anh bao gồm cả những hộp tóp mỡ được anh mua từ một cô bán hàng gần nhà. Jordy còn xăm hình lá cờ Việt Nam nho nhỏ vào ngón tay út ở bàn tay trái.

Jordy chia sẻ: “Trước đó tôi nhận được lời mời làm việc ở Bangkok. Và thật khó để từ chối. Sau 5 tuần sinh sống và làm việc ở Thái Lan, vì quá nhớ ẩm thực và bạn bè ở Việt Nam, tôi đã đặt vé bay về thành phố Hồ Chí Minh và ở đây trong 3 ngày.

Trong 2-3 năm tới, tôi dự định sẽ quay về Việt Nam và ở lại đây luôn. Tôi vẫn thường nói với những bạn của mình rằng: Cơ thể tôi là người Mỹ, linh hồn là người Đông Nam Á và trái tim là người Việt Nam.”

An Nhiên

Ảnh: Jordy Trachtenberg

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.