Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phải bầu mới cưới (?!)

Thứ hai, 10:02 20/05/2013 | Gia đình

Ngày xưa, các cô dâu mang bầu trước khi bước chân về nhà chồng thường bị mọi người chê trách nhưng ngày nay, với nhiều người, cái bầu còn được đem ra làm điều kiện để cưới.

Mấy năm trước, cô cháu chồng tôi đọc báo mạng, thấy tin một cô ca sĩ nổi tiếng tổ chức đám cưới khi cái bụng đã lùm lùm đội áo cưới thì bảo “cái này bây giờ là mốt nè mợ”, tôi rầy: “Hay ho gì, đừng có bắt chước!”. Vậy mà mới đây, con bé tới nhà gửi thiệp cưới, tôi hết hồn khi thấy cái bụng cháu cũng lùm lùm đội áo.

Phải bầu mới cưới (?!) 1
Minh họa: Zara

Sợ vô sinh

Cháu kể ngày ra mắt gia đình người yêu, mẹ chồng tương lai sau khi nhìn trước, ngó sau tướng mạo của cháu đã nói thẳng: “Nhà bác chỉ có một mình thằng Quang nên chuyện nối dõi tông đường rất quan trọng. Cháu thương nó thật lòng thì hai đứa cứ ăn ở trước, có bầu rồi cưới cũng được. Bây giờ, người ta không quan trọng chuyện con dâu còn hay mất trước khi về nhà chồng”. Rồi bà còn nói thêm bây giờ nhiều người vô sinh, cưới nhau nhiều năm, tốn kém vô kể mà vẫn không sinh đẻ được. Hậu quả là hôn nhân đổ vỡ. Vậy nên, tốt nhất là có bầu trước rồi tổ chức cưới sau. Nghe mẹ nói vậy, người yêu của cháu cũng thêm vào, cuối cùng hai đứa đành… ăn cơm trước kẻng! Ngay sau khi biết con bé có thai, bà mẹ chồng tương lai rối rít giục cưới.

Cũng đặt điều kiện có bầu rồi mới cưới là trường hợp của Q., nhà ở chung cư Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh - TPHCM). Q. quen một anh chàng đã có một đời vợ nhưng chưa có con. Dù không biết chuyện không có con là do ai nhưng cha mẹ anh vẫn ra điều kiện: Bầu trước, cưới sau! Gia đình chồng tương lai hứa cưới xong sẽ cho vợ chồng Q. một ngôi nhà, bà mẹ còn hứa đến nuôi con dâu và cháu khi sinh nở. Bà còn bảo Q. muốn làm đám cưới nhà hàng nào, đòi nữ trang đắt tiền ra sao bà cũng chiều. “Bây giờ, kiếm người có điều kiện tốt như thế khó lắm nhưng em thấy yêu cầu này sao sao ấy…” - Q. tâm sự.
 
Phải bầu mới cưới (?!) 2

Coi chừng rủi ro

Tuần trước, tình cờ gặp L., một khách hàng quen thuộc của đơn vị, tôi ngạc nhiên quá đỗi: Trông cô tiều tụy, xơ xác khác hẳn với trước. Tôi hỏi mãi, L. mới kể, ngày hay tin người yêu sắp đi du học, cô rất lo sợ nên tìm mọi cách để “giữ chân”. Cô vạch ra một kế hoạch đi nghỉ thật lãng mạn rồi cố ý để cho có thai. “Anh ấy sang Mỹ 2 tháng thì em báo tin có thai. Cứ ngỡ anh sẽ vui lắm, nào ngờ anh cự nự đủ điều và bắt phải phá bỏ... Em suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định giữ lại cái thai. Mình làm mình chịu, chớ sao lại bắt con trẻ gánh chịu lỗi lầm của người lớn? Nhưng em sẽ không cho anh ấy cái quyền được làm cha. Em đã thay đổi số điên thoại, đổi chỗ ở và cắt đứt liên lạc” -

L. không nén được tiếng thở dài.

Chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Thạch Thảo (Trung tâm Gia Đình Việt) cho rằng sẽ là ích kỷ, không công bằng và thiếu tôn trọng nếu gia đình chồng bắt con dâu tương lai phải có bầu rồi mới cưới. Bà băn khoăn: “Nếu không có bầu thì chẳng lẽ không cưới? Tình yêu còn có ý nghĩa gì nữa? Trong mọi trường hợp, thiệt thòi luôn thuộc về chị em. Giả sử người ta chịu cưới, lúc yêu thương thì không sao; lúc cơm không lành, canh không ngọt, nhà chồng lại vin vào chuyện con dâu thất tiết trước khi về nhà chồng để đổ thừa chuyện này, chuyện nọ thì rất phức tạp. Tôi đã gặp không ít trường hợp như vậy”.
 
Ths Phạm Thị Thúy - Phó Giám đốc Công ty kỹ năng sống:
 
Rất nhiều hệ lụy
 
Có con rồi mới cưới nghe có vẻ ổn nhưng nếu có con không như ý, chuyện cưới xin sẽ thế nào, tương lai đứa con không như ý đó sẽ ra sao? Rồi bản thân người phụ nữ khi đã hiến dâng nhưng chưa có con thì số phận thế nào: Có giữ được tình yêu hay người đàn ông này đi tìm người phụ nữ khác có khả năng có con? Ngay cả trường hợp có con trước khi cưới, danh không chính thì đứa con đó có được chuẩn bị tốt nhất để ra đời?
 
Các bạn trẻ muốn có một gia đình ổn định, cần xác định đến với nhau thực sự vì tình yêu và đám cưới là sự ghi nhận tình yêu đích thực đó. Con cái là kết quả của tình yêu, ai lấy nhau cũng mong sinh con đẻ cái nhưng không phải ai cũng đạt được ý nguyện. Vô sinh có rất nhiều nguyên nhân và y học ngày nay có thể chữa trị.

Theo Người lao động

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Chị sống phụ thuộc vào chồng, phụ thuộc vào nhà chồng nên khi có chuyện xảy ra chị tôi chẳng có gì để mang ra mặc cả, đàm phán hết.

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Giờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là chia tài sản nữa. Một sinh linh sắp chào đời sẽ khiến mọi thứ phức tạp gấp bội.

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Gia đình - 20 giờ trước

Tối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Gia đình - 1 ngày trước

Chồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Từ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Top