Phản đối việc con trai ngoại tình, mẹ chồng nói nếu tôi đánh ghen bà sẽ không ngăn cản

| Tâm sự

Mẹ chồng bảo tôi là con dâu chính thức của bà, sau này chết thì chôn trên đất nhà bà.

Chồng tôi lấy chị Thi 4 năm thì ly hôn, 2 người không có con, mãi 3 năm sau thì anh mới yêu và cưới tôi. Chúng tôi hiện có 2 con, 1 trai 1 gái đều học tiểu học.

Tôi biết thỉnh thoảng chồng vẫn liên hệ với vợ cũ, thời gian đầu tôi có ghen tuông, trách móc chồng có gia đình mới rồi mà vẫn quan tâm tới người cũ. Nhưng chồng bỏ mặc lời tôi nói, thậm chí có lần anh còn gọi điện video với chị Thi công khai trước mặt tôi. Thế nên tôi chết lặng, lâu dần không còn ghen, không còn hờn giận nữa. Tôi chỉ quan tâm, yêu thương và chăm sóc 2 con.

1 tháng trước, chồng tôi đột ngột nói muốn ly hôn. Anh thẳng thắn nói rằng muốn quay lại với vợ cũ. Trước kia ly hôn là do bố mẹ anh bắt ép, bởi chị ấy không thể có con. Vì không muốn gia đình tuyệt tự, vì sức ép của bố mẹ nên anh đành ly hôn và cưới tôi. Nhưng lòng anh lúc nào cũng hướng về chị Thi. Anh không quên được chị ấy cho nên giờ đã có 2 con, vừa lòng bố mẹ anh rồi, thì anh muốn quay về với chị Thi. Anh mong tôi hãy tha thứ và tác thành cho anh.

Phản đối việc con trai ngoại tình, mẹ chồng nói nếu tôi đánh ghen bà sẽ không ngăn cản - Ảnh 1.

Bà sẽ thay tôi dạy lại con trai và cả con dâu cũ. (Ảnh minh họa)

Tôi thật không ngờ nguyên nhân anh lấy tôi chỉ để sinh con cho vừa lòng bố mẹ anh. Những lời chồng nói như muối xát vào tim tôi, khiến tôi không còn tình cảm gì nữa, cũng muốn ký đơn luôn cho nhanh. Nhưng mẹ chồng tôi biết chuyện, bà gọi điện mắng xối xả con trai, rồi lại gọi an ủi động viên tôi và nói tôi tuyệt đối không được ly hôn. Bà sẽ thay tôi dạy lại con trai và cả con dâu cũ.

Bà bảo tôi nếu biết nghĩ cho 2 đứa con thì đừng ký đơn. Cứ ở lại ngôi nhà đó chăm sóc các cháu. Tôi là con dâu chính thức của bà, sau này chết thì chôn trên đất nhà bà. Còn chị Thi giờ là người dưng nước lã, chồng tôi léng phéng với chị ấy thì là ngoại tình, là không chấp nhận được. Tôi có quyền ghen tuông mắng chửi. Bà ủng hộ tôi. Tôi muốn đi đánh ghen, bà cũng sẽ thuê xe thuê người đi cùng tôi.

Dù mẹ chồng nói thế, tôi cũng chẳng có lòng đi đánh ghen hay níu kéo chồng. Bởi người trong lòng chồng không phải tôi thì có làm gì cũng không giữ được anh. Nên tôi chẳng muốn bận tâm về anh nữa. Song giờ trước thái độ cương quyết của mẹ chồng, tôi biết là nếu có ly hôn thì mình cũng không thể mang 2 con đi cùng được. Mà để lại cho nhà chồng nuôi thì tôi không nỡ, cũng không muốn.

Tôi nên làm thế nào đây? Cứ ở lại và mặc kệ chồng đi ra ngoài sống với chị Thi. Hay ly hôn rồi làm lại cuộc đời?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.