Lời phát biểu bế mạc của TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ tại buổi lễ mít-tinh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ sáng nay (20/12) đã thay lời cảm ơn đến sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, tới những thế hệ đi trước, tới các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế… đã giúp ngành DS-KHHGĐ đạt được những thành công ngày hôm nay.
Thay mặt những người làm công tác DS-KHHGĐ, TS Dương Quốc Trọng khẳng định: Ngành dân số sẽ đạt được những thành tựu xuất sắc hơn nữa xứng đáng với truyền thống của các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Trong không khí đầy tự hào và xúc động, TS Dương Quốc Trọng nói: “Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ và những người làm công tác dân số trên cả nước, tôi xin chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng cho ngành DS-KHHGĐ. Sự hiện diện của đồng chí Chủ tịch nước là sự ghi nhận những cố gắng và là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao đối với toàn thể những người làm dân số trên cả nước.
Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố; quý vị đại biểu, các vị khách quốc tế, các nhà báo, phóng viên cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các hãng thông tấn trong và ngoài nước đã đến dự và đưa tin Lễ mít-tinh ngày hôm nay.
Hôm nay, ngành dân số vô cùng vui mừng, phấn khởi và tự hào được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng. Đó là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước về những công lao đóng góp Ngành DS-KHHGĐ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng có được phần thưởng cao quý ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của các cấp ủy Đảng và chính quyền, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự tích cực tham gia của các bộ, ban, ngành, đoàn thể; sự tận tụy, nhiệt thành của đội ngũ những người làm công tác dân số từ Trung ương đến địa phương, các cán bộ chuyên trách, các cộng tác viên ở khắp các thôn, xóm, bản, làng đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, kiên định, bền bỉ và vượt khó; sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của bè bạn các nước, các tổ chức quốc tế và hơn cả là sự đồng thuận, hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân trong 50 năm qua. Nhân dịp này, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí và quý vị đại biểu.
Trong thời gian tới, công tác DS-KHHGĐ còn rất nhiều khó khăn, thách thức với những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Chúng tôi nguyện đoàn kết, trau dồi phẩm chất, trí tuệ, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, thực hiện và hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao cho.
Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; với những thành tựu và kinh nghiệm đã thu được trong 50 năm qua; sự ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ngành, đoàn thể; sự hợp tác quốc tế nhất định ngành dân số sẽ đạt được những thành tựu xuất sắc hơn nữa xứng đáng với truyền thống của các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Trước thềm năm mới, tôi xin được kính chúc đồng chí Chủ tịch nước, kính chúc các vị khách quý cùng toàn thể quý vị đại biểu một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và phát triển.
Cho phép tôi được long trọng tuyên bố bế mạc Lễ mít-tinh kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của ngành DS-KHHGĐ Việt Nam.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Anh