Phát hiện chồng già ngoại tình, vợ trẻ cắt 'của quý' vứt qua cửa sổ trong cơn cuồng ghen
GiadinhNet - Người vợ 24 tuổi bị cáo buộc đã đợi đến khi anh chồng 40 tuổi ngủ say để dùng dao nhà bếp cắt đứt bộ phận nhạy cảm của chồng.
Karuna Sanusan (24 tuổi) đã bị cảnh sát Bangkok bắt giữ gần nhà riêng cô này ở Sriracha, Thái Lan, sau khi Karuna cắt dương vật của chồng, anh Siripan (40 tuổi), bằng một con dao dài 30 cm. Karuna đã vứt dương vật của chồng ra khỏi cửa sổ phòng ngủ để cho khó tìm và bỏ đi mặc anh này đau đớn.

Karuna Sanusan, 24 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ.
Trước đó, Hàng xóm đã nghe thấy tiếng kêu la đầy đau đớn của người chồng và nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Khi đến hiện trường, các sĩ quan đã đặt dương vật bị cắt đứt của nạn nhân vào trong hộp băng đông lạnh để phẫu thuật gắn lại. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết việc này là hoàn toàn không thể.
"Các bác sĩ nói rằng tế bào ở dương vật của Siripan đã chết vì nó bị tách khỏi cơ thể quá lâu. Bệnh nhân sẽ bị tàn tật suốt phần đời còn lại", cảnh sát cho biết.

Người chồng được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau khi bị vợ cắt dương vật. Ảnh: Viral Press.
Karuna đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Người phụ nữ gốc Campuchia nói với cảnh sát rằng cô ta gần đây đã phát hiện chồng quan hệ với một cô gái và lên kế hoạch cắt "của quý" để trừng trị.
"Tôi và chồng cùng bán rau hữu cơ tại một quầy hàng trong chợ. Trước khi mọi chuyện diễn ra, tôi nghi ngờ rằng anh ta ngoại tình. Tôi thấy chồng mình tán tỉnh rất nhiều cô gái và nảy ra một ý tưởng duy nhất cho những gì anh ta đang làm.
Sau đó, tôi phát hiện ra rằng chồng đã bí mật qua lại với nhiều người phụ nữ khác nhau. Điều này làm tôi vô cùng tức giận. Tôi đã quá giận và không thể thư giãn. Nỗi giận như tỏa ra từ bên trong. Cuối cùng, tôi lên kế hoạch để làm điều này. Tôi khiêu khích anh ta vào buổi sáng trong khi anh ta vẫn chưa tỉnh táo, sau đó sử dụng con dao để cắt dương vật của chồng. Xong xuôi, tôi ném nó ra ngoài cửa sổ", Karuna kể lại.

Tang vật của vụ án
Mấu chốt sinh tồn 7 ngày của người phụ nữ vừa được giải cứu ở Yên Tử
