'Phép màu' với bà mẹ đưa con trai hôn mê vượt 100km đi cấp cứu dù không có tiền

| Y tế

Bà Thủy đưa con trai bị đột quỵ từ Bạc Liêu lên Cần Thơ cấp cứu với hy vọng duy nhất “con sẽ được cứu” dù trong túi không có tiền.

Sau khi báo VietNamNet đăng tuyến bài Những ca cấp cứu 2 không , Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội can thiệp thần kinh TPHCM, hiện công tác tại một bệnh viện ở Cần Thơ, chia sẻ thêm về những ca vào cấp cứu đột quỵ "2 không" (không có tiền, không có bảo hiểm y tế).

Ngày 13/3, bác sĩ Cường nhận được lời cầu cứu của bà Nguyễn Thị Thủy (trú tại Giá Rai, Bạc Liêu) đưa con trai là anh N.V.T lên Cần Thơ chữa bệnh. Anh T. bị đột quỵ lần 2 nhưng gia đình không có tiền chữa trị.

“Con tôi cả cuộc đời bất hạnh, các bác sĩ hãy cứu nó. Tôi chỉ có niềm tin là con tôi sẽ được cứu sống để quay về cùng với gia đình”, bà Thủy ôm mặt khóc.

Tại bệnh viện ở Cần Thơ, bác sĩ chẩn đoán anh T. bị xuất huyết não và phải phẫu thuật mổ sọ giải áp, nếu không điều trị, nguy cơ tử vong cận kề. Các bác sĩ quyết định cứu bệnh nhân trước, tiền viện phí tính sau.

'Phép màu' với bà mẹ đưa con trai hôn mê vượt 100km đi cấp cứu dù không có tiền - Ảnh 1.

Bệnh nhân T. cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: BSCC.

Anh T. mồ côi cha từ bé. Khi trưởng thành, anh lập gia đình và sinh được 2 con gái nhưng vợ bỏ đi từ 10 năm trước vì nghèo khó. Hằng ngày, bà Thủy rán bánh để con trai mang đi bán rong.

Giữa năm 2022, anh T. bị đột quỵ 1 lần. Dù được cứu sống, sức khỏe của anh vẫn suy giảm rất nhiều. Anh luôn cố gắng chăm chỉ đi làm để lo cho con nhỏ, mẹ già.

Cơn đột quỵ lần 2 đột ngột ập đến với anh T, bà Thủy bối rối không biết làm sao khi con trai không có tiền và bảo hiểm y tế. Hàng xóm đã gom góp được ít tiền giúp người mẹ già thuê xe đưa con xuống Cần Thơ cấp cứu.

Xót xa trước hoàn cảnh của anh T, các bác sĩ đã kêu gọi cộng đồng giúp đỡ người đàn ông nghèo khó này. Sau một tuần, số tiền quyên góp được 95 triệu đồng, trong đó trang trải chi phí điều trị cho anh T. hết hơn 84 triệu đồng. Ngày 22/3, anh T. ra viện trở về nhà. Với bà Thủy, 10 ngày qua như một phép màu.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường cho biết, nam bệnh nhân trên trải qua 2 lần đột quỵ. Anh nhập viện trong tình trạng rất nặng, phải cấp cứu trong phòng ICU, gắn máy thở. Nhờ nỗ lực của các y bác sĩ, anh T. hồi phục dần. Sau khi rút ống nội khí quản, bệnh nhân chuyển về Khoa Chăm sóc điều trị tích cực. Các tín hiệu bình phục ngày càng khả quan, từ ăn bằng xông, bệnh nhân có thể tự nuốt, sức cơ tay chân cũng dần phục hồi.

Thực tế, không ít bệnh nhân vào viện trong tình trạng không có tiền và lo lắng về chi phí điều trị. Nhiều trường hợp vào cấp cứu muộn với lý do không có tiền. Thậm chí, một số ca khi vừa tới phòng cấp cứu đã phải quay về "vì quá trễ".

Với đột quỵ, mỗi phút do dự sẽ "giết chết" 2 triệu tế bào thần kinh của người bệnh, nếu tiết kiệm được 15 phút thì giảm 4% nguy cơ tử vong và tàn phế cho bệnh nhân. Do đó, thời gian điều trị đối với đột quỵ là rất quý, càng sớm càng tốt.

Bác sĩ Cường quan niệm “mạng sống của người bệnh là trên hết”, người giàu hay nghèo thì trong điều trị đều không phân biệt và được chỉ định như nhau. Nhiều trường hợp đến cấp cứu xong, không có tiền trả viện phí, các bác sĩ vẫn động viên ở lại để điều trị trước.

Trong cấp cứu đột quỵ, tùy vào từng dạng, mức độ nặng nhẹ, chi phí điều trị sẽ khác nhau. Chi phí cấp cứu đột quỵ nhồi máu não cấp gồm các xét nghiệm, chiếu chụp. Chi phí can thiệp tái thông mạch máu não gồm các vật tư, vật dụng, stent... trung bình khoảng 80 triệu đồng nếu không có bảo hiểm y tế. Sau cấp cứu còn chi phí nằm viện, hồi sức cấp cứu tùy vào tình trạng bệnh.
Ý kiến của bạn
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.