Phó thủ tướng đề nghị điều tra vụ bé trai bị tôn cứa tử vong

| Xã hội

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ bé trai bị tôn cứa tử vong trên đường.

Như báo chí đã đưa tin, vào lúc 14h30 ngày 23/9 tại khu vực trước nhà số 64 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cháu Nguyễn Văn Nam (9 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đi xe đạp đã va chạm vào tấm tôn trên một xe xích lô đang đỗ bên đường, bị tôn cứa vào cổ.

Cháu Nam bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Nhưng do mất máu quá nhiều, cháu bé đã tử vong sau đó.

Các nhân chứng kể lại vào thời điểm đó họ thấy một cháu bé đi xe đạp rất nhanh trên đường. Do không để ý, cháu bé đã lao vào chiếc xe xích lô chở tôn.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công văn gửi UBND TP Hà Nội về vụ việc.

Cụ thể, Phó thủ tướng Thường trực - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn và cử Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình cháu bé tử vong trong vụ tai nạn.

Để kịp thời ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông dẫn đến vụ tai nạn.


Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại nhà riêng, bà nội của nạn nhân cho biết Nam hiện đang học lớp 4. Cháu Nam là con trai thứ 2 của vợ chồng anh T.V.H và chị N.T.P.

“Khoảng 14h, cháu sang nhà hàng xóm mượn xe đạp để sang nhà bạn chơi. Một lúc sau, tôi thấy người ta nói cháu tôi bị tai nạn phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai. Cả gia đình hoảng loạn, tức tốc vào bệnh viện xem tình hình thế nào”, bà nội Nam kể.

Lúc bà đến nơi, cháu nội đang ở phòng cấp cứu. “Đến chiều tối bác sĩ nói rằng Nam đã mất, chúng tôi vô cùng hoảng loạn. Thi thể cháu vẫn còn ở nhà xác của bệnh viện. Về nguyên nhân vụ việc thế nào thì chúng tôi chưa nắm được. Việc này phải chờ kết quả từ cơ quan điều tra”, bà Nam nói.

Theo lời chia sẻ của chú ruột của nạn nhân, Nam bị ngã xe lao vào tấm tôn lợp chở bằng xe xích lô. Do tấm tôn không được bịt nên cháu mới bị tôn cứa vào cổ. Người đàn ông chở tôn sống cách nhà Nam không xa.

Cũng theo lời kể của gia đình, Nam là một cậu bé ngoan ngoan, học giỏi. Bố mẹ nạn nhân đều làm trong ngành xây dựng.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.