Phương Thảo sáng tác ca khúc “trách” nhạc sĩ An Thuyên
GiadinhNet – Sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ An Thuyên khiến Phương Thảo chới với vì không còn chỗ dựa tinh thần. Chị đã trắng đêm viết nên ca khúc “Trăng sáng một mình” để “trách” thầy đã bỏ chị mà ra đi…
Với ca sĩ Phạm Phương Thảo, nhạc sĩ An Thuyên không chỉ là người thầy mà còn là người ba mà chị rất mực kính mến. Sự ra của ông khiến Phương Thảo đớn đau tột độ.
Chị chia sẻ bản thân cảm thấy chới với trong những cảm xúc khó gọi thành tên. Và kể từ khi người thầy kính yêu của mình nằm xuống, dường như không đêm nào chị chợp mắt nổi. Bao ký ức, bao kỷ niệm… giữa hai thầy trò cứ hiện về trong tâm tưởng khiến chị xúc cảm sáng tác nên ca khúc “Trăng sáng một mình”.
Phạm Phương Thảo chia sẻ, chị sáng tác ca khúc này nhằm “trách” thầy đã bỏ cô, bỏ con cháu và bỏ học trò ra đi không lời từ biệt. Vì lẽ đó mà ca từ lẫn giai điệu của bài hát “Trăng sáng một mình” da diết đến độ nghẹn ngào.
Bao nỗi niềm chất chứa như “vỡ òa” trong những ca từ sâu lắng, mộc mạc mà giàu ý nghĩa. Giai điệu trầm buồn nhưng đậm chất dân ca xứ Nghệ. Mạch cảm xúc xuyên suốt bài hát không chỉ là nỗi nhớ thương, luyến tiếc, chia ly… mà còn cả sự hờn trách đầy tinh tế.
“Đêm qua ở lại một mình/ Đêm nay cũng vậy chắc buồn phải không? Người còn thì vẫn trông mong/ Người đi dứt áo mà đi sao đành/ Ca dao em vẫn để dành/ Vầng trăng cắt nửa vẫn phần người đây/Câu thơ em viết cho đầy/…. Bến quê còn gọi ời ời/Ghé về neo đậu mà tìm người xưa/Trăng non hết ngác ngơ chưa/Đàn trâu vẫn chậm ngoài đê đi về…”.
Giọng ca gốc xứ Nghệ kể, chị gặp nhạc sĩ An Thuyên lần đầu không có gì đặc biệt. Nhưng trong quá trình học tập chị với người thầy yêu quý của mình đã có không biết bao nhiêu là kỷ niệm. Phương Thảo nhớ nhất là những lần chị đánh nhau với bạn bị thầy Thuyên gọi lên phòng dọa đuổi học nhưng sau đó chính thầy lại nói với các thầy cô giáo thông cảm cho chị vì chị còn “trẻ người non dạ”, lại là người Nghệ nên nóng tính. Ngoài ra, thầy Thuyên cũng là người mà chị thường tìm đến để chia sẻ những bí mật cũng như những buồn phiền trong cuộc sống riêng tư của mình.
“Năm 2010, trong một chương trình biểu diễn của nhà trường có ba (tức nhạc sĩ An Thuyên) dự. Hôm ấy con hát “Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác” của ba. Cuối buổi ba cho người gọi con lên gặp, nghĩ sẽ được khen con mừng lắm. Nhưng ba nghiêm nghị: “Hôm nay con có biết mình giống Tôn Ngộ Không lắm không? Ai dạy con trang điểm như vậy? Con về phải tập trang điểm nghe chưa? Không được bôi óng ánh đầy mặt như thế, bước lên sân khấu không chỉ hát hay mà còn phải xinh đẹp và duyên dáng”. Thấy con buồn và sợ ba nhẹ giọng: “Hôm nay hát rất hay, nhưng nếu không bôi óng ánh lên mặt sẽ hay hơn nhiều”. Sau này con không nhớ đã bao nhiêu lần hát lại ca khúc ấy. Hầu hết các chương trình lớn con đều được mời tham gia bài hát này. Mỗi lần xem xong ba vẫn đùa : “Dạo này thấy đẹp gấy (gái) hơn, răng (sao) không thêm tý óng ánh cho nổi bật”. 17 năm với biết bao câu chuyện nhưng chúng ta vẫn nhớ từng kỷ niệm nhỏ như thế ba nhỉ?”, Phương Phương Thảo nói.
Sở dĩ ca khúc “Trăng sáng một mình” được Phương Thảo dựng dưới dạng MV vì muốn MV này là kỷ niệm, nó không chí có giai điệu, ca từ mà còn có cả hình ảnh của người thầy kinh yêu. Toàn bộ hình ảnh trong MV là hình ảnh có sẵn trong các MV của Phương Thảo trước đây vì chưa có thời gian để quay hình ảnh mới. Ngay sau khi sáng tác xong ca khúc này giọng ca xứ Nghệ đã nhờ nhạc sĩ Cao Dũng phối khí và ngay khi có bản phối khí Phạm Phương Thảo đã thu âm rồi kỳ công ngồi dựng thành MV.
MV "Trăng sáng một mình" do Phạm Phương Thảo trình bày:
Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội

Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.

Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views
Xem - nghe - đọc - 10 giờ trướcGĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng con
Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trướcLà một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero, nữ danh ca này gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa, hình ảnh giàu chất thơ trong âm nhạc Việt.

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải tríGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.