Phút cùng quẫn của chàng trai thiếu tiền đưa vợ đi sinh
Nhà nghèo, vợ có bầu sắp sinh, Huy không chí thú làm ăn mà vay mượn tiền để cờ bạc, cá độ đá banh. Cùng quẫn vì chủ nợ đòi tiền, ngân hàng nhắn tin tới hạn trả nợ, chàng trai này nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Nhưng chưa cướp được vàng đã bị người dân phát hiện đánh ngất xỉu.
Cướp “dại dột” không nghiên cứu địa hình
Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra hành vi “cướp tài sản” của Võ Văn Huy (SN 1983, ngụ ấp 1, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Trước đó, vào khoảng 20h ngày 29/6, Huy đã dùng cây gỗ xông vào tiệm vàng Kim Châu Quốc Bảo (khu phố 5, phường Long Bình) đập kính nhằm cướp vàng.

Đối tượng Võ Văn Huy
Trong lúc vợ chồng anh Nguyễn Văn Một (SN 1977) chủ tiệm đang trông coi tiệm thì bất ngờ bị Huy tấn công. Huy đi bộ vào tiệm vàng, nhanh tay sử dụng khúc gỗ đập liên tiếp vào tủ kính trưng bày vàng.
Vị trí đối tượng đập tủ là nơi chứa đầy vàng trang sức. Những cú đập quá mạnh khiến tủ kính hai lớp bị bể, nhưng các mảnh vỡ không rơi ra mà dính nhau nhờ có dán keo ở giữa.
Đang đứng phía trong quầy, chủ tiệm quan sát thấy tên cướp không có vũ khí nguy hiểm mà chỉ cầm khúc cây, vừa định lao qua tủ ngăn chặn thì bị Huy ném khúc cây vào người nên phải dừng lại tránh né. Không lấy được vàng, Huy bỏ chạy về hướng vòng xoay Tam Hiệp.
Con trai chủ tiệm đuổi theo hô người dân trợ giúp. Sau đó Huy bị bắt và đánh bầm dập. Con trai chủ tiệm kể: “Em đang ở trong nhà thì nghe tiếng động lớn, liền sau là tiếng mẹ la hét, biết là có chuyện lớn nên em chạy ra quơ lấy cây búa đang để trên bàn. Khi ra đến cửa thấy đối tượng chạy rất nhanh, lúc này chỉ một mình em đuổi theo, một lúc sau thì được ba và các chú xe ôm chạy xe máy đến hỗ trợ”.
Do Huy không thông thuộc địa hình nên chạy vào một hẻm cụt và bị bắt. Một số người dân bức xúc đã xông vào đánh khiến đối tượng ngất ngay tại chỗ. Người dân tiếp tục giữ Huy lại chờ công an đến giải quyết. Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa có mặt đưa Huy đi cấp cứu, đồng thời điều tra vụ việc.
Theo lời kể người dân, Huy ngồi chờ ở phía bên kia đường, trong công viên khá lâu để quan sát tiệm vàng. Sau đó, đối tượng dùng vải bịt kín mặt và bắt đầu hành động.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp
Một người dân nhận định: “Tôi nghĩ rằng Huy chỉ bột phát ý định cướp. Chứ đi cướp ai lại đi bộ, không có đồng bọn, không thông thuộc địa hình. Mà cũng không biết tiệm vàng người ta dùng kính cường lực nhiều lớp, phải dùng búa mới hi vọng đập vỡ được. Lại nhằm vào tiệm vàng ngay con đường đông người qua lại. Chỉ cần hô lên một tiếng là hàng trăm người sẽ lao đến bắt cướp ngay”.
Sau khi Huy ổn định sức khỏe, Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ để điều tra. Được biết, đối tượng chỉ thực hiện vụ cướp một mình, không có thêm đồng bọn.
Chàng trai ốm yếu mê cá độ
Tìm đến nhà cha mẹ Huy ở ấp 1 (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu), bà Lê Thị Sen (SN 1953, mẹ Huy) chỉ biết khóc khi kể về người con vừa vướng vào lao lý. Gia đình làm nông nghèo, có 5 anh em. Hai mươi tuổi, Huy lấy vợ cùng huyện, sinh được hai con gái. Bản thân ốm yếu chỉ nặng 38kg, Huy được cha xin vào làm ở một xưởng gỗ của người quen với mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng.
“Hai vợ chồng làm không đủ ăn, đứa con đầu của Huy mới bảy tuổi đã phải gửi cho vợ chồng tôi nuôi. Tới bây giờ, cháu ở với tôi mà bố nó không chu cấp một đồng nào. Đã thế nó còn gây họa cho gia đình. Sau khi ly dị vợ, Huy ăn ở với một người con gái mà bây giờ là vợ thứ hai. Hai đứa ăn ở có thai buộc tôi phải đi cưới xin. Đám cưới được bảy tháng thì xảy ra chuyện”, bà Sen cho biết.
Theo người mẹ, cưới vợ lần thứ hai, Huy ra ở riêng. Vợ mang thai không đi làm được, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều trông chờ vào đồng lương của Huy. Nhưng đối tượng không hề lo lắng, lại lao vào cờ bạc, cá độ đá bóng. Thiếu tiền thì vay mượn của giang hồ.

Khúc cây Huy dùng để đập tủ kính
“Lúc đó, nó nợ giang hồ tổng cộng 66 triệu đồng. Nhiều lần chủ nợ tìm đến công ty đòi chém, đòi giết. Nó mới bán chiếc xe máy, bán luôn mấy chỉ vàng để dành cho vợ đi sinh nở được 13 triệu. Tôi thêm vào một ít và mượn của bà chủ chỗ nó làm công nhân để thanh toán cho người ta. Mỗi tháng, bà chủ trừ dần vào tiền lương. Thế mà nó chưa sợ, chưa biết chí thú làm ăn”, người mẹ thở dài.
Cũng theo lời kể, Huy tiếp tục vay mượn “xã hội đen” hàng chục triệu đồng để chơi cờ bạc, nhất là số đề. Lại gặp mùa bóng đá, đối tượng lao vào cá độ. Điện thoại của Huy chủ yếu là tin nhắn của người ghi số đề, của chủ nợ hăm dọa đòi tiền, của những “nhà cái” cá độ đá bóng và tin nhắn tổng đài xổ số.
Người mẹ còn cho biết, gần đây, Huy lén lấy sổ hộ khẩu của gia đình mang đi thế chấp để vay tín dụng của một ngân hàng. Bà Sen nói: “Mới hôm trước, ngân hàng nhắn tin về. Nó mượn hai lần, mỗi lần 25 triệu đồng trong vòng một tuần. Nghe người ta nói vay tín chấp này lãi suất cao lắm. Chắc do cá độ đá bóng nên có cách nào kiếm được tiền, nó đều làm cả”.
Dân thương cho tiền người vợ mới sinh
Cũng theo người mẹ, việc Huy xông vào tiệm vàng để cướp có lẽ là bước đường cùng, không còn cách xoay xở. Trước khi vụ cướp xảy ra 10 ngày, bà thấy phía sau cổ con trai xuất hiện một vết thương dài được khâu chín mũi. Dù Huy nói bị mụn nhọt nhưng bà Sen lại cho rằng do chủ nợ thuê người đến chém.
Bà cho biết, người trong xóm cũng kể mấy ngày trước khi đi cướp, Huy hay lên cầu Rạch Đông (cách nhà chừng 500m) dựng xe và ngồi một mình đến tận khuya. Bà đoán con trai có ý định tự tử nhưng còn đắn đo vợ con.
“Ở trại giam, Huy khai vì cần tiền cho vợ đi sinh là có thật. Sau khi Huy đi cướp được 3 ngày, vợ Huy ở nhà đã sinh con gái. Khi đi sinh, vợ nó không có lấy một đồng trong túi. Tôi phải chịu tiền đóng phí, tiền thuê xe chở về nhà. Giờ thì tôi giao lại cho phía gia đình gái chăm lo. Tôi lên xuống thăm nom thêm. Đã nghèo, Huy còn không chịu làm ăn chí thú cứ thích đua đòi theo chúng bạn cá độ đá banh” bà Sen chia sẻ.
Người dân địa phương cho biết, Huy chỉ có tật xấu là cờ bạc, đề đóm, cá độ đá banh, còn lại rất được lòng mọi người. Chàng trai này vốn hiền lành, ốm yếu, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với ai và không có tiền án, tiền sự. Dù biết Huy đi cướp tiệm vàng bị công an bắt nhưng hay tin cướp về cho vợ đi sinh, bà con hàng xóm lại thông cảm đến thăm và cho tiền.

Danh sách người dân đến cho tiền vợ Huy mới sinh
“Có mấy người đội mưa đến cho tiền. Mấy ngày nay được vài triệu đồng, tôi để dành đây để mua sữa cho vợ con nó mới sinh và thăm nuôi nó ở trại. Chứ vợ chồng tôi già rồi, làm mấy sào ruộng, không có tiền”, mẹ Huy chia sẻ.
Chỉ tay vào đứa bé đen nhẻm, gầy ốm, bà nói: “Đấy là con gái đầu lòng của Huy với vợ trước. Cháu học lớp 7, từ nhỏ giờ ở với vợ chồng tôi. Huy cũng không cho nó được đồng nào. Thường ngày, cháu đi rửa chén cho quán ăn, được người ta trả cho 700 ngàn đồng/tháng”.
Bà Sen cho biết do cháu còn nhỏ quá, mỗi ngày bà đều phải rửa chén cùng. Bà hi vọng hết hè sẽ đủ tiền cho cháu mua dụng cụ, quần áo. Còn sách vở, cặp sách thì năm nào địa phương cũng cho.
Còn cha Huy (SN 1950) thì lắc đầu: “Con dại cái mang, đến khổ với nó. Mấy ngày qua, tôi chạy đôn đáo, lên xuống công an để làm thủ tục cho xong. Vợ chồng cũng vài lần xuống dưới tiệm vàng đền tiền kính, năn nỉ người ta làm giấy xin giảm nhẹ hình phạt cho Huy. Người ta cũng đã đồng ý. Nhưng cứ để cho nó ở tù ít lâu mà sáng mắt ra. Chỉ có ở tù, nó mới thay đổi được tính nết, ở ngoài thì còn lâu”.
Tên người thân của đối tượng đã được thay đổi.
Theo Báo Pháp luật
Nổ có 'quan hệ' để chạy thủ tục đất đai
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Tự nhận quen biết cơ quan chức năng để chạy thủ tục đất đai, Nguyễn Công Thành chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.
Tìm bị hại vụ án 'cho vay lãi nặng' ở Hải Phòng
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình cho vay, hai bên thỏa thuận với nhau mức lãi suất 109,5%/năm. Tiền lãi sẽ thanh toán vào ngày 20 hàng tháng, nếu không thanh toán thì tiền lãi sẽ được cộng với tiền gốc để tạo khoản vay mới cho tháng tiếp theo.
Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng giúp đường dây lừa đảo 'rửa' gần 48 tỷ đồng
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Vương Văn Minh, Lý Trung Nguyên, Bàn Thị Lứu vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội "Rửa tiền".
Sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người, nam thanh niên bị khởi tố
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Hoàng Văn Hải thừa nhận điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, sang đường không đúng quy định, không nhường đường cho phương tiện đang lưu thông dẫn đến vụ tai nạn khiến ông T. tử vong.
Bắt nam thanh niên 19 tuổi trộm tiền, vàng của người thân sau 11 giờ truy xét
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng là người thân quen và sinh sống gần nhà, Văn Hồng Nhân (SN 2007, trú tại phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) đã lấy trộm tiền và vàng của chị Nguyễn Thị Ph.
Triệt phá ổ nhóm tổ chức cá độ bóng đá khủng tại Hà Nội giữa mùa World Cup
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng.
Mâu thuẫn chỗ bán hàng, người phụ nữ bán rau bị xịt nước áp lực cao vào mặt
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an đang làm rõ vụ người phụ nữ bán rau bị người của quán hải sản xịt nước áp lực cao vào mặt gây thương tích, xuất phát từ mâu thuẫn chỗ bán hàng.
Chỉ còn 45 ngày, những ai từng chuyển tiền cho Nguyễn Thị Thu khẩn trương liên hệ Công an Đà Nẵng để làm việc
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TP Đà Nẵng thông báo, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, các cá nhân từng chuyển tiền cho Nguyễn Thị Thu (SN 1991, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) đến cơ quan Công an để làm việc.
Phát hiện đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng có hành vi đưa người có quốc tịch Trung Quốc qua biên giới trái phép để vào lãnh thổ Việt Nam.
Hà Nội: Phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy tại các cơ sở karaoke và massage ở Yên Hòa
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an phường Yên Hòa, Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy tại các cơ sở karaoke và massage.
Nổ có 'quan hệ' để chạy thủ tục đất đai
Pháp luậtGĐXH - Tự nhận quen biết cơ quan chức năng để chạy thủ tục đất đai, Nguyễn Công Thành chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.