Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phút trải lòng của 'chiến sỹ' áo trắng tại nơi điều trị nhiều bệnh nhân nhiễm nCoV nhất nước

GiadinhNet - Không ngại gian khổ, không sợ nhiễm dịch, trong những ngày qua đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng viên tại các bệnh viện, trung tâm y tế luôn dốc hết hức mình để chữa trị, chăm sóc các bệnh nhân dương tính với nCoV.


Phút trải lòng của chiến sỹ áo trắng tại nơi điều trị nhiều bệnh nhân nhiễm nCoV nhất nước - Ảnh 1.

"Nếu chúng tôi cũng sợ thì ai sẽ cứu người bệnh?"

Tính đến thời điểm hiện tại, Vĩnh Phúc là tỉnh có nhiều ca nhiễm nCoV nhất cả nước, với 9/14 trường hợp, trong đó có 7 người ở huyện Bình Xuyên. Các bệnh nhân này đang được cách ly đặc biệt và tình hình sức khỏe vẫn đang tiến triển tốt.

Những ngày này, có mặt tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên – nơi đang cách ly bệnh nhân dương tính với nCoV ai cũng thấy được không khí hối hả, tất bật của cán bộ, y, bác sỹ bệnh viện và các lực lượng chức năng.

Khung cảnh tại đây cũng khác hẳn ngày thường, biển cảnh báo và hàng dài giây băng giăng kín từ cổng dẫn tới khu vực cách ly đặc biệt. Sau hàng dây đó, bất kỳ ai muốn bước qua đều ngay lập tức có người nhắc nhở và chỉ khi được sự đồng ý của lực lượng chức năng và phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ.

Phút trải lòng của chiến sỹ áo trắng tại nơi điều trị nhiều bệnh nhân nhiễm nCoV nhất nước - Ảnh 2.

Khu vực cách ly người dương tính với nCoV tại Trung tâm y tế Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

Trong bộ đồ bảo hộ màu xanh, kín từ đầu đến chân, một điều dưỡng viên có tên K.T. của Trung tâm đang cầm những chiếc đèn sưởi, bóng thắp sáng để đưa tới khu phòng cách ly riêng biệt. Chị T. cho biết, công việc của chị một ngày 2 lần đo dấu hiệu sinh tồn (đo huyết áp, nhiệt độ cơ thể,...), lấy thuốc theo chỉ định của bác sĩ, sau đó vệ sinh phòng cho các bệnh nhân nhiễm nCoV.

Đến giờ ăn, người nhà bệnh nhân sẽ đưa cơm thông qua điều dưỡng viên hoặc Trung tâm sẽ chuẩn bị đồ ăn, đảm bảo không cho người ngoài tiếp xúc. Quần áo của những người đang cách ly sẽ được ngâm hóa chất rồi mới đem ra ngoài môi trường.

Là những người thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với người nhiễm nCoV nhưng đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng viên tại đây vẫn lạc quan, bình tĩnh trước mọi chuyện. "Chỉ cần đảm bảo an toàn, tuân thủ quy trình bảo vệ thì không có gì đáng lo sợ quá nhiều. Rất may, sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định và tốt lên từng ngày", một lãnh đạo của Trung Tâm y tế huyện Bình Xuyên chia sẻ.

Phút trải lòng của chiến sỹ áo trắng tại nơi điều trị nhiều bệnh nhân nhiễm nCoV nhất nước - Ảnh 3.

Người nhà bệnh nhân đưa cơm dưới sự giám sát của các điều dưỡng viên.

Trong những ngày dịch bệnh xuất hiện, toàn bộ lực lượng cán bộ, nhân viện tại các bệnh viện, trung tâm, phòng khám trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được huy động tối đa, trực 24/24. Các điều dưỡng viên được bố trí thay phiên nhau chăm sóc các trường hợp dương tính với nCoV.

Trong lúc đang chia thuốc cho bệnh nhân cách ly đặc biệt, chị T. tâm sự: "Không ai muốn lây bệnh cả nhưng đây là công việc, trách nhiệm của chúng tôi thì phải hoàn thành thật tốt. Cá nhân tôi và toàn thể cán bộ, y bác sỹ không ai lo sợ những bệnh nhân này, bởi chúng tôi là người nắm rõ nhất các nguy cơ và đã có biện pháp phòng ngừa tối đa. Nếu các y, bác sĩ và điều dưỡng viên đều sợ hãi bệnh dịch thì ai sẽ là người điều trị, giúp đỡ cho các bệnh nhân kia".

Ngoài công việc của mình, tất cả các cán bộ, nhân viên y tế đều có gia đình. Khi các y, bác sỹ, cán bộ tại Trung tâm y tế được hỏi về những nghi ngại khi làm việc trong môi trường có nguy cơ cao thì họ có lo ngại sẽ mang mầm bệnh khi về nhà, tất thảy họ đều trả lời: "Cũng có những lo lắng nhưng trước ý thức tuân thủ nghiêm ngặt quy trình được đưa ra thì khó có nguy cơ mang mầm bệnh ra ngoài. Trước khi rời nơi làm việc chúng tôi đều tắm, gội, khử trùng sạch sẽ mới về.

Chúng tôi, ai nấy đều đồng cảm với những bệnh nhân đang bị cách ly, thời điểm hiện tại họ không được nói chuyện với ai trừ chúng tôi, mọi sinh hoạt đều ở nơi này, quanh đi quẩn lại trong phòng. Có không ít người xuất hiện tâm lý sợ bị cộng đồng kì thị, không dám đi xét nghiệm".

Phút trải lòng của chiến sỹ áo trắng tại nơi điều trị nhiều bệnh nhân nhiễm nCoV nhất nước - Ảnh 4.

Điều dưỡng viên bắt đầu công việc tại khu cách ly bệnh nhân dương tính với nCoV.

"Chiến trường" thời bình tại khu cách ly đặc biệt

Tại một nơi khác được Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc thành lập "thần tốc" để đón những bệnh nhân cách ly nCoV của huyện Bình Xuyên, những gì chúng tôi được chứng khiến là guồng quay hối hả không ngưng nghỉ. Mọi người làm việc ở Phòng khám đa khoa Quang Hà (Thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên) đang tất bật, gấp rút thu dọn, vệ sinh toàn bộ đồ đạc. Khu cách ly mới dự kiến ban đầu gồm 60 giường bệnh và quy mô có thể lên đến 100 giường nếu tình hình dịch phức tạp hơn.

Chị T. là cán bộ của Phòng khám, miệng phân công công việc, tay dọn đồ không ngừng, thậm chí cơm đã được gọi nhưng chị quên cả ăn. "Mấy ngày nay nơi đây như chiến trường, chỗ chúng tôi nhân lực có hạn, lại toàn là nữ nên mọi việc khó khăn hơn. Mỗi người một việc, luôn chân, luôn tay, cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc để có chỗ đón người bệnh" - chị T tranh thủ chia sẻ với chúng tôi.

Phút trải lòng của chiến sỹ áo trắng tại nơi điều trị nhiều bệnh nhân nhiễm nCoV nhất nước - Ảnh 5.

Các y, bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Quang Hà cũng đang tất bật thu dọn cơ sở vật chất để đón bệnh nhân cách ly.

Khu vực cách ly đặc biệt hiện có 5 người, trong đó 3 trường hợp dương tính nCoV, còn lại đang đợi kết quả. Nơi này cũng được đặt biển cấm và giây băng xung quanh, người ngoài không được đến gần trong bán kính ít nhất 3m. Tại phòng các bệnh nhân luôn có lò sưởi và đèn chiếu sáng để đảm bảo nhiệt độ cho virus không phát triển mạnh. Người tiếp xúc gần với bệnh nhân sẽ có một phòng riêng để khử khuẩn, sau đó mới được quay trở lại nơi làm việc bên ngoài.

Các cán bộ, nhân viên của Phòng khám đa khoa Quang Hà tâm sự: "Chỉ mong xã hội không kì thị những người đang nhiễm bệnh. Hy vọng nCoV nhanh qua đi để cuộc sống quay trở về bình thường. Bọn trẻ được đến trường học để chúng tôi yên tâm công tác. Người dân không nên quá hoang mang nhưng cũng đừng chủ quan, tự ý thức để bảo vệ chính mình và bản thân trước dịch bệnh".

Diễm Hằng - Phi Hùng


Cách để không hoang mang, lo lắng thái quá trước virus corona nCoV

Phút trải lòng của chiến sỹ áo trắng tại nơi điều trị nhiều bệnh nhân nhiễm nCoV nhất nước - Ảnh 7.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 3 phút trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 36 phút trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 3 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 4 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 5 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Top