Qua hai đời chồng vẫn không yên ổn
Chồng coi mình và chị dâu là đồng tính. Mình hoang mang lắm. 32 tuổi nhưng mình rất sợ bị chồng khống chế.
Mình đã có hai con trai nhưng lại với hai người chồng khác nhau. Vì mình đã đi sai một con đường, đến với người thứ nhất quá vội vàng để rồi khi dừng lại đã quá muộn. Đến bây giờ, cuộc sống của mình với người chồng thứ hai cũng không được suôn sẻ.
Cuộc sống không như mình nghĩ. Người chồng thứ hai chưa bao giờ tin tưởng ở mình, ngay cả khi đã sinh cho anh ấy một đứa con trai thật đẹp. Anh ấy nghi ngờ ngay cả với đứa con của mình, rằng nó không phải con anh. Cuộc sống của mình thật mệt mỏi, không được phép chơi với ai, bạn bè không có. Nếu chơi với bạn gái, chồng mình nói họ không có gì tốt đẹp với mình đâu. Mình quen bạn trai thì chồng lại ghen và nói mình bồ bịch, trai gái. Kể từ đó, mình không chơi với ai.
Đến năm ngoái, mình gặp lại người bạn quen từ năm 18 tuổi. Nói đúng hơn đây là người yêu cũ của mình, nhưng người ấy cũng đã có gia đình, con gái rất ngoan. Chúng mình có liên lạc qua điện thoại với nhau, tâm sự buồn, vui trong cuộc sống. Nhưng được một thời gian, chồng mình biết và anh ấy cho là mình đã phản bội. Nhưng thật sự chúng mình chưa gặp nhau một lần nào. Chồng mình không bao giờ tin sự thật ấy.
Chồng ghen nên hành hạ mình rất nhiều. Rồi mình cũng vượt qua được chuyện đó. Một thời gian sau, cả nhà mình đi du lịch. Chuyến đi có cả chị dâu mình và hai chị em thường xuyên nói chuyện với nhau nên khá thân thiết. Chồng coi mình và chị dâu là đồng tính. Một lần nữa, anh hành hạ mình nhưng mình nhẫn nhịn để cho qua vì nghĩ mình "cây ngay không sợ chết đứng", huống hồ mình không làm gì sai cả.
Chồng cứ đay nghiến mình như vậy cả năm trời, khiến mình cảm giác mệt mỏi, kiệt sức như không thể chịu đựng nổi. Mình cũng phải cố gắng vì hai đứa con vì giờ mới 32 tuổi mà đã 2 đời chồng và 2 đứa con. Chồng không bao giờ tin mình và anh ấy vẫn lao vào cờ bạc. Nói đúng ra, tính cờ bạc đã ngấm vào máu của anh ấy bao nhiêu năm nay rồi.
Rồi mới đây, mình đã quen một người đàn ông. Người đó quan tâm đến mình, rất tốt và cũng nói rất nhiều về chuyện vợ chồng mình. Mình đối xử thế nào thì anh ấy đều biết vì chồng mình đều nói với anh ấy. Sự nhẫn tâm của chồng làm mình không thể tin được. Người mà mình đã tin tưởng, hy vọng rằng sẽ thay đổi và chăm lo cho hai đứa con nhưng anh không bao giờ quan tâm đến con cái, chỉ biết chơi bời. Khi nào gặp chuyện là chồng lại cáu gắt.