Quái thú “đầu gà, thân lợn” đã bị tiêu hủy
GiadinhNet - Thời gian qua, người dân xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xôn xao bàn tán về chuyện lợn mẹ đẻ ra con quái thú đầu gà, sau đó đồn đại, thêm thắt khiến làng quê hoang mang.
Sau khi biết tin lợn nái nhà ông Nguyễn Văn Minh (trú tại làng May, xã Thọ Xương, Thọ Xuân) đẻ ra "quái thú" đầu gà, thân lợn, người dân trong vùng kéo đến xem rất đông.
Từ hiện tượng lạ trên người dân bàn tán, thêm thắt, thổi phồng sự việc gây xôn xao dư luận. Trước tình hình trên, ngày 25/5, đại diện chính quyền xã Thọ Xương cho biết đã yêu cầu gia đình ông Minh tiêu hủy con heo quái thai... giống gà này để tránh gây hoang mang.

Chị Lê Thị Thơ, người dân xã Thọ Xương cho biết: "Tôi không tin, chẳng qua đó chỉ là con vật sinh ra không may bị “quái thai” chứ làm gì có chuyện thần thánh nào ở đây."
Trước đó, theo lời kể của ông Minh, rạng sáng ngày 11/5, lợn nái của gia đình ông sinh được 16 lợn con, trong đó có 4 con bị chết sau khi sinh. Điều kỳ lạ là đến 13h30 cùng ngày, lợn mẹ lại tiếp tục đẻ ra một 1 "con lợn" có hình thù rất giống gà. Con vật "quái thai" này nặng khoảng hơn 1kg, thân hình to hơn hẳn so với các chú lợn cùng lứa. Toàn bộ phần đầu con vật "quái thai" gồm mỏ, mắt, diều và tai giống gà. Tuy nhiên phần thân, đuôi lại giống lợn.
Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội