Quán hủ tiếu cá 60 năm vẫn đông khách ở Sài Gòn

| Ăn

Dù giá một bát ngày càng tăng cao nhưng nhiều người vẫn chấp nhận ngồi chờ để thưởng thức.

Hủ tiếu là một món ăn từ bột gạo dạng sợi của người Triều Châu, Trung Quốc. Hủ tiếu du nhập và phát triển rất mạnh ở miền Nam Việt Nam từ những năm 50, đặc biệt là tại Sài Gòn.

Ở Sài Gòn, việc tìm thấy 1 quán hủ tiếu trên đường phố hoặc xe hủ tiếu đẩy ở đầu hẻm là điều vô cùng đơn giản. Có thể nói hủ tiếu là món ăn đặc trưng tại Sài Gòn, tương tự như Phở ở Hà Nội.

Hủ tiếu ở Sài Gòn cũng có hàng chục loại, từ hủ tiếu bò viên, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu sườn, hủ tiếu mì cật, hủ tiếu hoành thánh....Tuy nhiên với những người sành ăn thức quà có nguồn gốc người Hoa này ở Sài Gòn, không ai là không biết đến món hủ tiếu cá mà quán ăn hay được người ta nhắc đến nhất, là một tiệm nhỏ nằm ngay trên con đường yên tĩnh Tôn Thất Đạm khúc gần với Hàm Nghi.

Quán hủ tiếu cá này đã tồn tại ở đây hơn nửa thế kỷ, đúng hơn đã được 60 năm. Trải qua nhiều biến động của xã hội, giá cả bát hủ tiếu ngày một "leo thang", vậy nhưng vẫn có rất nhiều người chấp nhận đến đây trả tiền và ngồi chờ chỉ để được thưởng thức một bát hủ tiếu cá đúng điệu.

 
 

 

Quán đã tồn tại ở đây hơn nửa thế kỷ, đúng hơn đã được 60 năm.

 
 

 

 

Có mặt tại quán vào một buổi sáng chủ nhật lúc khoảng 8 giờ sáng, khoảng thời gian vẫn được gọi là sớm, chúng tôi vẫn phải kinh ngạc khi thấy trong quán, hơn 20 bàn với khoảng 60-70 người đã ngồi kín đặc. Đương nhiên, chúng tôi phải đứng đợi khoảng 10 phút mới có bàn ăn.

Sự chờ đợi chưa hề chấm dứt khi mặc dù đã "yên vị", thì để đến lượt mình được phục vụ hai bát hủ tiếu cá vào một buổi sáng chủ nhật, bạn cũng cần"xác định" sẽ phải chờ thêm từ 30 đến 40 phút nữa.

 
 

 

 

Mặc dù khách ra vào nườm nượp nhưng chủ quán vẫn chuẩn bị từng bát rất cẩn thận và có phần chậm rãi.

Bát hủ tiếu cá đầy mong đợi được mang ra trong sự ... hụt hẫng của tôi khi phần trình bày khá nghèo nàn kém bắt mắt, chỉ với bánh hủ tiếu, thịt cá trắng thái mỏng kèm chút hành lá, vài cọng giá trần và nước lèo. Tuy nhiên nếu đã ăn thử bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ.

Sợi hủ tiếu cá đúng điệu cọng bánh phải gần gấp đôi cọng bánh phở, ăn vào có độ dai nhưng vẫn mềm dẻo. Cá trong tô là loại cá lóc tươi ngon được cắt lát mỏng, miếng cá ngọt thịt, mềm nhưng không bị nát. Nước lèo hủ tiếu cá ở đây cũng vô cùng đặc sắc. Nước được hầm từ xương heo và một loại gia vị đặc biệt gọi là tăng xại, khi húp muỗng nước sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh, thơm lừng mà không hề có chút mùi tanh của cá.

 
 

 

 

Thịt cá lóc thái mỏng, ăn ngọt mềm mà không hề bị nát. Nước lèo xương heo tuyệt ngon chứ không tanh như nhiều người sợ.

 
 

 

 

Phần trình bày khá nghèo nàn kém bắt mắt, chỉ với bánh hủ tiếu, thịt cá trắng thái mỏng kèm chút hành lá, vài cọng giá trần và nước lèo.

Quán mở cửa từ 6h đến 12h và từ 14h đến 21h. Giá cho một phần hủ tiếu cá là 70.000 đồng. Tuy đây là một mức giá khá "chát", nhất là khi bát hủ tiếu lại khá "lèo tèo". Nhưng nhờ hương vị gia truyền, đây vẫn là một địa chỉ thú vị cho những ai muốn thưởng thức món đặc sản hủ tiếu cá ở đất Sài Thành.

Địa chỉ: Đường Tôn Thất Đạm khúc gần với Hàm Nghi.

Theo Dân Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

7 mâm cơm gia đình cuối tuần cho người bận rộn

7 mâm cơm gia đình cuối tuần cho người bận rộn

Ăn -

GĐXH - 7 mâm cơm gia đình dưới đây của chị Nguyễn Thu đăng tải trong cộng đồng chị em yêu bếp là những gợi ý hữu ích cho những chị em mong một cuối tuần có bữa ăn đầy đủ mà không quá tốn thời gian vào bếp.

5 món ăn sáng tưởng lành mạnh nhưng nếu ăn mỗi ngày có thể khiến cơ thể quá tải, đặc biệt món ăn thứ 5

5 món ăn sáng tưởng lành mạnh nhưng nếu ăn mỗi ngày có thể khiến cơ thể quá tải, đặc biệt món ăn thứ 5

Ăn -

GĐXH - Bữa sáng thường được xem là thời điểm lý tưởng để bổ sung năng lượng sau một đêm dài. Thế nhưng, không phải món ăn nào mang vẻ ngoài “lành mạnh” cũng phù hợp nếu ngày nào cũng dùng. Một số món có thể khiến cơ thể phải tiếp nhận quá nhiều đường, muối, chất béo hoặc năng lượng mà bạn không nhận ra.

Cơm nhà Viết Vương - Đỗ Hà có gì?

Cơm nhà Viết Vương - Đỗ Hà có gì?

Ăn -

GĐXH - Không phải những món ăn cầu kỳ hay bàn tiệc sang trọng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhiều lần chia sẻ những mâm cơm rất đỗi quen thuộc với cá rán, rau luộc, canh bí đỏ, thịt kho… Nàng hậu cũng từng tiết lộ, tình yêu của cô và ông xã Nguyễn Viết Vương bắt đầu từ những điều giản dị, trong đó có những bữa cơm do cô nấu.

Chẳng cần thuốc bổ đắt tiền, 8 món ăn giàu kẽm giúp người cao tuổi chắc khỏe xương khớp

Chẳng cần thuốc bổ đắt tiền, 8 món ăn giàu kẽm giúp người cao tuổi chắc khỏe xương khớp

Ăn -

GĐXH - Thuốc bổ đắt đỏ chưa chắc đã bằng những bữa ăn thanh mát, chuẩn vị và giàu dưỡng chất ngay tại căn bếp gia đình. Dưới đây là 8 món ăn giàu kẽm, chế biến đơn giản với chi phí bình dân, giúp người cao tuổi tăng cường sức đề kháng, củng cố hệ xương và cơ bắp vững chãi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.