Ra mắt gia đình bạn trai, tôi giật mình khi thấy mẹ anh

| Tâm sự

Đến nhà bạn trai chơi, tôi giật mình khi thấy người phụ nữ đang ngồi trong nhà. Cô ấy cũng ngỡ ngàng khi gặp tôi.

Mẹ tôi mất sớm, bố độc thân đã hơn 20 năm nay. Đột nhiên mấy tháng trước, ông nói với tôi chuyện mình đang tìm hiểu, yêu đương với một người phụ nữ cũng góa chồng. Tôi vốn không bao giờ ngăn cản chuyện tình cảm của bố vì tôi hiểu, ông đã cô độc quá lâu. Tôi phận con gái, sau này lấy chồng thì cũng không thể ở bên cạnh bố mãi được. Nếu ông tìm được một người yêu thương mình thật lòng, cùng dựa dẫm nhau lúc về già thì tôi rất yên tâm và mừng vui.

Bố tôi dẫn người yêu về nhà ăn cơm tối 1 lần. Cô ấy tên Thư, có khuôn mặt hiền lành, ăn nói cũng dễ nghe và có 1 tiệm bán thuốc khá đắt khách. Trong bữa cơm đó, tôi thấy bố và cô Thư hợp ý nhau, bố cũng vui vẻ, cười nói nhiều hơn bình thường. Sau đó, tôi có hỏi đến chuyện cưới hỏi nhưng bố nói vẫn còn đang giai đoạn tìm hiểu, chưa nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới.

Lại nói về chuyện tình của tôi với Phú, bạn trai hiện tại của mình. Chúng tôi cũng mới quen biết nhau 3 tháng nhưng tôi rất hài lòng về Phú. Phú là bác sĩ nên rất bận rộn, khoảng thời gian gặp nhau của chúng tôi cũng ít ỏi. Anh chững chạc, ga lăng, có trách nhiệm, thể hiện tình cảm bằng hành động nhiều hơn lời nói. Một người đàn ông như thế, sau này chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho vợ con.

Chủ nhật vừa rồi, tôi đến nhà bạn trai chơi, cũng xem như ra mắt gia đình anh ấy. Gọi là gia đình nhưng theo những gì tôi biết thì bố Phú đã mất khi anh còn nhỏ, mẹ anh sống một mình nuôi 2 người con khôn lớn. Thế nên Phú rất tôn trọng và thương yêu mẹ mình. Tôi biết ý nên đã mua một phần quà nhỏ đến làm quà cho mẹ chồng tương lai.

Nào ngờ, khi gặp mẹ bạn trai, tôi bàng hoàng. Mẹ Phú cũng sửng sốt không kém tôi. Chúng tôi nhìn nhau mà kinh ngạc, không ngờ lại rơi vào tình huống trớ trêu đến vậy. Mẹ của bạn trai tôi hóa ra cũng chính là bạn gái của bố tôi. Đúng là trái đất tròn quá, chúng tôi lại gặp nhau trong một mối quan hệ lằng nhằng, phức tạp đến vậy.

Sau buổi ra mắt, mẹ của Phú chủ động nhắn tin cho tôi. Bà nói sẽ từ bỏ tình cảm với bố tôi để tôi và Phú có thể thuận lợi phát triển tình cảm và kết hôn với nhau. Với bà, 2 người con chính là tất cả và sau này, bà cũng sẽ sống với Phú nên không muốn biến thành trở ngại của anh. Tôi hiểu được tấm lòng và suy nghĩ của mẹ bạn trai nhưng tôi vẫn không biết nên làm gì cho đúng đắn. Tôi sợ bố sẽ buồn lòng, sợ bố sẽ cô độc. Nhưng tôi cũng không muốn từ bỏ tình cảm của mình với Phú. Tôi phải làm sao đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.