Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rộ mốt khoe ảnh "xin 1 vé về tuổi thơ" của giới trẻ Trung Quốc

Thứ năm, 19:00 02/06/2016 | Bốn phương

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hôm qua, giới trẻ Trung Quốc đồng loạt đăng tải những bức ảnh "khi xưa ta bé" để thay thế cho tấm vé quý giá trong chuyến hành trình trở về tuổi thơ.

Bạn có còn nhớ mình khi còn bé ra sao không? Bạn của thì hiện tại đã thay đổi như thế nào trong những năm qua? Thời gian thấm thoát thoi đưa khiến cho chúng ta không ý thức được rằng bản thân mình đang đổi khác từng ngày từng giờ. Tới một lúc nào đó, khi giật mình nhìn lại, bạn đã không còn nhận ra bản thân của ngày hôm qua nữa rồi.

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, các cư dân mạng Trung Quốc đã tập hợp những bức ảnh "khi xưa ta bé" để thay thế cho tấm vé quý giá trong chuyến hành trình trở về tuổi thơ. Mỗi bức ảnh đều ẩn chứa một câu chuyện ngây ngô, ngốc nghếch nhưng lại vô cùng gần gũi, thân thương. Và biết đâu đấy, sau khi xem xong chùm ảnh này, bạn sẽ tìm ra chính mình trong những câu chuyện ấy.


Sau 17 năm, nhà ga không thay đổi quá nhiều, nhưng bố con mình thì đã khác xưa nhiều lắm rồi. Giờ con đã 18 tuổi, đã là sinh viên đi học xa nhà, chẳng mấy khi được về bên bố mẹ. Mẹ bảo câu bố thích nghe nhất là: Ra ga tàu!, bởi vì khi ấy chính là lúc con về thăm nhà.

Sau 17 năm, nhà ga không thay đổi quá nhiều, nhưng bố con mình thì đã khác xưa nhiều lắm rồi. Giờ con đã 18 tuổi, đã là sinh viên đi học xa nhà, chẳng mấy khi được về bên bố mẹ. Mẹ bảo câu bố thích nghe nhất là: "Ra ga tàu!", bởi vì khi ấy chính là lúc con về thăm nhà.


Cả 2 bức ảnh đều do đồng nghiệp của mẹ tôi chụp cho, địa điểm đều ở trước bức tường trắng trong nhà tôi. Lần đầu chụp ảnh cùng mẹ tôi mới lên 5, còn bây giờ tôi đã 40 tuổi rồi. Thật mừng vì mẹ tôi vẫn còn trẻ trung chán. Mong mẹ mãi luôn mạnh khỏe để có thể chụp cùng tôi thật nhiều bức ảnh nữa.

Cả 2 bức ảnh đều do đồng nghiệp của mẹ tôi chụp cho, địa điểm đều ở trước bức tường trắng trong nhà tôi. Lần đầu chụp ảnh cùng mẹ tôi mới lên 5, còn bây giờ tôi đã 40 tuổi rồi. Thật mừng vì mẹ tôi vẫn còn "trẻ trung" chán. Mong mẹ mãi luôn mạnh khỏe để có thể chụp cùng tôi thật nhiều bức ảnh nữa.


Năm ấy, nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan. Mình với cậu đã chụp một bức ảnh lưu niệm để luôn nhớ về ngày mà chúng ta đã vui chơi hết mình bên nhau. 20 năm trôi qua, mình và cậu vẫn tiếp tục cùng nhau cố gắng học tập và làm việc tại một thành phố xa lạ, không những vậy, chúng mình lại có dịp trở lại đúng chốn cũ, lại được đứng cạnh nhau như khi xưa. Thời gian có thể khiến cho dung mạo của cậu hay tính cách của mình thay đổi, nhưng không thể lay chuyển được tình bạn giữa chúng ta, cho dù là 20 năm sau nữa hay là 20 năm sau nữa nữa...

Năm ấy, nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan. Mình với cậu đã chụp một bức ảnh lưu niệm để luôn nhớ về ngày mà chúng ta đã vui chơi hết mình bên nhau. 20 năm trôi qua, mình và cậu vẫn tiếp tục cùng nhau cố gắng học tập và làm việc tại một thành phố xa lạ, không những vậy, chúng mình lại có dịp trở lại đúng chốn cũ, lại được đứng cạnh nhau như khi xưa. Thời gian có thể khiến cho dung mạo của cậu hay tính cách của mình thay đổi, nhưng không thể lay chuyển được tình bạn giữa chúng ta, cho dù là 20 năm sau nữa hay là 20 năm sau nữa nữa...


Bức ảnh bên trái được chụp vào năm 1960, khi tôi mới có 1 tuổi rưỡi, còn bây giờ tôi đã 58 tuổi. Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt một cái đã hơn nửa thế kỷ trôi qua rồi. Phải trân trọng từng phút từng giây mới được.

Bức ảnh bên trái được chụp vào năm 1960, khi tôi mới có 1 tuổi rưỡi, còn bây giờ tôi đã 58 tuổi. Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt một cái đã hơn nửa thế kỷ trôi qua rồi. Phải trân trọng từng phút từng giây mới được.


Tết Thiếu Nhi năm 1986, khi mới 10 tuổi, tôi đã hào hứng biết bao khi được bố mẹ đưa tôi đi chơi công viên, rồi còn được chụp ảnh nữa chứ. Sau 30 năm quay trở lại đúng chỗ cũ, tâm trạng mới bồi hồi khó tả làm sao

Tết Thiếu Nhi năm 1986, khi mới 10 tuổi, tôi đã hào hứng biết bao khi được bố mẹ đưa tôi đi chơi công viên, rồi còn được chụp ảnh nữa chứ. Sau 30 năm quay trở lại đúng chỗ cũ, tâm trạng mới bồi hồi khó tả làm sao


Dịp Tết về nhà đoàn viên, tôi bỗng tìm ra bức ảnh chụp cùng cậu em trai khi còn bé tí. Vẫn căn nhà cổ của bà ngoại, vẫn là bức tường cũ nát ấy, chỉ có vết chân chim trên đuôi mắt chúng tôi là khác xa thôi.

Dịp Tết về nhà đoàn viên, tôi bỗng tìm ra bức ảnh chụp cùng cậu em trai khi còn bé tí. Vẫn căn nhà cổ của bà ngoại, vẫn là bức tường cũ nát ấy, chỉ có vết chân chim trên đuôi mắt chúng tôi là khác xa thôi.


11 năm đã trôi qua, tình bạn của 3 chúng ta vẫn khăng khít như thuở ban đầu.

11 năm đã trôi qua, tình bạn của 3 chúng ta vẫn khăng khít như thuở ban đầu.


Năm 1995, khi tôi lên 7, bố mẹ đưa tôi đi thăm thú khắp mọi nơi. Còn bây giờ, khi tôi đã 27 tuổi, đến lượt tôi đưa bố mẹ đi du lịch khắp các chốn. Cả 2 bức ảnh đều do bố đích thân chụp cho 2 mẹ con tôi.

Năm 1995, khi tôi lên 7, bố mẹ đưa tôi đi thăm thú khắp mọi nơi. Còn bây giờ, khi tôi đã 27 tuổi, đến lượt tôi đưa bố mẹ đi du lịch khắp các chốn. Cả 2 bức ảnh đều do bố đích thân chụp cho 2 mẹ con tôi.


Khi lên 5, tôi luôn mơ ước lớn lên sẽ được trở thành một người có nhiều đóng góp cho xã hội. 22 năm sau, tuy không làm được những việc đao to búa lớn, nhưng tôi vẫn là một người có ích.

Khi lên 5, tôi luôn mơ ước lớn lên sẽ được trở thành một người có nhiều đóng góp cho xã hội. 22 năm sau, tuy không làm được những việc "đao to búa lớn", nhưng tôi vẫn là một người có ích.


Tôi và em trai, năm 1996 và năm 2016. Khi xưa, em trai bướng bỉnh không chịu cho tôi nắm tay, còn tôi thì cứ cố nắm bằng được. Giờ thì em trai biết nghe lời chị lắm rồi, cũng cao hơn cả chị rồi.

Tôi và em trai, năm 1996 và năm 2016. Khi xưa, em trai bướng bỉnh không chịu cho tôi nắm tay, còn tôi thì cứ cố nắm bằng được. Giờ thì em trai biết nghe lời chị lắm rồi, cũng cao hơn cả chị rồi.


Bức ảnh khi còn nhỏ là do ông ngoại và mẹ chụp trộm tôi trong lúc vẽ. Từ khi còn bé xíu tôi đã thích hội họa, và giờ tôi đang là sinh viên của Học viện Mỹ thuật. Những lúc rảnh rỗi, tôi rất thích chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà mẹ mua cho mình, nhưng thi thoảng tôi vẫn mượn ông ngoại chiếc máy phim cũ kỹ để cho ra những tác phẩm tuyệt vời.

Bức ảnh khi còn nhỏ là do ông ngoại và mẹ "chụp trộm" tôi trong lúc vẽ. Từ khi còn bé xíu tôi đã thích hội họa, và giờ tôi đang là sinh viên của Học viện Mỹ thuật. Những lúc rảnh rỗi, tôi rất thích chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà mẹ mua cho mình, nhưng thi thoảng tôi vẫn mượn ông ngoại chiếc máy phim cũ kỹ để cho ra những "tác phẩm" tuyệt vời.


Năm 1995, phải vất vả lắm cả gia đình tôi mới được vào thành phố đi chơi một chuyến. Chớp mắt một cái, 21 năm đã trôi qua, giờ tôi 29 tuổi, muốn đưa bố mẹ đi chơi cũng dễ dàng hơn trước nhiều rồi.

Năm 1995, phải vất vả lắm cả gia đình tôi mới được vào thành phố đi chơi một chuyến. Chớp mắt một cái, 21 năm đã trôi qua, giờ tôi 29 tuổi, muốn đưa bố mẹ đi chơi cũng dễ dàng hơn trước nhiều rồi.


Bao nhiêu năm trôi qua mà biểu cảm này vẫn chẳng thể nào thay đổi được.

Bao nhiêu năm trôi qua mà biểu cảm này vẫn chẳng thể nào thay đổi được.


Năm 1998, mẹ tôi hào hứng gọi cả 4 đứa con vào chụp ảnh chung, nhưng lúc ấy em trai tôi đang ăn táo nên rất không hợp tác. Mỗi lần xem lại bức ảnh này, cả gia đình tôi vẫn cười thành tiếng vì biểu cảm quá độc đáo của cậu em trai.

Năm 1998, mẹ tôi hào hứng gọi cả 4 đứa con vào chụp ảnh chung, nhưng lúc ấy em trai tôi đang ăn táo nên rất không hợp tác. Mỗi lần xem lại bức ảnh này, cả gia đình tôi vẫn cười thành tiếng vì biểu cảm quá độc đáo của cậu em trai.


Chị em tôi cũng tới góp vui đây.

Chị em tôi cũng tới góp vui đây.


Trong bức ảnh trên, chúng tôi chỉ là những cô bé 8-10 tuổi, hồn nhiên và vô tư biết bao. Còn bây giờ, chúng tôi đều đã ngoài 30, phải khó khăn lắm mới lại có 1 ngày thoải mái múa hát bên nhau như thế này.

Trong bức ảnh trên, chúng tôi chỉ là những cô bé 8-10 tuổi, hồn nhiên và vô tư biết bao. Còn bây giờ, chúng tôi đều đã ngoài 30, phải khó khăn lắm mới lại có 1 ngày thoải mái múa hát bên nhau như thế này.


3 anh em chúng tôi đều đã ngoại lục tuần rồi. Cách đây 10 năm, chúng tôi may mắn có dịp chụp chung một bức ảnh tại đúng nơi 3 anh em từng chụp vào năm 1956.

3 anh em chúng tôi đều đã ngoại lục tuần rồi. Cách đây 10 năm, chúng tôi may mắn có dịp chụp chung một bức ảnh tại đúng nơi 3 anh em từng chụp vào năm 1956.


Chiếc bình hồ lô này sắp không chứa nổi tôi nữa rồi.

Chiếc bình hồ lô này sắp không chứa nổi tôi nữa rồi.


Khi lên 5, tôi ao ước lớn lên sẽ trở thành một phi hành gia. Bây giờ tôi đã 23 tuổi, là một nhân viên quảng cáo. Tuy nhiên, ước mơ năm nào vẫn luôn cháy bỏng trong tâm trí của tôi.

Khi lên 5, tôi ao ước lớn lên sẽ trở thành một phi hành gia. Bây giờ tôi đã 23 tuổi, là một nhân viên quảng cáo. Tuy nhiên, ước mơ năm nào vẫn luôn cháy bỏng trong tâm trí của tôi.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tại sao thời gian chỉ tiến không lùi? Câu trả lời có thể khiến lý thuyết của Einstein lung lay

Tại sao thời gian chỉ tiến không lùi? Câu trả lời có thể khiến lý thuyết của Einstein lung lay

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Theo một lý thuyết mới của các nhà khoa học, thứ chi phối chuyển động của thời gian có thể chính là thứ đang giữ chân con người ở trên mặt đất hiện nay.

Kho báu trị giá 1.500 tỷ USD nằm trong một ngọn núi lửa cổ đại khiến Mỹ "nửa mừng nửa lo"

Kho báu trị giá 1.500 tỷ USD nằm trong một ngọn núi lửa cổ đại khiến Mỹ "nửa mừng nửa lo"

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Vật liệu trong miệng núi lửa này nằm trong các tầng đá sét, đòi hỏi các phương pháp khai thác và chế biến khác nhau.

Bí ẩn loài chim bay suốt mười tháng không hạ cánh: Ăn ngủ trên trời nhưng vẫn sinh con bình thường

Bí ẩn loài chim bay suốt mười tháng không hạ cánh: Ăn ngủ trên trời nhưng vẫn sinh con bình thường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Có loài chim gần như sống trọn cuộc đời trên bầu trời, bay liên tục hàng trăm ngày, vừa ăn, uống và ngủ ngay giữa không trung. Điều khiến nhiều người tò mò nhất là trong điều kiện như vậy, chúng sinh sản và duy trì nòi giống ra sao.

Vùng đất kỳ lạ nơi phụ nữ mê mẩm "làm đẹp" với hai chiếc lỗ kinh dị trên mũi

Vùng đất kỳ lạ nơi phụ nữ mê mẩm "làm đẹp" với hai chiếc lỗ kinh dị trên mũi

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Đây là một trong những tục lệ xăm, xâu, đục lỗ trên cơ thể “dị” nhất hành tinh còn hiện hữu trong cuộc sống ngày nay.

Dùng cổ vật hơn 2.000 năm trả tiền vé xe bus mà không hay

Dùng cổ vật hơn 2.000 năm trả tiền vé xe bus mà không hay

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cổ vật từ một nền văn minh Địa Trung Hải hơn 2.000 năm trước đã được một cụ ông người Anh tìm thấy khi soạn lại các kỷ vật từ ông nội.

Đang đi dạo, người dân phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa đường

Đang đi dạo, người dân phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa đường

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Thấy cảnh tượng nổi da gà trước mắt người phụ nữ liền gọi thanh niên làng ra hỗ trợ.

Thứ có trong nội tạng bò đắt hơn vàng: Dược liệu hiếm đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá gần 7 tỷ đồng/kg

Thứ có trong nội tạng bò đắt hơn vàng: Dược liệu hiếm đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá gần 7 tỷ đồng/kg

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Trong nhiều năm, vàng thường được xem là thước đo của sự đắt đỏ. Tuy nhiên, trên thị trường dược liệu Đông y, có một thứ còn đắt hơn vàng nhiều lần.

Một quốc gia tại châu Á đang đi trước cả thế giới gần 60 năm

Một quốc gia tại châu Á đang đi trước cả thế giới gần 60 năm

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Cảnh tượng khi đến quốc gia này có thể khiến nhiều du khách ngỡ ngàng.

Ngư dân tưởng nhìn nhầm khi thấy sinh vật trắng toát giữa biển, chuyên gia xác nhận: Tỷ lệ chỉ 0,0025%

Ngư dân tưởng nhìn nhầm khi thấy sinh vật trắng toát giữa biển, chuyên gia xác nhận: Tỷ lệ chỉ 0,0025%

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Việc một sinh vật biển cực kỳ quý hiếm vừa được phát hiện đã khiến cộng đồng khoa học đặc biệt chú ý.

"Sợi tóc" của Nhật Bản đang gây kinh ngạc giới khoa học: Họ làm được điều khó tin thế này đây

"Sợi tóc" của Nhật Bản đang gây kinh ngạc giới khoa học: Họ làm được điều khó tin thế này đây

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Thông qua quy trình kéo sợi được tối ưu hóa, họ đã chế tạo thành công sợi truyền động đạt độ mảnh tương đương tóc người.

Top