Rủ bố vợ tương lai đi cướp, “sum họp“ với vợ sắp cưới trong tù
Vợ sắp cưới còn đang thụ án vì tội cướp giật điện thoại, thì Kiều Xuân Thành lại rủ "nhạc phụ" tương lai đi cướp. Điều nực cười là "cha vợ" lại gật đầu với kế hoạch của Thành để rồi ba người "tái hợp" trong trại giam.
Vợ sắp cưới còn đang thụ án vì tội cướp giật điện thoại, thế nhưng gã trai Kiều Xuân Thành (SN 1986, ngụ xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) không biết tu chí làm ăn chờ ngày đoàn tụ, lại rủ "nhạc phụ" tương lai đi cướp. Điều nực cười là "cha vợ" lại gật đầu với kế hoạch của Thành để rồi ba người "tái hợp" trong trại giam.
Thông tin Thành cùng cha vợ tương lai bị bắt giam vì tội cướp giật tài sản ở Quy Nhơn chẳng mấy chốc lan truyền về huyện Phù Cát, nơi hai đối tượng sinh sống. Những người chưa tiếp xúc nhiều với hai cha con này, đều cười ngất vì sự hài hước "cha vợ con rể cùng đi ăn cướp".
Ngược lại, những người biết rõ về hai cha con thì không hề ngạc nhiên. Bởi "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", cả hai cùng lười lao động quen ăn chơi "hợp đồng tác chiến" với nhau, chẳng chóng thì chầy sẽ có kết cục như thế.
Thành sinh ra trong một gia đình thuộc dạng có của ăn của để ở thôn Hòa Dõng. Ngoài nghề nông, cha mẹ Thành còn làm thêm nghề buôn bán nón ngựa, một sản phẩm truyền thống đặc sắc ở Phù Cát. Làm ăn gom góp nhiều năm, họ sắm được cả xe tải để chở hàng khắp trong Nam ngoài Bắc. Nhà tuy đông con nhưng anh chị Thành ai cũng được cha mẹ cho ăn học, đều khá thành đạt trong cuộc sống riêng.
Trong nếp nhà như thế, Thành trái ngược lại, trở thành đứa con bất trị. Dù gia đình tạo điều kiện, đối tượng vẫn bỏ học giữa chừng, theo chúng bạn ăn chơi lêu lổng. Cách đây mấy năm, vận đen bỗng ập xuống gia đình. Xe tải của cha Thành liên tục gây tai nạn, phải bán đổ bán tháo xe, dốc hết gia sản mà vẫn không đủ tiền đền bù cho các nạn nhân. Đang quen ăn chơi, giờ gia đình lâm cảnh khó khăn, Thành chán nản bỏ nhà đi, không đoái hoài gì đến cha mẹ.
Thành vắng mặt ở nhà cả tuần, cả tháng là chuyện thường. Đối tượng chỉ về những lúc "cháy túi", loanh quanh nịnh nọt, xin mẹ được "vài đồng" là lại biến mất tăm mất dạng. Cách đây chưa lâu, cha mẹ Thành ngớ người khi hay tin con trai mình dính tới nghi án giật vé số của một người bán vé số ở địa phương. Tuy nhiên, do hành vi cướp giật tinh vi, không để lại bằng chứng nên cảnh sát vẫn chưa khẳng định thủ phạm có phải là Thành hay không. Cũng thời gian này, Thành không về nhà nữa mà tá túc hẳn ở nhà người tình của mình.
Cha vợ tương lai của Thành là Hà Văn Dũng (SN 1967, ngụ cùng địa phương). Theo người dân, dù tuổi ngấp nghé 50 nhưng Dũng vẫn ham chơi lười làm. Trước đây, Dũng làm nghề lái xe, người vợ theo làm phụ xe, rồi không hiểu vì lý do gì mà bỏ việc, về quê cày ruộng.
Nhắc đến vợ chồng họ, nhiều người hàng xóm chỉ biết lắc đầu, tặc lưỡi: "Họ thật là “đôi lứa xứng đôi”. Vợ chồng thường xuyên bỏ bê ruộng đồng, ngồi chén thù chén tạc với nhau. Nhiều lúc, họ rủ nhau mang cần câu ra mương nước đầu làng ngồi cả buổi câu cá để làm mồi nhậu. Chứng kiến cảnh này khiến xóm làng không khỏi “chướng tai gai mắt".
Vợ chồng Dũng có 3 người con gái đều ngoài 20 tuổi mà không có nghề nghiệp ổn định. Cách đây mấy tháng, cô chị cả rủ em gái, là người yêu của Thành, đi cướp điện thoại. Sự việc vỡ lở, hai chị em phải chia nhau mỗi người mấy tháng tù. Người yêu Thành đang phải thụ án. Cô chị do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tạm hoãn thi hành án.
Vợ sắp cưới còn vướng vòng lao lý, đáng ra phải tu chí làm ăn, chờ ngày đoàn viên thì Thành lại “nối gót” người yêu hành nghề cướp giật. Do ở địa phương đã bị "nhẵn mặt", Thành quyết định chuyển địa bàn khác để dễ bề hoạt động.
Mấy ngày liền, Thành âm thầm "lượn" xe máy xuống Quy Nhơn, "lượn" phố xá để tìm cơ hội cướp giật tài sản. Hắn phát hiện vào ban đêm, thường có những người phụ nữ đi xe đạp trên đường, giỏ xách, ví để ở giỏ xe một cách chủ quan lơ là.
Đêm 23/4, Thành một mình chạy xe máy vào Quy Nhơn, dạo quanh một số tuyến đường... Đến khoảng 22h45, khi đến ngã tư Lê Thánh Tôn - Phan Bội Châu, hắn phát hiện hai phụ nữ chở nhau trên xe đạp điện, trên giỏ xe để một chiếc túi xách. Thành lập tức nhấn ga lao tới, giật phăng chiếc túi xách rồi phóng xe bỏ chạy.
Tên cướp hành động quá nhanh, hai nạn nhân không kịp phản ứng, chỉ ú ớ kêu cứu. Đêm khuya, đường vắng, không có ai phát hiện ứng cứu kịp thời. Chạy loanh quanh một lúc, không thấy bị truy đuổi, Thành dừng lại kiểm tra "chiến lợi phẩm" được một điện thoại di động và 1,2 triệu đồng.
Thấy "kiếm ăn" dễ dàng, Thành bỗng nảy ý định rủ nhạc phụ tương lai cùng đi cướp, để bề đối phó khi có sự phản kháng.
Ngày 26/4, Thành vờ mời "cha vợ" xuống thành phố “đổi gió”. Tạt vào một quán bia vỉa hè, "hai cha con" mỗi người uống mấy cốc bia để tinh thần phấn chấn. Lúc này, Thành "huỵch toẹt" ý định của mình. Hắn thông báo bữa bia này để "mừng" vừa thực hiện một vụ cướp. "Ăn hàng một mình cũng được nhưng có hai bố con phối hợp thì yên tâm và hiệu quả hơn", con rể tương lai đề nghị bố vợ tương lai.
Nghe bùi tai, "cha vợ" gật đầu cái rụp. Sau vài lần "dô" 100% lấy khí thế, hai đối tượng bắt đầu lên đường... Dạo quanh các con phố, đến đường Nguyễn Tất Thành, chúng phát hiện một nữ sinh đi xe đạp để túi xách phía trước giỏ xe. Vừa để “thể hiện”, vừa để “chỉ bài” cho "cha vợ", Thành một tay điều khiển xe, tay kia giật nhanh giỏ xách của nạn nhân. Phi vụ này, hai "cha con" cướp được 600.000 đồng và một tờ 1 USD, Thành đưa cả cho "cha vợ" giữ.
Chúng tiếp tục lượn lờ khắp phố tìm mồi. Đến giao cắt Nguyễn Thái Học - Võ Văn Dũng, gặp đèn đỏ, vừa lúc Thành phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy mang túi xách bên hông. Thành chỉ “mục tiêu”, bảo "cha vợ" “ra tay”. Tuy nhiên, do chưa được “thực hành” lần nào, Dũng nhát tay không dám thực hiện. Quyết không bỏ lỡ, Thành tiếp tục nhấn ga vượt lên, giật túi xách. Tuy quai túi đứt nhưng theo phản xạ tự nhiên, nạn nhân kẹp mạnh tay lại khiến Thành không thực hiện được ý định.
Lúc này, một thanh niên cũng đang dừng đèn đỏ, phát hiện bọn cướp đường, liền lao xe máy của mình vào xe các đối tượng. Thành loạng choạng tay lái, xe bị bể xước nhưng không ngã. Thành chở "cha vợ" chạy một mạch về nhà.
Thông tin về vụ cướp bất thành lập tức được trình báo cảnh sát. Nhân chứng và nạn nhân đều nhớ rõ biển số xe máy của bọn cướp. Từ đó, cảnh sát nhanh chóng truy ra chủ sở hữu chiếc xe chính là Kiều Xuân Thành. Với những chứng cứ thu thập được, Công an Quy Nhơn đã bắt khẩn cấp, ra quyết định khởi tố hai đối tượng Thành, Dũng.
Khi cảnh sát ập vào, chàng rể "phải đấm" và "cha vợ" vẫn đang mải mê ngồi nhậu. Cả hai mặt xanh như tàu lá, không còn đường chối cãi. Chiếc xe máy, phương tiện điều khiển gây án, bị người truy bắt đâm trầy xước vẫn đang dựng trong nhà. Chiếc điện thoại di động giật đêm 23/4, tờ 1 USD cướp của nữ sinh đêm 26/4 vẫn còn trong túi quần Thành.
Người dân đến chứng kiến cũng chỉ biết lắc đầu "chào thua" trước "gia đình cướp". Con gái còn đang ngồi bóc lịch, "cha vợ" đã "hợp đồng tác chiến" với con rể tương lai đi cướp. Kết cục, cả ba chuẩn bị "tái hợp" trong trại giam.
Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng
Pháp luật - 37 phút trướcGĐXH - Lực lượng công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện ô tô biển kiểm soát 29G-01x.xx vận chuyển 2.472kg nguyên liệu thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Công an phường Kim Liên (Hà Nội) vừa giải cứu một nam thanh niên bị bắt cóc online sau khi nhận được thông báo trúng tuyển lao động ở Mỹ.
Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan vụ chém 2 nạn nhân vì tranh chấp kinh doanh trà sữa.
Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn công
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Bị nhắc nhở không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Doãn Vũ xông tới hành hung Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở dẫn tới chấn thương sọ não.
Khởi tố bảo mẫu làm cháu bé 2 tuổi tử vong ở Hải Phòng
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Trong lúc trông trẻ, đối tượng Phạm Hải Anh đã lơ là, không quản lý chặt chẽ để cháu Đ.G.B uống nhầm dung dịch tẩy rửa dẫn đến thiệt mạng.
Khởi tố cơ sở sản xuất bột ngũ cốc Matcha lá sen giả
Pháp luật - 21 giờ trướcQua kiểm tra cơ sở sản xuất nông sản sạch M.H. tại Khánh Hòa, lực lượng chức năng phát hiện 1.500 gói bột ngũ cốc Matcha lá sen cùng nhiều nguyên liệu không rõ nguồn gốc, được xác định là hàng giả.
Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng lúc rạng sáng, Mạnh đã lẻn vào đền thờ Đức ông Hoàng Cần sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.
Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận Thư khen của Thủ tướng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lai Châu về chiến công triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 300 tỷ đồng.
Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đầu độc chồng và 3 cháu nhỏ bằng Xyanua, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội giết người.
Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nguyễn Thị Phú vừa bị Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) bắt giữ sau 12 năm liên tục thay đổi vỏ bọc và di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn.
Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ
Pháp luậtGĐXH - Vay 1,4 tỷ đồng không có tiền trả, Đỗ Văn Trên (Đồng Tháp) lên kế hoạch rủ chủ nợ ra quán nhậu để bắt cóc, tuy nhiên kế hoạch bất thành.