'Người rừng' Quảng Ngãi được đóng phim
Xã hội40 năm ở rừng sâu trở về, từ chỗ bập bẹ vài từ tiếng Cor, 'người rừng' Hồ Văn Lang đã nói được tiếng Kinh và tỏ ra thích thú hát về Bác Hồ.
GĐXH - Sau 9 năm lẩn trốn sang Lào, 2 đối tượng truy nã về tội "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và quản lý lâm sản" vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ trong rừng sâu.
40 năm ở rừng sâu trở về, từ chỗ bập bẹ vài từ tiếng Cor, 'người rừng' Hồ Văn Lang đã nói được tiếng Kinh và tỏ ra thích thú hát về Bác Hồ.
Sau gần nửa tháng từ trong rừng sâu trở về làng, cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Lang (41 tuổi) vẫn chưa thật sự hòa nhập với cuộc sống hiện tại. “Người rừng" cha (tức ông Thanh) vẫn phải sống trong bệnh viện từ lúc rời rừng đến nay.
Cha con ông Hồ Văn Thanh được chính quyền huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) cấp CMTND, hộ khẩu và đất xây nhà để hòa nhập cuộc sống.
Lóng ngóng khi mặc quần áo bằng vải hay gắp thức ăn bằng đũa, "người rừng" Hồ Văn Lang còn tỏ ra lạ lẫm với tiền bạc, điện thoại di động hay sợ sệt khi ngồi xe máy.
40 năm qua, áo ấm của anh Lang thuở còn 1 tuổi và quần áo bộ đội, áo bà ba của ông Thanh vẫn nguyên vẹn.
Chủ tịch UBND huyện Tây Trà, cho biết đã chỉ đạo cho xã Trà Phong cử người trông chừng để tránh trường hợp ông Lang bỏ về rừng, làm thủ tục cấp đất, làm nhà cho ông Lang.
Chiều ngày 8/8, ông Trương Ngọc Đông – Chủ tịch UBND xã Trà Phong, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi cho biết hiện ông Hồ Văn Thanh, 82 tuổi và con trai Hồ Văn Lang, 41 tuổi đang được các y bác sĩ và gia đình chăm sóc tận tình.
Sau 40 năm bỏ làng vào sống giữa rừng sâu, sáng 7/8, hai cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang đã được chính quyền địa phương cùng dân làng "giải cứu" về làng.