Săn chợ khuyến mại để tiết kiệm

Lùng các điểm bán hàng giá mềm hoặc săn hàng giá rẻ từ các chương trình khuyến mãi là cách để chung sống với “bão giá”.

Đi “chợ” trong siêu thị

Khảo sát tại siêu thị Lotte Mart Phú Thọ (đường 3/2, quận 11, TP HCM) vào tối chủ nhật (2/4), đến 21h vẫn tấp nập người mua, nhất là tại gian hàng tươi sống. Lý do là siêu thị này đang có chương trình khuyến mãi “Hạ nhiệt cơn sốt tăng giá - Rẻ suốt tháng”, nhiều mặt hàng thiết yếu được giảm giá từ 10 đến 40%, diễn ra đến 5/5.

Nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau quả, trái cây, thịt gà ta, cá, mực ống tại đây có giá rất mềm: cà chua từ 7.600 đồng một kg chỉ còn 4.900 đồng, trứng gà hộp 10 quả giá từ 19.800 đồng chỉ còn 17.800 đồng (rẻ hơn cả hàng bình ổn), cá chẽm 83.000 đồng một kg còn 65.000 đồng, gà ta từ 83.000 xuống 73.600 đồng một kg, khiến nhiều bà nội trợ, dù ở khá xa khu vực này vẫn không ngại đi chợ. Thấy giá rẻ, nhiều người “ôm” hàng rất nhiều, nên khi tính tiền phải nhắc nhân viên canh kỹ để vừa số tiền đem theo.

Các gian hàng thực phẩm có khuyến mãi luôn thu hút sự quan tâm của bà nội trợ.

Bà Nguyễn Thị Vũ Linh, Giám đốc Marketing chuỗi siêu thị Lotte Mart, cam kết, hàng khuyến mãi vẫn đảm bảo chất lượng. Sở dĩ, có giá rẻ là do siêu thị giảm bớt lợi nhuận và “nghệ thuật đàm phán” giá với nhà cung cấp.

Còn tại hệ thống siêu thị Co.opMart, do từ nay đến 13/4 có khuyến mãi giảm giá với hàng trăm mặt hàng để hút khách. Nhiều mặt hàng phục vụ cho bữa ăn hàng ngày như rau củ, thịt, cá giảm giá khá nhiều, nên cả ngày cuối tuần đến giờ hành chính đều đông đúc chị em mua sắm, mà gian hàng thực phẩm luôn cảnh chen lấn. Nhiều chị em còn tranh thủ nghỉ giữa giờ làm để đi siêu thị mua rau củ khuyến mãi. Đây cũng là xác nhận của chị Trần Thị Mai Trang, nhân viên Saigon Co.op. Chị Trang cho biết, mặt hàng hút nhất tại hệ thống CoopMart hiện nay chính là hàng tươi sống, thực phẩm hằng ngày.

Lùng nơi bán mới

Tuy nhiên, không phải ai cũng thích vào siêu thị để “đi chợ”, vì tốn nhiều thời gian (gửi xe, chọn hàng, tính tiền), chưa kể nhiều “bội chi”, bởi những món hàng khác thích mắt trong siêu thị. Chị Trần Thị Mai, nhân viên văn phòng, hẻm 119 đường Phạm Thế Hiển (quận 8) tiết lộ “bí kíp”: Trước đây hay vào chợ Rạch Ông (quận 8) để mua các loại rau, củ quả, gia vị… nhưng nay giá chợ lên, chị đã chuyển sang mấy sạp rau ở khu chợ cóc gần đấy. “Rau mua ở đây thì không đẹp mắt bằng, do họ không phải là dân bán chuyên nghiệp, nhưng được cái giá rẻ, có khi chỉ bằng một nửa hoặc hai phần ba giá chợ. Tuy nhiên, muốn có rau ngon, hàng ngày chị phải tranh thủ dậy sớm để lựa”, chị Mai kể.

Còn thịt hay trứng bình ổn giá, không phải chỉ vào siêu thị mới có. Nhiều cửa hàng thực phẩm tiện lợi hoặc cửa hàng Vissan ở ngay bên đường, có chỗ để xe cũng là nơi chọn lựa của nhiều người phụ nữ bận rộn.

Khó tính hơn

Giá cả tăng cao cũng làm các bà nội trợ kỹ tính hơn trong chọn lựa hàng hóa. Chị Ngọc Anh, nhân viên văn phòng tại Tân Bình chia sẻ: trước giá ổn nhà thiếu gì vô siêu thị cứ sà tới đúng quầy hàng rồi chọn mua ngay. Nay ngoài cân nhắc xem có nên mua không thì phải coi giá, so sánh giá giữa hàng này với hàng khác cùng loại, rồi coi hạn dùng... Bởi theo chị, giữa khó khăn, mình mua một món hàng đã cực, mà mua về chất lượng không đảm bảo thì... tức lắm.

Cũng vậy, chị Dung, một bà nội trợ ở Phú Nhuận cho rằng, giờ đã canh hàng khuyến mãi rồi, nhưng khi đi mua hàng khuyến mãi, chị cũng phải cân nhắc xem những mặt hàng cùng loại, hàng nào rẻ hơn hoặc tặng quà kèm nhiều hơn mới mua. Theo mách nước của chị thì hồi trước ăn các loại mì gói cao cấp với giá 5.000 - 6.000 đồng một gói.  Giờ với mức giá đó chị phải mua loại không ngon bằng, nhưng bù lại chế biến thêm rau, hành, cũng là cách giảm tiền. Hay với các loại dầu ăn, cũng giữ mức giá tiền như trước cho một lít dầu, nhưng chọn loại hợp lý hơn.

Cũng nhờ khó tính hơn trong chọn lựa, mà mới đây,  một chị nội trợ đã phản ánh chuyện mua 1 hộp khô bò của cơ sở T.K tại một siêu thị ở Phú Mỹ Hưng (quận 7) với hạn dùng, nhưng về nhà ăn thấy mốc. Tại một siêu thị khác ở quận 10, một khách hàng mua lòng gà tươi đóng vỉ của cơ sở N.H về nhà mở ra tá hỏa … mùi phân, phải vứt đi.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cách thiết kế phòng ngủ cho người lớn tuổi để luôn có tinh thần thoải mái, vui vẻ với cuộc sống

Cách thiết kế phòng ngủ cho người lớn tuổi để luôn có tinh thần thoải mái, vui vẻ với cuộc sống

Không gian sống -

GĐXH - Khi tuổi tác ngày càng lớn, cơ thể chúng ta cần những điều kiện thoải mái để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Bài viết này sẽ bật mí cho bạn những bí quyết quan trọng nhất khi thiết kế phòng ngủ cho người già để đạt được hiệu quả cao nhất.

Luộc thịt cho vào nước lạnh hay nước sôi để thịt mềm, ngọt và không khô? Tiết lộ thú vị từ đầu bếp

Luộc thịt cho vào nước lạnh hay nước sôi để thịt mềm, ngọt và không khô? Tiết lộ thú vị từ đầu bếp

Ăn -

GĐXH - Cho thịt vào nồi nước lạnh rồi mới bật bếp hay đợi nước sôi mới thả thịt vào? Hai cách luộc quen thuộc có thể tạo ra sự khác biệt về hương vị miếng thịt và độ đậm đà của nước dùng. Muốn thịt luộc mềm, mọng nước, bạn còn cần chú ý đến một yếu tố quan trọng khác.

Nhãn hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết lên tiếng khi sản phẩm bị tiêu hủy tại Nhật

Nhãn hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết lên tiếng khi sản phẩm bị tiêu hủy tại Nhật

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Từ vụ sản phẩm mang nhãn hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết bị tiêu hủy tại Nhật Bản, những câu hỏi về nguồn gốc hàng hóa và trách nhiệm doanh nghiệp là cần thiết. Nhưng khi nghi vấn nhanh chóng biến thành lời kết tội trên mạng xã hội, một thương hiệu có thể chịu tổn thất trước khi sự việc được làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.