Sân tập địa hình đầu tiên tại Hà Nội dành cho các dân motocross thích bay nhảy

| Xã hội

GiadinhNet - Giờ đây, dân chơi mô tô Hà Nội đã có thêm địa điểm trải nghiệm thú vị tại sân tập địa hình đầu tiên tại khu đầm Trành, Long Biên.

Trước đây, người chơi xe mô tô địa hình (motocross hay còn gọi là xe cào cào) ở Hà Nội thường phải kéo nhau tới những bãi đất trống xa trung tâm thành phố để tập luyện tay lái cũng như thỏa mãn đam mê bay nhảy.

Mô tô địa hình là môn thể thao đã có mặt từ rất lâu ở nhiều nước trên thế giới và mới du nhập vào Việt Nam khoảng chục năm nay. Tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất cũng như những kiến thức căn bản còn hạn chế nên môn thể thao này mới chỉ phát triển ở Việt Nam theo hướng tự phát của các hội, nhóm nhỏ lẻ.

Mới đây, một khu đất rộng hơn 1ha tại đầm Trành, Long Biên được cải tạo, mô phỏng thành những loại đường phức tạp là sân tập địa hình đầu tiên khá bài bản để dân chơi mô tô Hà Nội có thể đến tập luyện, thoải mái bay nhảy, thỏa mãn niềm đam mê.

Sân tập địa hình đầu tiên tại Hà Nội dành cho các dân notocross thích bay nhảy - Ảnh 1.

Bãi tập thường tụ hội rất đông các biker vào dịp cuối tuần.

Sân tập địa hình đầu tiên tại Hà Nội dành cho các dân notocross thích bay nhảy - Ảnh 2.

Một bóng hồng đam mê dòng xe mô tô địa hình.

Sân tập địa hình đầu tiên tại Hà Nội dành cho các dân notocross thích bay nhảy - Ảnh 3.

Nhiều địa hình phức tạp được mô phỏng để các biker tập luyện.

Sân tập địa hình đầu tiên tại Hà Nội dành cho các dân notocross thích bay nhảy - Ảnh 4.
Sân tập địa hình đầu tiên tại Hà Nội dành cho các dân notocross thích bay nhảy - Ảnh 5.

Những cú bay tạo các giác mạnh không phải ai cũng dám thực hiện.

Sân tập địa hình đầu tiên tại Hà Nội dành cho các dân notocross thích bay nhảy - Ảnh 6.
Sân tập địa hình đầu tiên tại Hà Nội dành cho các dân notocross thích bay nhảy - Ảnh 7.

Đổ xe là chuyện thường xuyên xảy ra đối với người chơi môn thể thao này.

Sân tập địa hình đầu tiên tại Hà Nội dành cho các dân notocross thích bay nhảy - Ảnh 8.

Kỹ năng dựng xe cũng cần phải tập luyện thuần thục.

Sân tập địa hình đầu tiên tại Hà Nội dành cho các dân notocross thích bay nhảy - Ảnh 9.

Đây còn là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm điều khiển dòng motocross.

Sân tập địa hình đầu tiên tại Hà Nội dành cho các dân notocross thích bay nhảy - Ảnh 10.

Ngay sau khi mở cửa, nhiều dân chơi mô tô địa hình nước ngoài cũng tìm đến tham gia tập luyện và trải nghiệm.

Sân tập địa hình đầu tiên tại Hà Nội dành cho các dân notocross thích bay nhảy - Ảnh 11.
Sân tập địa hình đầu tiên tại Hà Nội dành cho các dân notocross thích bay nhảy - Ảnh 12.

Với diện tích hơn 1ha, các biker thỏa sức luyện tập với những địa hình khác nhau.

Sân tập địa hình đầu tiên tại Hà Nội dành cho các dân notocross thích bay nhảy - Ảnh 13.
Sân tập địa hình đầu tiên tại Hà Nội dành cho các dân notocross thích bay nhảy - Ảnh 14.

Một môn thể thao dành cho những người thích chinh phục cảm giác mạnh.

Chí Cường

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.