Sáng mồng 5 Tết, vợ phát hiện chồng tử vong dưới ao

| Xã hội

GiadinhNet - Khi đưa thi thể anh Luyện lên bờ, mọi người phát hiện trên ngực trái nạn nhân có 2 vết đâm.

Sáng nay (20/2, tức mồng 5 Tết), tại khu 3, phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) xảy ra sự việc thương tâm khi người vợ bất ngờ phát hiện chồng tử vong dưới ao gia đình và trên người có vết thương.

Khu vực ao phát hiện thi thể anh Luyện tử vong. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Khu vực ao phát hiện thi thể anh Luyện tử vong. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo đó, vào khoảng 6h sáng, chị Đinh Thị Hải (SN 1973), trú tại tổ 7, khu 3, phường Thanh Sơn phát hiện chồng là anh Vũ Văn Luyện (SN 1968) làm nghề lao động tự do chết dưới ao nhà.

Lúc này, chị Hải hô hoán và cùng mọi người đưa thi thể anh chồng mình lên bờ thì phát hiện trên ngực trái nạn nhân có 2 vết đâm.

Lực lượng chức năng có mặt tại gia đình nạn nạn nhân điều tra vụ việc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Lực lượng chức năng có mặt tại gia đình nạn nạn nhân điều tra vụ việc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo phường Thanh Sơn thông tin, khi nhận được tin báo vụ việc, phường đã cấp báo về UBND thành phố để có hướng xử lý. Đồng thời, Công an thành phố phối hợp với các ngành chức năng, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra nguyên nhân sự việc.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.