Sắp cưới lại xảy ra biến cố khiến bạn trai tôi không thể ở rể

| Tâm sự

Khi yêu tôi, anh đồng ý ở rể nhà bố mẹ tôi. Vậy mà khi nhà bạn trai có chuyện thì anh quên lời hứa với tôi.

2 chị gái tôi lấy chồng xa nhà, vài năm mới về thăm gia đình 1 lần, bố mẹ chỉ còn biết trông mong vào tôi. Mỗi lần nghĩ đến cảnh bố mẹ về già tay chân run rẩy chăm sóc nhau là tôi chịu không nổi. Thế nên tôi quyết tâm cưới anh chàng nào chịu ở rể hoặc sống gần nhà.

Khi tôi yêu Việt, anh ấy nói sẵn sàng chấp nhận ở rể, tôi đã tin tưởng tuyệt đối những lời đó. 4 tháng trước, tôi báo tin vui với bạn trai là đã có thai, lúc đó anh vui mừng vô cùng và ngỏ ý muốn cưới.

Ngay tối hôm đó, Việt bàn chuyện cưới xin với bố mẹ tôi. Bố tôi thẳng thắn nói muốn anh ấy ở rể, không muốn chúng tôi ra ngoài thuê phòng trọ tốn kém, nếu đồng ý mới cho cưới con gái. Tôi rất vui khi bạn trai tán thành ý kiến của bố tôi.

Nhưng vài ngày sau đó có 1 chuyện không may mắn xảy ra với gia đình bạn trai. Em trai của Việt mất khiến cho việc cưới xin của chúng tôi bị gián đoạn 1 thời gian. Nếu tôi chưa có bầu thì năm nay cũng chưa cưới nhưng cái thai trong bụng tôi khá lớn không thể tiếp tục trì hoãn được nữa.

Tuần vừa rồi, 2 gia đình mới có thể gặp mặt được nhau. Trước khi bàn chuyện cưới, bố của Việt nói: "Nếu đứa con út tôi còn sống, tôi sẽ để cho cháu Việt ở nhà ông bà. Nhưng bây giờ chỉ còn 1 đứa con trai, chúng tôi không thể để con ở rể được. Sau khi cưới, Việt sẽ đưa vợ con về quê nội sống và làm việc, rất mong ông bà thông cảm".

Bố tôi bảo không chịu ở rể thì không cưới xin gì hết. Lời nói dứt khoát đanh thép của bố làm tôi hoảng hốt, điều đó có nghĩa là tôi không có chồng, con sinh ra không có bố sao?

Việt nói không bao giờ bỏ rơi mẹ con tôi, cũng không thể ở rể. Anh bảo công ty ít việc, sang tháng sẽ giảm bớt nhân sự và anh có nguy cơ mất việc. Việt nói nhà nhiều đất, anh sẽ đưa vợ con về quê lập nghiệp và mong bố mẹ tôi ủng hộ.

Anh nói bố mẹ tôi không phải lo chuyện về già, sau này chúng tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc. Nếu cần thiết Việt sẽ đón bố mẹ tôi về quê sống cùng bố mẹ anh ấy để phụng dưỡng 1 thể.

Những lời Việt nói rất hay và tình cảm nhưng không biết sau này anh có thể làm được không? Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.