Sau buổi họp lớp, tôi rời nhóm chat, nhận ra sự thật phũ phàng: Họp lớp giờ đây đã không còn như xưa!

| Tâm sự

Mỗi người có một cách nhìn riêng về họp lớp. Có người tránh né vì nhiều lý do, có người tham gia để tìm lại những tình bạn chân thành,.. Còn với bạn, bạn có thường tham gia họp lớp không?

Thời gian trước, nhóm lớp của tôi lâu nay im lặng bỗng có người gửi tin nhắn rủ tổ chức một buổi họp lớp, kêu gọi những người bạn cũ đã lâu không gặp dành thời gian tham dự.

Điều bất ngờ là chỉ có vài người hưởng ứng. Có người chỉ nói vài câu rồi không thấy hồi âm, có người từ đầu đến cuối cũng không phản hồi. Sau đó, nhóm lại trở về sự im lặng vốn có, buổi họp lớp ấy cũng không còn ai nhắc đến nữa.

Có lẽ, khi đến độ tuổi trung niên, tôi mới ngộ ra một sự thật phũ phàng: Giờ đây, phần lớn những người trung niên đã không tham gia họp lớp nữa.

Sau buổi họp lớp, tôi rời khỏi nhóm chat

Trước mỗi buổi họp lớp, luôn có một cuộc đấu tranh tâm lý. Nếu không đi thì lại thấy tiếc nuối quá khứ và tò mò cuộc sống của bạn bè hiện tại. Đi rồi, lại lo cuộc sống của mình chẳng có gì đáng kể, trở thành một nhân vật lạc lõng trong bữa tiệc của người khác.

Chị Di, một người bạn của tôi, năm ngoái về quê ăn Tết và tham gia một buổi họp lớp. Ban đầu, chị nghĩ rằng gặp lại bạn bè cũ sẽ chỉ hỏi thăm sức khoẻ và hàn huyên về những kỷ niệm thanh xuân. Nhưng không ngờ, tất cả chỉ toàn là những cuộc so đo của người trưởng thành.

Những người thành công là ngôi sao của buổi tiệc, kể những câu chuyện về nhà cửa, xe cộ, số tiền trong tài khoản ngân hàng. Họ thu hút sự ngưỡng mộ và tâng bốc từ người khác.

Hồi còn đi học, chỗ ngồi được sắp xếp theo chiều cao. Khi trưởng thành, đi họp lớp lại phân chia chỗ ngồi theo địa vị và mức độ giàu có.

Khi gặp lại, những câu chuyện về điểm số hay kỷ niệm thời học sinh bỗng trở nên xa lạ, trong khi những chủ đề phổ biến chỉ xoay quanh con cái, nhà cửa, tiền bạc,...

Sau buổi họp lớp, tôi rời nhóm chat, nhận ra sự thật phũ phàng: Họp lớp giờ đây đã không còn như xưa!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Chị Di đã kết hôn, nhưng chưa có con, chưa mua nhà hay xe. Ở buổi họp lớp, chị không thể tham gia vào những cuộc trò chuyện ấy, chỉ ngồi lắng nghe.

Xung quanh, các bạn học khoe về cuộc sống giàu có, sung túc của mình: Người thì kinh doanh kiếm được bộn tiền; Người thì con cái học trường quốc tế, nếu không thì cũng đi học đủ các lớp học thêm,...

Sau khi buổi họp lớp kết thúc, chị nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định rời khỏi nhóm chat. Vật đổi sao dời, họp lớp giờ đây đã không còn như xưa.

Mỗi người đều bận rộn với cuộc sống riêng

Vương Lan, 43 tuổi, nhận ra rằng những buổi họp lớp từng có thể tụ họp đông đủ nay chẳng còn có sự tham gia đầy đủ của mọi người nữa.

Khi nhóm chat bắt đầu thu thập danh sách những ai có thể tham gia, cô đã suy nghĩ rất lâu và không ghi tên mình vào. Lớp có 45 người, cuối cùng chỉ có 13 người tham gia.

Khi trò chuyện với bạn thân về chuyện này, cô chỉ nói rằng mình bận nên không tham gia họp lớp được.

Con trai lớn của cô chuẩn bị vào cấp ba, con gái nhỏ mới vào mẫu giáo. Chồng cô năm ngoái không nhận được thưởng cuối năm, sếp còn nói rằng sau Tết có thể có đợt cắt giảm nhân sự. Vì vậy, ngay cả dịp Tết, anh vẫn phải cố gắng làm việc.

Còn bản thân cô, cũng chẳng có được một kỳ nghỉ trọn vẹn. Việc chăm sóc gia đình, từ việc lo cơm nước đến đối nội, đối ngoại, tất cả đều cần cô quán xuyến.

Sau buổi họp lớp, tôi rời nhóm chat, nhận ra sự thật phũ phàng: Họp lớp giờ đây đã không còn như xưa!- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Những người không thể đi họp lớp không hẳn là không thích, mà họ cũng giống như cô bận rộn với cuộc sống riêng.

Nếu thực sự có thời gian rảnh, cô sẽ dành thời gian để đọc sách ngồi trò chuyện với vài người bạn thân, tận hưởng một bầu không khí nhẹ nhàng để nạp lại năng lượng.

Đôi khi, biết sàng lọc, ưu tiên, biết dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng cũng sẽ khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Bạn bè quan trọng ở chất lượng, không phải số lượng

Chân thành hay không, không phải chỉ một bữa tiệc hay buổi họp lớp quyết định. Tình bạn thật sự được xây dựng trong một thời gian dài và những lần giúp đỡ, đồng hành.

Trong cuộc sống, chỉ có vài người bạn thân thiết, có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết, như vậy là đủ. Có được một vài người bạn tốt thật sự còn tốt hơn hàng ngàn người quen.

Sau buổi họp lớp, tôi rời nhóm chat, nhận ra sự thật phũ phàng: Họp lớp giờ đây đã không còn như xưa!- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

Mỗi người có một cách nhìn riêng về họp lớp. Có người tránh né vì nhiều lý do, có người tham gia để tìm lại những tình bạn chân thành,..

Nhưng dù có tham gia hay không, chúng ta vẫn nên nhớ một điều: Quá khứ đã qua, quan trọng nhất vẫn là hiện tại. Điều quan trọng là trân trọng hiện tại và biết cách khiến cho bản thân mình hạnh phúc, vui vẻ hơn.

Theo Aboluowang


Ý kiến của bạn
Sau lần sảy thai, tôi nghi chồng có người khác vì luôn né chuyện có con: Sự thật phía sau khiến tôi lặng người

Sau lần sảy thai, tôi nghi chồng có người khác vì luôn né chuyện có con: Sự thật phía sau khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ chồng vẫn ám ảnh chuyện mất con, rồi có lúc lại nghi anh đã có người khác. Nhưng sau nhiều năm né tránh, sự tò mò khiến tôi âm thầm theo dõi chồng. Đến khi thấy anh lặng lẽ đứng trước mộ một người phụ nữ, tôi mới biết phía sau sự im lặng ấy là một bí mật anh đã mang theo suốt nhiều năm.

Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Những ngày bệnh nặng, mẹ bất ngờ gọi tôi đến bên giường và kể một chuyện bà đã chôn giấu suốt nửa thế kỷ. Rồi mẹ nhờ tôi tìm một người mà trước đó tôi chưa từng nghe bà nhắc đến. Càng nghe mẹ kể, tôi càng bàng hoàng, bởi câu chuyện ấy không chỉ thuộc về quá khứ của mẹ, mà còn khiến tôi chưa biết phải đối diện với hiện tại và tương lai như thế nào...

Chị gái bỏ đi suốt 15 năm, đến khi chồng tôi mất mới trở về và thú nhận lý do thật sự

Chị gái bỏ đi suốt 15 năm, đến khi chồng tôi mất mới trở về và thú nhận lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 15 năm, tôi không biết vì sao chị gái mình lại quyết định rời quê, vào Nam sinh sống và gần như cắt đứt liên lạc với gia đình. Đến ngày chồng tôi qua đời, chị bất ngờ trở về. Và điều chị thú nhận sau đó khiến tôi không biết phải đối diện thế nào với người chị mình từng yêu thương nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.