Sau cuộc gặp mặt người yêu cũ của chồng sắp cưới, tôi hoang mang muốn hoãn đám cưới

| Tâm sự

"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.

Yêu nhau nửa năm nay, tôi luôn thấy Vĩnh, chồng sắp cưới của mình là người đàn ông tốt. Dù đôi lúc, khi cãi nhau, anh ấy thường mất kiểm soát và dùng những từ ngữ nặng nề với tôi, nhưng sau đó đều hối lỗi chân thành. Tôi nghĩ, người đàn ông nào khi nóng giận cũng thế, có mấy ai giữ được bình tĩnh đâu? Miễn người đó đừng "tác động vật lý" với mình và biết hối hận, xin lỗi là được rồi.

Hiện tại, chúng tôi đã tổ chức lễ đính hôn; chỉ đợi tháng sau là tổ chức đám cưới. Bố mẹ tôi bảo nhìn Vĩnh có vẻ đa nghi, cộc cằn nên khi về sống chung nhà, tôi phải giữ kẽ, ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng với anh ấy. Tôi cười thầm trong bụng, cho rằng bố mẹ lo xa quá.

Hôm kia, có một số điện thoại lạ gửi lời mời kết bạn zalo cho tôi. Chị ấy tự giới thiệu tên và nói thẳng mình là người yêu cũ của Vĩnh, muốn gặp tôi một lần. Dù phân vân nhưng tôi vẫn đồng ý gặp chị ấy với sự tò mò, không biết chị ấy sẽ nói gì với tôi ở vai trò là người cũ của Vĩnh đây?

Sau cuộc gặp mặt người yêu cũ của chồng sắp cưới, tôi hoang mang muốn hoãn đám cưới - Ảnh 1.

Người yêu cũ của Vĩnh khuyên tôi nên cân nhắc chuyện cưới hỏi. (Ảnh minh họa)

Khi gặp chị ấy, tôi bất ngờ vì chị có vẻ ngoài thanh lịch, giọng nói nhẹ nhàng, nét mặt xinh xắn rạng rỡ. Chị cũng không vòng vo mà khuyên tôi nên cân nhắc chuyện cưới hỏi với Vĩnh, bởi chị và Vĩnh từng yêu nhau 4 năm, chị quá hiểu bản chất con người anh. Vĩnh là người ghen tuông vô lý, khi không vừa ý thì sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với bạn gái. Lúc yêu anh, chị luôn trong trạng thái tinh thần chán nản, lo lắng chứ không được rạng rỡ như bây giờ.

Để tôi tin, chị còn đưa cho tôi xem mấy tấm ảnh chị bị đánh bầm tay, chân, có ảnh khuôn mặt chị vẫn còn in hằn mấy dấu tay đàn ông. Chị nói quyền quyết định là ở tôi nhưng chị thật lòng không muốn thấy tôi rơi vào cảnh sống khổ sở như chị trước đây.

Những gì chị ấy nói khiến tôi ám ảnh, suy nghĩ rất nhiều. Tôi và Vĩnh mới quen nhau nửa năm nhưng tôi vẫn nhận ra, anh là người ghen tuông, khi bực tức lên thì ăn nói rất cộc cằn và có lần suýt tát tôi. Nhưng chỉ một lúc sau, anh lại xin lỗi, thề thốt và hứa hẹn.

Sau cuộc gặp mặt người yêu cũ của chồng sắp cưới, tôi băn khoăn và muốn hoãn đám cưới một thời gian để tìm hiểu thêm về con người của Vĩnh. Nhưng tìm cách nào để gia đình 2 bên không mất lòng và Vĩnh không nghi ngờ tôi đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.