Sau cuộc gọi của bố, chồng tôi hậm hực đuổi vợ con về ngoại

| Tâm sự

Tôi ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày thôi nôi của con trai tôi. Vì là con đầu tiên nên tôi chăm chút bé rất kỹ và đương nhiên cũng muốn tổ chức cho con một bữa tiệc thôi nôi rình rang. Không phải tôi thừa tiền mà vì tôi nghĩ, ngày con tròn 1 tuổi là dấu mốc quan trọng, đáng nhớ nên cần phải tổ chức tiệc mừng, cũng như để cho con có kỉ niệm về sau. Khi bàn bạc với chồng, anh cũng đồng ý.

Chúng tôi đem chuyện này kể với bố mẹ tôi. Bên nhà tôi ai cũng tán thành. Bố mẹ tôi còn nói nếu chúng tôi tổ chức tiệc thôi nôi cho cháu thì ông bà sẽ cho cháu 1 lượng vàng cùng 1 mâm cỗ cúng gia tiên. Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc ở nhà hàng, mời họ hàng, bạn bè 2 bên, tính toán khoảng 20 mâm cỗ.

Tuần trước, vợ chồng tôi đưa con về nhà nội chơi và mời ông bà nội đến dự thôi nôi cháu. Nào ngờ bố mẹ chồng lại không đồng ý, bảo chúng tôi phung phí, chỉ là bữa tiệc nhỏ mà lại làm rình rang chẳng khác nào đám cưới. Bố chồng còn giận dữ nói chúng tôi bày vẽ, ngày xưa có sinh nhật, thôi nôi gì đâu mà trẻ con cũng lớn ầm ầm, cũng giỏi giang, cũng học thạc sĩ này tiến sĩ nọ. Vợ chồng tôi bị mắng một trận, tôi còn định giải thích thì chồng ra hiệu tôi không nên nói gì nữa kẻo bố mẹ giận thêm. Tôi đành im lặng mà trong lòng ấm ức lắm.

Trở về thành phố, tôi không thấy chồng nói năng gì về chuyện tổ chức tiệc cho con nữa. Mấy ngày trước, tôi mua thiệp mời về ghi, chồng thấy còn phụ ghi với tôi và hỏi tôi về việc đặt bàn tiệc. Tôi nói mình đã chuẩn bị xong hết rồi, cũng đã đặt cọc ở nhà hàng 10 triệu đồng.

2 ngày trước, chồng tôi nhận được điện thoại của bố chồng. Không hiểu 2 người họ nói gì mà lát sau anh vào nhà, vẻ mặt không được vui. Anh nói tôi hủy tiệc, mẹ chồng đột nhiên ngã bệnh, giờ không phải là lúc tổ chức tiệc mừng ầm ĩ, hoành tráng kẻo bị người ta chê cười. Tôi thấy rất bất công. Mẹ chồng bệnh thì chúng tôi về thăm, chăm nom chứ có ảnh hưởng gì đến bữa tiệc thôi nôi của con. Tôi thừa biết đây chỉ là cái cớ của nhà chồng để tôi phải hủy bữa tiệc thôi.

Tôi không đồng ý với lý do thiệp mời đã gửi đi, bàn cỗ cũng đã đặt hết, tiền đặt cọc đã chuyển khoản cho nhà hàng nên không rút lại được. Trong lúc lời qua tiếng lại, chồng giận dữ mắng mỏ rồi đuổi mẹ con tôi về nhà ngoại. Anh còn cho rằng tôi là cô con dâu bất hiếu khi không biết quan tâm đến sức khỏe của mẹ chồng mà chỉ muốn bày tiệc tùng ăn uống. Tôi cố nín nhịn ôm con bỏ vào phòng để không phải tiếp tục cuộc tranh cãi vô nghĩa với anh.

Giờ gần đến ngày tổ chức tiệc thôi nôi rồi mà vợ chồng tôi vẫn chưa hòa thuận với nhau. Lỡ như đến ngày, chồng không đến dự tiệc thì tôi phải làm sao cho thỏa đáng đây?

Tân hôn, vợ tiết lộ mang bầu, tôi đau đớn nói bí mật đêm ấyTân hôn, vợ tiết lộ mang bầu, tôi đau đớn nói bí mật đêm ấy

Khi nghe những lời tôi nói, vợ ngây người. Còn tôi dù từng tha thiết yêu nhưng cũng phải từ bỏ vì sự dối lừa.

Những lợi ích của việc uống trà ngải cứu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.