Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau hai vụ nhảy cầu ở Thái Bình và Hải Dương: Người thân khổ sở vì lời đồn thổi

Thứ tư, 15:00 16/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù những người nhảy cầu tự tử ở TP Thái Bình và Hải Dương đã nằm dưới ba tấc đất nhưng nỗi giằng xé, đau đớn khôn nguôi của người thân còn lại trong gia đình thì vẫn như mới hôm qua.

Bà Tăng Thị Xoa thắp hương cho đứa cháu nội xấu số. Ảnh: Đ.T
Bà Tăng Thị Xoa thắp hương cho đứa cháu nội xấu số. Ảnh: Đ.T

Giá chúng nó đừng dại dột…

Chúng tôi về TP Thái Bình khi mà mọi người vẫn truyền tai nhau câu chuyện về thầy giáo trẻ Lại Đức Thành vì luỵ tình đã gây ra nỗi tang thương cho gia đình. Dù đã rất cố gắng song người thân vẫn chưa tìm thấy xác bố anh (ông Lại Văn Dũng) dưới dòng sông Trà Lý.

Mới mấy hôm trước chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Quỳnh – (mẹ kế của anh Thành) khi bà đang ra chân cầu Thái Bình tìm xác chồng. Hôm nay gặp lại bà gầy rộc hẳn đi, ánh mắt vô hồn và đau xót vẫn in rõ trên khuôn mặt khắc khổ vì thương con, nhớ chồng.

Bà Quỳnh kể: Thành là người hiền lành, tốt tính, sống rất tình cảm, nên mặc dù làm vợ ba của bố Thành, nhưng Thành luôn cởi mở với bà. “Khi tôi lấy bố Thành, cũng được nghe phong thanh là Thành đã có người yêu làm hướng dẫn viên du lịch quê ở Hưng Hà. Tôi cũng có vài lần gặp người yêu Thành khi nó dẫn về nhà chơi. Thấy hai đứa rất vui vẻ và quấn quýt. Nào ngờ lại xảy ra cơ sự này. Cách đây một thời gian, tôi không thấy người yêu nó đến đây chơi và cũng thấy Thành hay có tâm trạng, tôi đoán là có vấn đề gì trong chuyện tình cảm, nhưng không dám hỏi, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến thế”.

Vừa thắp cho em nén hương, anh Lại Thanh Tuấn (anh trai Thành) chia sẻ: “Tôi và Thành là hai anh em con bà cả. Là con trai với nhau nên có chuyện gì nó cũng hay tâm sự với tôi. Thực ra, Thành và người yêu đã quen nhau cách đây 4 năm trong lần Thành đi du lịch tại Đền Trần. Sau đó hai đứa qua lại, yêu nhau và đã tính chuyện kết hôn. Nhưng trước Tết người yêu Thành đi xem bói, thầy bói bảo không hợp tuổi nên đòi chia tay. Từ hôm đó Thành tỏ ra buồn chán, có chơi cờ bạc và dẫn đến sự việc đau lòng. Thành dại dột quá, có lẽ trong lúc bí bách, quẫn trí và không nghĩ ra nó mới nhảy cầu. Tôi tin là sau khi nó nhảy xuống cầu nó biết sợ. Vì còn kêu cứu tôi với”.

Câu chuyện của hai bố con anh Nguyễn Văn Hương (36 tuổi) và cháu Nguyễn Anh Hùng (6 tuổi) nhảy cầu ở thôn Trung Độ, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (vào ngày 21/2) cũng đau lòng không kém. Gần một tháng sau khi sự việc xảy ra, trong căn nhà nhỏ cấp bốn nằm nép mình giữa xóm chùa heo hút ảm đạm là những tiếng khóc ai oán và khói hương trầm nghi ngút từ bàn thờ bé Hùng.

Bà Tăng Thị Xoa, mẹ anh Hương nức nở: “Mới tối hôm trước, gia đình tổ chức sinh nhật cho cháu Hùng, ai cũng vui vẻ, cười nói rôm rả thế mà hôm sau đã xảy ra cơ sự rồi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng Hương lại đưa con lên Hải Dương làm cái việc dại dột đến thế”.

Năm 2009 anh Hương lấy chị Nguyễn Thị Vỹ (ở thôn An Vệ, xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, Hải Dương). Trong quá trình sinh sống, đôi lúc cũng cũng xảy ra mâu thuẫn vì chuyện gia đình. Khi mang thai cháu Hùng được 3 tháng, chị Vỹ bỏ về bên ngoại ở và sau khi cháu Hùng được 3 tuổi chị mới trở lại gia đình và sinh tiếp cháu thứ hai Nguyễn Văn Nam.

Khốn khổ vì những lời đồn thổi

Vẫn giọng chua xót, bà Quỳnh cho biết: “Từ hôm sự việc đau lòng xảy ra đến nay, gia đình tôi không ai dám ra đường bởi những tiếng xì xào to nhỏ không đúng về gia đình và Thành. Có người còn nói rằng, thằng Thành cá độ, cờ bạc bị chủ nợ ở Hà Nội về đòi không có tiền trả phải nhảy cầu. Có người nói người yêu chê gia đình nghèo không lấy, rồi lại bảo người yêu làm nghề hướng dẫn viên có nhiều người khác theo đuổi nên chán bỏ… tất cả những điều đó đều không đúng sự thật. Sao họ lại ác miệng đến thế, gia đình chúng tôi mất con, mất chồng đã khốn khổ rồi mà bây giờ lại thêu dệt, đồn thổi khiến cho cuộc sống gia đình bị đảo lộn”.

Còn bà Xoa thì cho biết: “Sự việc xảy ra đã làm gia đình tôi rất buồn, giờ lại khốn khổ hơn vì những đồn thổi không đúng sự thật. Bởi sau khi cưới nhau được một thời gian, anh Hương có biểu hiện không bình thường, hay uống rượu chứ không phải nghiện rượu, sức khỏe yếu. Năm 2014, gia đình đưa anh Hương lên Hải Dương điều trị. Đang điều trị anh Hương bỏ về, nhưng gia đình lại đưa lên bệnh viện và lấy thêm nửa tháng thuốc về uống và bệnh tình thuyên giảm”.

Anh Vũ Văn Chiên (con rể bà Xoa) cho biết thêm: Thời gian qua có rất nhiều đồn thổi không đúng về anh Hương ôm con nhảy cầu. Nếu nói anh tôi ôm con nhảy cầu thì hóa ra gia đình anh Hương có xích mích. Đằng này vợ chồng anh ấy vẫn vui vẻ đi chụp ảnh chung, tối hôm trước vẫn tổ chức sinh nhật cho cháu Hùng. Tôi khẳng định rằng: Cháu Hùng trèo lên bám thành cầu không may trượt chân ngã xuống, anh Hương phản xạ cố với theo và bị ngã. Bởi lẽ nếu hai bố con ôm nhau nhảy xuống thì tại sao lại mỗi người nằm một nơi, cách nhau vài chục mét được.

Bà Xoa cho biết thêm: Tôi tin con trai tôi không bao giờ có suy nghĩ quẩn đến mức ôm con mình tự tử, trong khi gia đình luôn vui vẻ, hòa đồng, không xảy ra mâu thuẫn. Tôi tin là cháu Hùng bị trượt xuống cầu và thằng Hương đuổi theo và dẫn đến sự việc trên.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Khuynh – Trưởng Công an xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cho biết: “Chúng ta không nên đồn đoán hay suy diễn về sự việc nhà anh Hùng. Bởi vì chẳng có bố mẹ nào lại muốn con mình chết. Tôi cho rằng, trong việc này có sự uẩn khúc nào đó về tình cảm mà chúng ta không thể biết. Tốt nhất không nên đồn thổi để thêm đau lòng cho gia đình họ”.

“Khi con người ta vướng mắc phải một chuyện gì đó về tình cảm, về tâm sinh lý mà không thể nói được, chia sẻ được với người khác, lâu ngày sẽ bị trầm cảm và suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực. Từ đó sẽ dẫn đến những hành động gây ra hậu quả khôn lường liên quan đến tính mạng.

Thực chất về chuyện nhảy cầu tự tử cũng bắt nguồn từ chuyện tình cảm, chuyện gia đình khi tâm sinh lý không ổn định. Họ nghĩ rằng mình đã hết lối thoát nên thực hiện cái chết để chứng minh cho vấn đề mình nói, mình làm và mình đấu tranh là đúng. Tuy nhiên, hành động đó lại là suy nghĩ nhất thời, bồng bột”.

(Chuyên gia tâm lý trị liệu Mai Văn Thi – Giám đốc Trung tâm Giáo dục toàn diện iLiving tri, TP Hải Phòng)

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'

Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".

Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang

Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Thời sự - 8 giờ trước

Một vụ sạt lở lớn trên tuyến đường Trường Sơn Đông khiến hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống đường như thác khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Pháp luật - 9 giờ trước

TAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.

Top