Sau hỏa hoạn tại Công ty Rạng Đông, người dân gửi lời cảm ơn các chiến sỹ chữa cháy

| Xã hội

GiadinhNet - Đến 9h30 sáng 29/8, tại hiện trường vụ hỏa hoạn tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội), cảnh sát PCCC vẫn túc trực, bơm nước vào những vị trí còn đang âm ỉ, bốc khói. Người dân đã ổn định trở lại sau “đêm trắng” hoảng sợ vì hỏa hoạn.

Đến 9h30 sáng nay, tức là hơn 10 giờ sau khi vụ hỏa hoạn tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (phố Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội), hàng chục hộ dân của phường Hạ Đình quanh khu vực tiếp giáp vị trí kho xưởng bị cháy cũng đã bắt đầu thu gom rác thải, ổn định lại cuộc sống sau vụ hỏa hoạn của công ty bên cạnh.

Lực lượng chức năng tiếp tục dùng xe chữa cháy phun nước vào các vị trí bốc khói nghi ngút. Quang cảnh cả một khu vực rộng lớn của nhà máy đổ nát, phần mái tôn sau hỏa hoạn trở nên co dúm…

Sau hỏa hoạn tại nhà máy Rạng Đông, người dân gửi lời cảm ơn các chiến sỹ chữa cháy - Ảnh 1.

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, nơi xảy ra hỏa hoạn chiều tối 28/8.

Tại phố Hạ Đình, các ngả đường dẫn vào khu vực hiện trường đã được phong tỏa, phục vụ công tác chữa cháy của lực lượng chức năng. Khu vực gần nơi xảy ra hỏa hoạn, người dân hô hào nhau mỗi người một tay quét dọn, thu gom rác để đường và vỉa hè thông thoáng, sạch sẽ.

Vẫn còn bàng hoàng sau đám cháy, vừa thu gom rác vừa kể lại cho chúng tôi nghe về vụ hỏa hoạn đêm qua, bà Hồ Thị Thu Hòa (60 tuổi), sinh sống tại ngõ 190 Hạ Đình cho biết, cả đêm hôm qua, các hộ dân ở đây hầu như thức trắng, ai cũng lo lắng cho người và tài sản của mình bởi đám cháy cứ mỗi lúc một lớn dần, bao trùm như "biển lửa".

Sau hỏa hoạn tại nhà máy Rạng Đông, người dân gửi lời cảm ơn các chiến sỹ chữa cháy - Ảnh 2.

Người dân phối hợp với nhân viên môi trường dọn dẹp rác sau hỏa hoạn.

Bà Hòa tâm sự: "Trong cơn hỏa hoạn, chúng tôi cảm thấy may mắn và cảm ơn tới cơ quan chức năng, đặc biệt là các anh chiến sỹ PCCC quên mình dập lửa, còn động viên, hỗ trợ chúng tôi di dời đồ đạc, tài sản. Chúng tôi còn được cung cấp đồ ăn, thức uống nữa, chúng tôi xin được cảm ơn các anh chiến sỹ ấy. Người dân ai cũng xắn tay vào giúp đỡ nhau di dời tài sản đến nơi an toàn".

Sau hỏa hoạn tại nhà máy Rạng Đông, người dân gửi lời cảm ơn các chiến sỹ chữa cháy - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước vào các vị trí có khói bốc lên.

Là người dân sinh sống lâu năm tại khu vực sát với nhà máy Rạng Đông, ông Nguyễn Văn Đạt (63 tuổi) chia sẻ: "Vụ hỏa hoạn này tôi được biết là không có thiệt hại về người. Chúng tôi vừa lo lắng bởi khói đen bao trùm, sau đó là lửa bốc cao ngùn ngụt từ khu vực nhà kho của công ty. Ai cũng cảm thấy xót xa khi nhìn lại cảnh hoang tàn sau đám cháy, thiệt hại về tài sản chắc là lớn lắm".

Sau hỏa hoạn tại nhà máy Rạng Đông, người dân gửi lời cảm ơn các chiến sỹ chữa cháy - Ảnh 4.

Hiện trường vụ hỏa hoạn cho thấy có thiệt hại lớn về tài sản ở các dãy nhà kho.

Những người dân ở đây cho biết, khi hỏa hoạn xảy ra, người dân cũng hết sức lo lắng bởi có một hộ ngay sát nhà xưởng bị cháy kinh doanh gas nên các bình gas nhanh chóng được vận chuyển xa khỏi khu vực cháy.

Sau hỏa hoạn tại nhà máy Rạng Đông, người dân gửi lời cảm ơn các chiến sỹ chữa cháy - Ảnh 5.

Người dân chưa hết bàng hoàng sau một đêm thức trắng bên biển lửa.

Như GiadinhNet đã đưa tin, một vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 18h ngày 28/8 tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hạ Đình, Thanh Xuân). Lực lượng chức năng đã túc trực xuyên đêm để khống chế ngọn lửa.

Quang Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.