Sau khi anh tôi mất, chị dâu muốn bán nhà để về ngoại sống

| Tâm sự

Khi chị dâu muốn bán nhà trả nợ, tôi cho rằng chị bịa chuyện nợ tiền người ta. Nhưng nhìn những chứng cứ chị đưa ra thì tôi không nói được lời nào.

Sau khi anh tôi lấy vợ, sinh con, ngôi nhà cũ của mẹ tôi nhỏ hẹp, việc sinh hoạt khó khăn. Anh tôi muốn đập bỏ nhà cũ, xây 4 tầng ở cho rộng rãi. Chị dâu chỉ đồng ý bỏ tiền làm nhà với điều kiện là mẹ sang tên sổ đỏ cho anh chị ấy.

Tính mẹ tôi rất thoáng, bà nghĩ ngôi nhà đó trước sau cũng thuộc về anh tôi, sang tên sớm hay muộn không thành vấn đề, miễn sao mẹ con sống vui vẻ hòa thuận là được.

Khi nhà xây xong, chị dâu dành cho mẹ tôi 1 căn phòng khá rộng và đầy đủ tiện nghi ở tầng 2, còn gia đình anh chị ở tầng 3, tầng còn lại để thờ bố. Nhà xây được hơn 1 năm thì anh tôi gặp tai nạn rất nặng. Suốt 3 tháng nằm viện điều trị nhưng anh tôi không qua khỏi.

Tuần vừa rồi là tròn 2 năm anh tôi mất, sau đám giỗ của anh ấy, chị dâu nói đến việc bán nhà để trả nợ. Chị bảo ngày xây nhà chị nợ nần anh em bên ngoại 400 triệu chưa trả được đồng nào. Khi anh tôi nằm viện, chị phải vay 300 triệu tiền dưỡng già của ông bà ngoại. Bây giờ chị làm chỉ đủ nuôi các con, không dư được đồng nào. Mọi người đã giúp đỡ vợ chồng chị trong lúc khó khăn, chị không thể quỵt của người ta được.

Chị bảo chỉ còn cách bán nhà trả nợ, sau đó mẹ con chị ấy về ngoại sống, còn mẹ sẽ về nhà tôi ở. Nghe chị lên kế hoạch bán nhà mà tôi bức xúc nói lại. Tôi bảo khi anh trai còn sống từng nói với chúng tôi là xây nhà không phải vay tiền của ai. Số tiền anh tôi nằm viện chưa chắc nhiều như thế, có thể chị nói quá lên. Tôi cho rằng chị dâu bịa chuyện nợ nần để bán nhà, rồi ôm cục tiền về nhà ngoại sống.

Để chứng mình bản thân không nói dối, chị dâu đưa ra những tờ giấy vay nợ có đầy đủ chữ ký và ngày tháng của mọi người. Chị bảo tính anh tôi hay lo nghĩ nên chị không muốn nói cho anh ấy biết về số tiền nợ nần.

Toàn bộ tiền chữa trị thuốc thang viện phí của anh tôi, chị dâu chụp lại và lưu trong điện thoại. Những chứng cứ chị đưa ra khiến tôi và mẹ không thể nói được gì nữa.

Chồng tôi rất khó tính, nếu bán nhà đi mẹ sẽ về nhà tôi sống nhưng không biết bà có chịu nổi con rể không. Mẹ đã sang tên sổ đỏ cho anh chị, anh mất bây giờ chị có quyền bán nhà. Mẹ và tôi đang rất lo sợ, không biết phải nói sao để chị dâu đừng bán nhà đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.