Sau khi nói lời chia tay được 5 năm, bạn trai cũ đột nhiên ngỏ lời cầu hôn

| Tâm sự

Vào 5 năm trước, anh là người nói lời chia tay tôi. Sau đó, khi hai chúng tôi liên lạc trở lại, anh đột nhiên ngỏ lời cầu hôn.

Vào 5 năm trước, anh là người nói lời chia tay. Nhưng sau một thời gian dài không nói chuyện, anh đột nhiên quay lại với một lời cầu hôn.

Anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, đẹp trai, cao ráo, lại giao thiệp rộng. Anh kinh doanh mỹ phẩm nên có nhiều bạn, cả nam lẫn nữ. Lúc quen anh, tôi luôn có cảm giác thiếu an toàn vì một người bạn trai hướng ngoại như vậy có thể "cắm sừng" mình bất cứ lúc nào. Mỗi lần tôi lên cơn nghi ngờ, anh đều là người chủ động vỗ về tôi, bảo tôi yên tâm về những cô gái khác xung quanh anh. Anh phân trần rằng, nghề của anh buộc anh phải giao tiếp nhiều với phái nữ, chứ anh không lăng nhăng.

Sau khi nói lời chia tay được 5 năm, bạn trai cũ đột nhiên ngỏ lời cầu hôn - Ảnh 1.

Sau khi nói lời chia tay được 5 năm, bạn trai cũ đột nhiên ngỏ lời cầu hôn (ảnh minh họa)

Dù anh nói thế, nhưng lòng đa nghi của tôi cứ lớn dần. Yêu nhau được 2 năm, chúng tôi chia tay vì anh không thể chịu được tính cách ấy của tôi. Sau khi chia tay, tôi sống trong đau khổ vì không quên được mối tình đầu. Dù yêu thêm nhiều người, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về anh. Tôi thường xuyên theo dõi anh qua mạng xã hội, nhưng chưa bao giờ dám mở lời nói chuyện lại. Tôi thấy anh cũng yêu thêm mấy cô bạn gái, nhưng không đi đến đâu cả.

Bẵng đi 5 năm, anh đột nhiên liên lạc lại với tôi, nói rằng rất nhớ tôi. Anh bảo, anh yêu nhiều người, nhưng không ai hơn được tôi. Anh hối hận vì ngày xưa chia tay tôi, muốn tôi cho anh một cơ hội. Nếu có duyên quay lại với nhau, chi bằng hai người yêu nhau thêm một thời gian, rồi cuối năm cưới luôn.

Lời cầu hôn bất ngờ của anh khiến tôi vui sướng, nhưng cũng nghi ngờ vô cùng. Tuổi tác chúng tôi đã lớn, đều đến lúc lập gia đình. Nhưng nếu quay lại, tôi sợ rằng chúng tôi sẽ lại chia tay vì lý do cũ. Theo mọi người, tôi có nên nhận lời anh, cho nhau them một cơ hội?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.