Sợ 'gần gũi' chỉ vì chồng quá hôi bẩn

| Tâm sự

Mọi người cứ nghĩ chán chồng vì có người khác nhưng tôi chẳng có ai cả, mà chỉ vì chồng tôi quá hôi bẩn. Càng ngày tôi càng thấy sợ gần gũi chồng, nhiều lúc còn cảm thấy bế tắc nếu cuộc sống vợ chồng cứ mãi như thế này.

Tôi không hiểu vì sao ngày trước lại yêu và lấy chồng tôi nữa, nhưng đến giờ sau gần 5 năm chung sống, tôi cảm thấy thực sự sợ hãi mỗi khi gần gũi chồng, nhiều lúc tôi còn nghĩ đến chuyện chia tay.

Mọi người cứ nghĩ chán chồng vì có người khác nhưng tôi chẳng có ai cả, mà chỉ vì chồng tôi quá hôi bẩn. Công việc của anh ấy hay phải về muộn, có hôm cứ thế để cả quần áo leo lên giường ngủ. Nhiều lần tôi nhắc thì anh ấy nói tôi không thương chồng, anh ấy đi là vất vả về vợ phải động viên, đằng này lại chê bôi.

Sợ 'gần gũi' chỉ vì chồng quá hôi bẩn - Ảnh 1.

Càng ngày tôi càng thấy sợ gần gũi chồng. (Ảnh minh họa)

Rồi mỗi khi anh ấy tình cảm với vợ, giang hay tay ôm tôi khiến tôi suýt nôn vì mùi hôi nách nồng nặc. Những lần thấy tôi phản ứng thì anh ấy lại tỏ ra nghi ngờ tôi có người khác, trước kia tôi có như thế đâu… Tôi không dám giục chồng chuyện vệ sinh sạch sẽ nhiều nữa vì mỗi lần như thế, anh ấy đều phản ứng rất mạnh, nói tôi thay lòng đổi dạ, đòi hỏi quá nhiều ở anh ấy.

Nhiều lúc tôi tự hỏi không hiểu vì sao tôi lại có thể yêu và lấy chồng tôi khi không phải giờ đây anh ấy mới như thế. Càng ngày tôi càng thấy sợ gần gũi với chồng, nhiều lúc tôi cảm thấy bế tắc nếu cuộc sống vợ chồng cứ mãi như thế này. Gần đây tôi hay nghĩ đến việc chia tay chồng như lại cảm thấy lý do rất vô lý, anh ấy vẫn yêu tôi, tôi thì không có ai khác thì không có lý do gì để chia tay.

Tôi không biết mình phải làm thế nào để mình có thể chấp nhận được chồng khi mà mỗi khi gần anh ấy, tôi không còn chút cảm xúc nào mà thay vào đó là sự sợ hãi cứ ngày càng nhiều. Còn chồng tôi thì không chịu thay đổi bản thân mà luôn đổ lỗi cho tôi thay lòng đổi dạ nên mới thế. Chuyện không to tát gì mà sao tôi thấy bế tắc thực sự.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.