Sốc vì con gái mới học lớp 9 đã làm “chuyện ấy”

| Tâm sự

Cách đây mấy hôm, dọn dẹp phòng con gái, tôi thấy trong thùng rác phòng con có que thử thai. Khi con đi học về, tôi hỏi lúc đầu con còn chối nhưng sau đó thừa nhận đã quan hệ với bạn trai cùng lớp cả năm nay...

Đã mấy hôm rồi tôi vẫn chưa hết sốc vì những gì xảy ra với gia đình mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ con bé mà hàng ngày tôi vẫn đưa đón đi học lại làm “chuyện ấy” với bạn trai cách đây cả năm trời. Khi tôi phát hiện ra, con đã thú nhận và coi như chuyện bình thường của bọn trẻ bây giờ khiến tôi lại càng sốc nặng.

Cách đây mấy hôm, dọn dẹp phòng con gái, tôi thấy trong thùng rác phòng con có que thử thai. Khi con đi học về, tôi hỏi lúc đầu con còn chối nhưng sau đó thừa nhận đã quan hệ với bạn trai cùng lớp cả năm nay rồi.

Sốc vì con gái mới học lớp 9 đã làm “chuyện ấy” - Ảnh 1.

Lên lớp 8 thì hai đứa chính thức yêu nhau và “quan hệ” từ đó (ảnh minh họa)

Mỗi khi tôi đi làm, con lại rủ bạn đến học, có lúc cũng thông báo nhưng tôi cũng chỉ nghĩ bạn bè đến nhà nhau học là bình thường. Nhưng không phải vậy, thỉnh thoảng con vẫn rủ bạn đến nhà, nhưng trong số bạn bè có một cậu bạn chơi thân từ hồi cấp 2. Lên lớp 8 thì hai đứa chính thức yêu nhau và “quan hệ” từ đó.

Khi tôi phát hiện ra cái que thử thai, cũng may là hai đứa chưa để lại hậu quả gì nghiêm trọng. Tôi khá sốc và mắng con xối xả, cấm không cho con gặp gỡ cậu bạn này nhưng con nói nếu cấm nó sẽ bỏ học. Tôi đang rất đau đầu không biết làm cách nào để con tôi tỉnh ngộ mà chấm dứt mối tình bọ xít đầy nguy hiểm này. Nếu không may con tôi có bầu là lỡ dở cả đời con gái.

Hiện giờ hai mẹ con tôi rất căng thẳng, không thể nói chuyện bình thường được với nhau. Tôi không thể giám sát con cả ngày được vì tôi còn đi làm, chỉ đưa đón con lúc đi học, mà có giám sát cũng không được, giờ chúng nó thiếu gì cách để qua mặt bố mẹ. Mấy hôm nay tôi lo lắng quá, định đến nhà cậu bạn trai kia nói chuyện với phụ huynh, nhưng không biết cách đó có tách bọn nó ra được không. Có ai gặp phải tình cảnh trớ trêu như thế này, cho tôi lời khuyên với./.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.