Sốc vì mẹ liệt kê học phí 16 năm, đòi con gái trả lại gốc hơn 600 triệu đồng

| Tâm sự

GĐXH - Tôi chỉ biết khóc, không biết nói thêm gì. Sau đó tôi lại tìm cách xoay tiền đưa tiền cho mẹ, tiền này theo như mẹ nói là để bố mẹ lo cho em trai tôi.

Sốc vì mẹ liệt kê học phí 16 năm, đòi con gái trả lại gốc hơn 600 triệu đồng - Ảnh 1.11 năm gặp lại, tôi ngỡ ngàng khi biết bố vợ tương lai của mình là ai

GĐXH - Tôi không bao giờ nghĩ gặp lại ông ấy trong hoàn cảnh và vai trò mà cách đây 11 năm có nghĩ cũng không tưởng tượng ra.

Mẹ liệt kê yêu cầu con gái trả lại tiền gốc học phí 16 năm

Tôi chỉ biết khóc khi mẹ đòi trả lại gốc hơn 600 triệu đồng cho học phí 16 năm trời.

Tôi là con gái, ra trường tốt nghiệp được một thời gian thì lấy chồng. Gia đình nhà chồng khá giả, còn xin việc làm cho tôi. Lúc đi làm tôi có để dành tiền gửi về nhà cho bố mẹ. 

Từ khi sinh con được hơn 1 năm, tôi chủ yếu ở nhà chăm con nên không gửi về nhà được đều như trước.

Mới đây, mẹ tôi có lên thăm cháu rồi gửi cho tôi một danh sách tiền học phí 4 năm Đại học. Mỗi năm bố mẹ liệt kê chi tiết tất cả các khoản tiền: tiền học, tiền ăn ở... rồi tổng vào là hơn 300 triệu đồng. 

Mẹ bảo tôi: "Bố mẹ đầu tư cho con học đại học mất tầm này tiền, không lấy lãi, con chỉ cần trả lại cho bố mẹ gốc đầy đủ là được. Em con vào đại học, nhà cần đến tiền." Tôi bán toàn bộ vàng cưới và vay mượn để gửi hết cho bố mẹ.

Sốc vì mẹ liệt kê học phí 16 năm, đòi con gái trả lại gốc hơn 600 triệu đồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Con tôi lên 3 tuổi, tôi cho cháu đi nhà trẻ và đi làm lại. Mặc dù về kinh tế nhà chồng lo cho hết nhưng tôi vẫn muốn đi làm. Tới lúc đi làm được nửa năm, mẹ từ quê lại ra thăm cháu. 

Lần này, mẹ lại đưa cho tôi một danh sách tất cả các khoản tiền học phí, ăn ở của tôi trong 12 năm (từ cấp 1 lên cấp 2 rồi cấp 3), tổng cũng hơn 300 triệu đồng. 

Mẹ lại bảo tôi: "Bố mẹ đầu tư cho con học từ lớp 1 đến hết lớp 12 mất tầm này tiền, không tính lãi, chỉ cần trả lại cho bố mẹ gốc đầy đủ là được. Em con năm cuối đại học và sắp phải xin việc làm, nhà cần tiền".

Lần này, tôi không giữ được bình tĩnh, có to tiếng với mẹ. Tôi bảo con còn nợ bao nhiêu bố mẹ nói để con thanh toán cả thể. Mẹ tôi nói: "Bố mẹ vẫn chừa ra cho con 6 năm đầu đời. Những năm đầu là vất vả nhất, cái này công lao của bố mẹ quá lớn không thể tính được. Sau này bố mẹ ốm đau con sẽ có trách nhiệm lo lại, cũng như bố mẹ đã dốc sức lo cho con như lúc con bé".

Tôi chỉ biết khóc, không biết nói thêm gì. Sau đó tôi lại tìm cách xoay tiền đưa tiền cho mẹ, tiền này theo như mẹ nói là bố mẹ lo cho em trai tôi.

Khi mẹ về, tôi có một giai đoạn trầm cảm, cảm giác buồn và thất vọng về gia đình rất lớn. Tôi có tâm sự với mấy bạn bè thân thiết, mọi người cũng động viên tôi sớm vượt qua chuyện này, bố mẹ cũng có nỗi khổ riêng và việc báo hiếu bố mẹ là đúng. Có điều cách đòi con báo hiếu dễ làm tổn thương con cái thôi, chứ bố mẹ không sai, nhiều khi báo đáp bao nhiêu cũng không đủ. 

Tôi sẽ cố gắng báo hiếu nhưng bố mẹ có thể đừng quá sốt ruột, có thể từ từ cho con báo đáp được không?

Sốc vì mẹ liệt kê học phí 16 năm, đòi con gái trả lại gốc hơn 600 triệu đồng - Ảnh 2.Bố mẹ bắt tôi chia tay mối tình 2 năm, không cho cưới chỉ vì nhà anh không có điều này

GĐXH - Đến bây giờ khi tôi muốn đề cập chuyện cưới xin, bố mẹ bắt đầu tỏ rõ thái độ không đồng ý.



V.A
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.