Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật về "Phủ thần y" Nam Hải chữa bệnh ung thư

Thứ năm, 07:47 02/02/2012 | Xã hội

Giadinh.net - Có lẽ ở Hà Tây nói riêng và trong giới “thầy lang” nói chung, ai cũng tiếng ông Nam Hải, bởi ông hành nghề chữa bệnh tại tư gia gần 20 năm nay rồi. Ông chữa “trăm thứ bà rằn”, trong đó có tiếng nhất là “ung thư máu”.

Sự thực đằng sau những đồn thổi thêu dệt ly kỳ về “tài nghệ” của “thần y” này như thế nào?

“Thần y” qua công nghệ... “tiếp thị”

Ông lang Hải

Một ngày cuối tháng 10, trong vai người bệnh, chúng tôi về nhà ông Nam Hải (Quốc Oai, Hà Tây) để xem các ngón nghề trị bệnh “nổi tiếng” của ông. Đó là ngôi nhà hai tầng to nhất xóm ở gần cuối con đường bê tông rộng rãi, thoáng đãng. Nhiều người dân cho biết, con đường này chính do ông góp tiền để làm nên, vì thế các hộ gia đình xung quanh cũng được “thơm lây”.

Gần nhà ông là cả một tổ hợp liên hoàn gồm rất nhiều dịch vụ ăn theo: gửi xe, nhà trọ, quán nước, quán cơm... Một chị phụ nữ ngồi cạnh chiếc bàn bày bán các loại miến dong, thấy chúng tôi liền niềm nở đón chào. Chúng tôi tấp vào cổng nhà chị, gửi xe.

- “Các chị đến đây chữa bệnh hay chữa cho ai?” – Chị chủ nhà tay rót nước, miệng đưa chuyện – “Vâng, tụi em đến chữa bệnh. Lấy nhau mãi chẳng có con. Chắc là u xơ tử cung hay u nang buồng trứng gì đó”. Chị phấy tay:“Tưởng gì, chuyện đó đơn giản. Ông (Nam Hải - PV) chữa được ngay. Chỉ cần uống vài thang thuốc là được”. Tôi tròn mắt: “Thật thế hả, sao chị biết?”.

Chị cười, pha chút tự phụ: “Ai chẳng biết. Người nào đến đây cũng đến vài ba lần, có kết quả lắm. Người làng này cũng chữa bệnh khỏi cả đấy thôi”. Rồi trong khi chúng tôi uống nước, chị bắt đầu kể về cơ man các trường hợp đến đây chữa bệnh. Nào là có đôi anh chị nọ tận trong Đắc Lắc, có đứa con bị ung thư máu, đến nhờ ông chữa, khỏi luôn. Nào là vợ chồng một anh tận TP HCM, lấy nhau mấy chục năm chẳng có con, cũng đi thụ tinh ống nghiệm rồi mà chịu, cuối cùng phải xin ông chữa. Mấy năm sau quay lại thấy bảo có con rồi... Tóm lại là ai bị bệnh gì đến đây cũng khỏi.

“Các chị yên tâm. Bệnh các chị ăn thua gì. Nhiều bà sồn sồn rồi, đến đây chữa còn sinh con được nữa là...” - Chị ta hồ hởi!

Uống xong chén nước, chị dẫn chúng tôi vào đến tận cổng nhà ông Nam Hải. Dinh thự của ông khá “hoành tráng”, khác với bức tường thô kệch ở phía ngoài đường. 2 dãy nhà hai tầng xếp hình chữ L tọa lạc trên một khuôn viên rộng cỡ chừng hơn nghìn mét vuông. Ngay chính giữa là một hồ sen, nuôi khá nhiều các loại cá, bên hồ là vô vàn các loại cây cảnh quý hiếm.
 
Ngoảnh mặt vào gian nhà ông Nam Hải dùng để khám bệnh và cắt thuốc là một quán với các đồ ăn nhẹ, chủ quán chính là cháu gái của ông – nơi các con bệnh và người nhà “đáp bến” trong lúc chờ đợi đến lượt vào khám. Căn nhà chính – nơi gia đình ông Hải ở - rất to, tường nhà toàn bằng kính loại siêu bền, nhìn qua cứ như một khách sạn hoặc một văn phòng làm việc tiện nghi, hiện đại...
“Đáp bến” ở chiếc quán nhỏ nhìn vào nơi khám bệnh, chúng tôi được chị chủ quán an ủi: “May hôm nay vắng khách, các chị không cần phải viết phiếu, lại không phải đợi lâu. Ngày hôm qua có tới trăm rưởi bệnh nhân, có người đợi từ sáng đến chiều vẫn không tới lượt đấy”. Họa theo lời chị là một anh trung niên từ Bắc Ninh đến lấy thuốc cho vợ đang bị ung thư gan giai đoạn cuối.
 
Anh kể: “Vợ tôi chắc cũng chết thôi. Bệnh nặng quá rồi, may mà ông nhận chữa. Khám ở bệnh viện Việt Đức, thấy nói là có thể ung thư nên tôi mang giấy khám bệnh của bà ấy tới, rồi để ông cắt thuốc. Hằng tuần, tôi qua nhà ông lấy thuốc cho vợ...”. Tôi ngắt lời anh: “Thế vợ anh có biến chuyển gì không?” – Anh buồn rầu: “Thầy bảo 3 tháng hẵng đi kiểm tra lại một lần. Cứ uống thuốc đã, đến đâu tính đến đó vậy”.

Một anh (ở thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đưa mẹ của bạn đến khám góp chuyện: “Mẹ của anh bạn tới đây bị thoái hóa đốt sống, nghe đồn ông chữa giỏi lắm nên đến cắt thuốc. Già rồi, 80 tuổi rồi mà vẫn sợ chết như thường...”. Người đàn ông đi cùng chêm vào: “Tôi chữa bệnh ở đây 15 năm rồi, bệnh y như bà già này. Vậy mà khỏi đấy. Cả nhà tôi đều chữa bệnh ở ông”.

Câu chuyện đang rôm rả thì ông Nam Hải thong thả đi từ tầng hai xuống nơi khám bệnh. “Vào đi. Nhớ gọi ông xưng cháu nhé” – Người đàn ông đang dở câu chuyện giục chúng tôi.

“Không mổ, không dùng thuốc tây” để bán... thuốc “lá”

Lương y Nam Hải người nhỏ nhắn, tóc bạc trắng, khá lanh lợi chứ không cũ kỹ như một số lang băm chúng tôi vẫn thường gặp. Uể oải nhìn chúng tôi qua ô cửa kính, ông hất hàm: “Bị làm sao?”. Tôi nhăn nhó: “Cháu chẳng biết nữa. Nhưng mãi không đẻ được. Người ta bảo chắc là u xơ tử cung hay u nang buồng trứng gì đó ông ạ”. Ông dịu giọng: “Thế khám ở đâu chưa?”. “Dạ rồi, cháu khám rồi”. “Thế kết quả đâu?” . Tôi lí nhí: “Dạ, cháu quên ở nhà mất rồi ạ!”. Ông liền xắn tay: “Thôi, không cần, để đấy ông khám cho”.

Tôi chìa bàn tay phải cho ông. Ngay lập tức, ông Hải dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái bóp mạnh vào đốt xương cuối cùng ở ngón trỏ tay tôi. Rồi ông lấy đầu chiếc bút bi vừa ấn vào chỗ lõm bé xíu xuất hiện ở ngón tay tôi, vừa giải thích: “U xơ tử cung thật rồi. Đây nhé, khối u hiện lên đúng chỗ này này. Vậy thì đẻ con làm sao được”.
 
Tôi hốt hoảng: “Thật hả ông? ông có chữa được cho cháu không vậy?”. Ông thản nhiên: “Chữa được chứ sao không”. Tôi khẩn khoản: “Ở bệnh viện người ta khuyên cháu mổ. Cháu cũng đang uống thuốc nữa, nhưng mà mệt lắm”. Ông đột nhiên để ý: “Mổ hả, ông khuyên là không nên mổ, còn thuốc tây thì uống làm gì. Đây nhé, ông cho xem cái này...”.
Rồi ông cầm ngay cho chúng tôi xem một tờ báo cũ, trên đó có 2 hình ảnh của u xơ tử cung, trong hình ảnh bên trái khối u nhỏ hơn so với khối u trong hình ảnh bên phải. Để chúng tôi nhìn kỹ 2 bức ảnh, ông giảng giải: “Mổ hay  không là tùy các con nhé. Ông là ông chỉ khuyên thôi. Đây này, có nhìn thấy khối u xơ tử cung ở đây không? Nếu mổ và ba bẩy hai mốt ngày, nó sẽ tái phát to như cái hình bên phải này này! Đấy, các con nhìn thấy cái chân của khối u chưa? Mổ kiểu của tây y làm sao mà cắt được hết mấy cái chân này? Thuốc của ông là làm cho hàng chục cái chân này khô đi, thế nên cái khối u cũng chết theo nên mới vét ra được hết. Hiểu chưa nào?”.
 
Tôi vớt vát: “Ông ơi, nhưng bác sĩ giỏi cũng không cắt được hết cái chân ấy ạ?”. Ông sẵng giọng: “Cắt thế nào được mà cắt. Chẳng ai có thể cắt nổi. Chỉ có một cách là cắt toàn bộ tử cung, buồng trứng, rồi khoét luôn cả 2 vú mới khỏi được!”.

Thấy chúng tôi vẫn ngô nghê, ông bực mình giải thích: “Cái khối u xơ này đè xuống bàng quang khiến con không đi tiểu được. Tử cung vì thế bị thấp xuống do giãn dây chằng, khiến con khó đi tiểu tiện và đại tiện. Nếu mổ mà còn chân thì khối này lan theo buồng trứng lên thẳng vú, đầu tiên là làm rám má, sau đó là đau vú, rồi ung thư vú luôn. Hình ảnh rõ ràng đây nhé, không phải ông nói không đâu nhé. Cắt hay không thì tùy”.

Vừa nói, ông vừa lôi bàn tay phải của tôi, làm lại động tác bóp ngón tay như cũ, tiếp tục lấy đầu chiếc bút bi đi vào dọc lòng ngón tay, nói: “Chắc chắn là con đau cột sống rồi, lại đại tiện lúc lỏng lúc táo, tiểu tiện đôi lúc cũng khó khăn này...”. Ngòi bút của ông dừng lại ở phần má của lòng bàn tay tôi, gí mạnh: “Nóng gan rồi con ạ! Cái gan nó nằm chỗ này này...!”. Thấy chúng tôi gật gù ra chiều đã hiểu, ông dứt điểm: “Nào, thế lấy bao nhiêu thang thuốc?”

Tôi tặc lưỡi đồng ý lấy  5 thang. Vừa thoăn thoắt ghi đơn, ông vừa dặn kỹ: “Bỏ ngay thuốc tây đang uống đi nhé. Uống làm gì, chẳng được gì đâu, chỉ tổ thêm mệt mỏi. Cái thuốc tây ấy, uống vào diệt luôn cả vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tiêu hóa, gây nóng gan thì khổ. Bỏ luôn, tối nay hãm thuốc của ông mà uống!".
 
Chỉ không tới 1 phút, cái đơn thuốc loằng ngoằng, dường như không phải viết bằng văn tự Việt (bởi người bình thường không thể đọc được chữ nào) được chuyển ra cho chúng tôi. “Sang bên kia cắt thuốc, mỗi thang 20.000 đồng”. Ông chỉ tay về phía bàn bốc thuốc và kết thúc công việc khám bệnh cho tôi.
 
(Còn nữa)
 
Vân Khánh - Tú Anh
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm tại biển Thiên Cầm, một cụ ông 79 tuổi không may bị đột quỵ tử vong.

Hai người Hà Tĩnh bị lừa bán sang Myanmar

Hai người Hà Tĩnh bị lừa bán sang Myanmar

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Hai người dân Hà Tĩnh bị lừa bán sang Myanmar tham gia vào tổ chức lừa đảo sau khi tin vào lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao.

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều trường học nội đô sẽ cho học sinh nghỉ trong hai ngày các lực lượng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, chiều tối lại bất ngờ thay đổi thời tiết

Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, chiều tối lại bất ngờ thay đổi thời tiết

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trưa chiều khu vực Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nhiều và nóng. Đến chiều tối và đêm, mưa dông lại xảy ra tại nhiều khu vực.

Tin sáng 21/8: CSGT Hà Nội khuyến cáo tới người dân muốn xem tổng hợp luyện 2/9; cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn vì bị 'bắt cóc online'

Tin sáng 21/8: CSGT Hà Nội khuyến cáo tới người dân muốn xem tổng hợp luyện 2/9; cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn vì bị 'bắt cóc online'

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - CSGT Hà Nội khuyến cáo nên đi xe buýt, tàu điện để xem tổng hợp luyện 2/9; Cô gái 18 tuổi ở Cần Thơ bị đối tượng lừa đảo giả danh công an đe doạ và yêu cầu nạn nhân chuyển hàng trăm triệu đồng.

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi 12 con giáp, những tuổi dưới đây chính là minh chứng rõ rệt: càng thật thà, càng thiện lương thì vận may càng nở rộ.

Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu

Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nhóm người trong đường dây cho vay nặng lãi cho người dân vay với lãi suất lên đến 180 - 360%/năm, thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường dịp 2/9: Di chuyển thế nào cho thuận lợi?

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường dịp 2/9: Di chuyển thế nào cho thuận lợi?

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.

Top