Sự thật về thanh niên tử vong rạng sáng 30 Tết ở Hải Dương
GiadinhNet - “Đến thời điểm này, không có nạn nhân nào tử vong như mạng xã hội đồn thổi...", ông Thảo khẳng định.
Hôm nay (15/2 - tức 30 tháng chạp), trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy khiến 1 thanh niên tử vong. Theo người chia sẻ, vụ việc xảy ra tại xã Tân Trào, huyện Thanh Miện (Hải Dương).
Xác nhận thông tin trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối cùng ngày, ông Đoàn Xuân Thảo – Trưởng công an xã Tân Trào cho biết: “Đúng là rạng sáng nay trên địa bàn xã chúng tôi có xảy ra vụ tai nạn nhưng đến thời điểm hiện tại không có ai tử vong như đồn thổi. Đó là thông tin sai sự thật, không đúng”.
Theo ông Thảo, khoảng 4h45 rạng sáng 15/2, anh Nguyễn Đức Long (SN 2000) điều khiển xe máy BKS 34F1 – 22538 phía sau chở anh Ngô Văn Vinh (SN 1999) và anh Vũ Hoài Nam (SN 2000, cùng trú tại xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện) đi hướng Tân Trào – Hồng Quang.
Hiện trường vụ tai nạn rạng sáng hôm nay 15/2. Ảnh: Đức Văn
Khi anh Long cùng 2 người bạn lưu thông đến cầu Sộp, đoạn Km17 trên đường tỉnh lộ 393 thuộc thôn Ngọc Lập, xã Tân Trào (trước cửa gia đình ông Trịnh Văn Lương) bất ngờ va chạm với ông Trương Công Kích (SN 1953) và ông Đặng Văn Khôi (SN 1971, cùng trú tại thôn Hữu Chung, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện) đi trên xe máy BKS 34F1 – 23285 theo chiều ngược lại.
Cú va chạm mạnh khiến ông Khôi, ông Kích bị thương nặng, riêng anh Long bị nhẹ và 2 xe máy hư hỏng nặng. Trong đó ông Khôi bị thương nguy kịch đang được điều trị tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Trước thông tin cho rằng, vụ tai nạn khiến 1 thanh niên tử vong, ông Thảo khẳng định: “Từ lúc xảy ra vụ việc và đến thời điểm này, không có nạn nhân nào tử vong như mạng xã hội đồn thổi. Đây là thông tin không chính xác khiến dư luận và người nhà nạn nhân hoang mang”.
Nhận được tin báo, Công an xa Tân Trào có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường và cấp báo về Công an huyện Thanh Miện thụ lý giải quyết.
Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, trước khi xảy ra vụ tai nạn, ông Kích và công Khôi làm phường bát âm và đang trên đường về xã Tân Trào nhận làm đám tang của một người mất. Tuy nhiên, khi đến vị trí trên thì xảy ra sự việc.
Đức Tùy