Sự thật vụ cô gái khoe có thể đi khắp Hà Nội dù giãn cách nhờ "tấm thẻ" của ba

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi khoe về "tấm thẻ" và vấp phải sự phản ứng từ dư luận, cô gái đã lên tiếng đính chính về nguồn gốc của clip và tấm thẻ mà cô có.

Mới đây, trên một nền tảng mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn clip từ tài khoản P.N.T khi cô gái này khoe chiếc "thẻ cán bộ" sau một câu hỏi của người dùng mạng gây xôn xao.

Sự thật vụ cô gái khoe có thể đi khắp Hà Nội dù giãn cách nhờ tấm thẻ của ba - Ảnh 1.

Cô gái khoe "giấy thông hành" qua các chốt ở Hà Nội. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, tài khoản này đã đăng tải đoạn clip khoe rằng: "Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được dù có chốt á. Đoán xem".

Kèm đó, chủ tài khoản này đã "khoe" chiếc thẻ đỏ với nội dung "Thẻ đỏ quyền lực của ba". Theo quan sát bên trên chiếc thẻ màu đỏ có ghi dòng chữ "Thẻ cán bộ".

Và nguyên nhân được cô gái hé hộ bằng một tấm thẻ màu đỏ. Mặc dù không biết đây là thẻ của ngành nghề nào nhưng điều đáng nói đây không phải là thẻ của cô gái này mà là của người thân.

Ngay sau khi đoạn clip trên được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Trong khi một số người cho rằng có lẽ đây chỉ là câu trả lời bông đùa của cô gái để câu view trên mạng xã hội thì nhiều người đã bày tỏ bức xúc, cho rằng tài khoản này đã lợi dụng quan hệ, chức vụ của người thân để vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Ngay sau khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là những lời chỉ trích của cộng đồng mạng. Tài khoản facebook P.N.T được cho là của cô gái này đã lên tiếng đính chính cho rằng clip này cô đã quay trước đó đã lâu và bố cô cũng chỉ làm nông.

"Em chỉ đăng video chơi thôi ạ chứ thật ra đấy là lúc trước có dịch thôi. Bố em làm nông thôi mọi người ạ. Em xin lỗi vì đã khoe các thứ nhưng thật ra không phải như thế đâu. Dịch này em vẫn ở trong nhà. Em mong mọi người bỏ qua cho em. Em lỡ sai sót!", tài khoản P.T.N chia sẻ trên trang cá nhân.

Dù chưa biết thực chất chiếc thẻ cán bộ cô gái cầm trên tay là gì và clip này được quay từ khi nào nhưng vẫn khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Bởi trước đó, đã có không ít tài khoản mạng xã hội khoe "người thân" trong đợt dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.