Sự trả thù đê hèn của những chàng “rể quý”
GiadinhNet – Bỏ trốn là giải pháp cuối cùng của những người vợ khốn khổ để không phải sống chung với những ông chồng bạo lực. Ngờ đâu, để trả thù cho sự bỏ trốn này, người thân của họ đã phải trả giá bằng những trận “mưa dao” của những chàng “rể quý”.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh CAND
Chiều qua (15/8) tại Vĩnh Long, người dân bàng hoàng khi phát hiện ông Trần Văn Khai (61 tuổi, Vĩnh Long) gục ngã trên luống rau với vết chém chảy nhiều máu.
Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 14h30 chiều cùng ngày, khi ông Khai đang làm rẫy thì bị đối tượng Trương Văn Tấn (con rể ông Khai) đến tìm và hỏi thông tin về người vợ đã bỏ đi.
Tại đây, giữa ông Khai và đối tượng Tấn có lời qua tiếng lại, sau đó đối tượng Tấn đã dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, sau đó dùng dao dâm một nhát vào người ông Khai. Người dân phát hiện đã báo cho gia đình biết, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.
Được biết, Tấn thường say rượu về đánh đập vợ là chị Trần Thị Tiếp (con gái thứ 3 của nạn nhân). Không chịu nổi cảnh bị hành hạ chị Tiếp đã bỏ nhà lên thành phố làm thuê để thoát khỏi cảnh bạo lực của chồng. Trước đó, đối tượng Tấn đã nhiều lần tìm để hỏi thông tin về chị Tiếp, nhưng người nhà không cung cấp.
Đến tối cùng ngày, đối tượng đã ra đầu thú. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Cháu L. với vết chém trên mặt. Ảnh: Dân trí
Trước đó, một vụ án gây rúng động dư luận cũng liên quan đến người vợ bỏ đi. Do xin số điện thoại của vợ không được, gã em rể đã ngông cuồng chém tử vong chị vợ và chém trọng thương cháu gái mới được 6 tháng tuổi.
Đối tượng Phạm Văn Tuấn (36 tuổi, Nghệ An) và nạn nhân là chị vợ Đặng Thị V. và cháu Thái Thị Thùy L. (mới 6 tháng tuổi).
Được biết, khoảng chiều ngày 3/1/2015 tượng Tuấn đến nhà chị V. (chị vợ Tuấn) để xin số điện thoại của vợ Tuấn là chị K. (vợ Tuấn), đang đi làm ăn xa.
Chị V. lúc đó đang bế đứa con 6 tháng tuổi là cháu Thái Thị Thùy L. (6 tháng tuổi) nói không biết số điện thoại của chị K rồi đi vào trong.
Tức giận vì không xin được số điện thoại, Tuấn liền rút dao ra truy sát hai mẹ con chị V., thấy vậy chị V. liền ôm con chạy ra đường kêu cứu.
Tuy nhiên, Tuấn đã đuổi kịp hai mẹ con chị và dùng dao đâm chị V. tử vong. Không dừng lại, Tuấn còn dùng dao chém vào trán cháu L. khiến cháu bị thương nặng.
Được biết, đối tượng Tuấn và chị K. kết hôn với nhau đã nhiều năm. Tuy nhiên, do Tuấn thường xuyên rượu chè rồi đánh đập vợ con nên từ năm 2013, chị K. đã ly thân và đi làm ăn xa. Sau đó Tuấn đã bỏ đi Lào làm ăn, thời gian gần đây Tuấn mới trở về và gây ra vụ án mạng trên.
Theo cơ quan chức năng, Tuấn là đối tượng có tiền sử sử dụng ma túy. Thời điểm bị bắt giữ, Văn Tuấn đang trong tình trạng “phê” ma túy nặng.

Sơn lĩnh án tử hình vì đâm chết mẹ vợ. Ảnh: Zing.vn
Một vụ án mạng hết sức dã man cũng liên quan đến chàng “rể quý” xảy ra tại Hóc Môn, TP HCM. Do mâu thuẫn vợ chồng Hà Thị Bé Tâm (Hóc Môn) bỏ về nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Phụng (SN 1960, Hóc Môn) để ở.
Chiều ngày 24/3/2014, Đặng Ngọc Sơn đến nhà mẹ vợ tìm vợ mình. Khi bà Phụng nói không biết vợ của Sơn ở đâu thì giữa Sơn và mẹ vợ xảy ra cãi nhau. Sơn vào phòng của em vợ là Hà Văn Hậu để hỏi thì lại cãi nhau với Hậu.
Sơn lấy trong túi quần một con dao Thái Lan đâm 2 nhát vào người em rể. Mẹ vợ Sơn thấy vậy la lên thì Sơn dùng dao đâm vào vùng hông sườn phải và cẳng tay trái của bà Phụng. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên bà Phụng đã tử vong tại bệnh viện.
Sau khi gây án và bỏ trốn, ngày 25/3/2014, Đặng Ngọc Sơn đến Cơ quan công an đầu thú.
Tại tòa, Sơn thừa nhận hành vi tội lỗi của mình và mong tòa xét mức án để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời nuôi con – cũng là cháu ngoại của nạn nhân. Cha vợ của Sơn (chồng bà Phụng) và em vợ của Sơn (nạn nhân Hậu) cũng đồng loạt xin HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo. Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Tòa vẫn giữ nguyện Đặng Ngọc Sơn mức án tử hình về tội danh “giết người”.
Tại tòa, Tường xin được tử hình vì biết tội của mình không thể dung tha. Ảnh: Dân Trí
Một vụ án đau lòng tương tự cũng đã xảy ra tại Thanh Hóa. Do mâu thuẫn vợ chồng chị Lê Thị Hồng (SN 1979) bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Nhiều lần, Nguyễn Trọng Tường (SN 1974, Quảng Xương- Thanh Hóa) đến nhà bố mẹ vợ yêu cầu chị Hồng về nhưng chị Hồng không đồng ý.
Cuối tháng 11/2015, Tường gọi điện cho con gái đang ở xa cảnh báo: nếu mẹ không về thì sẽ giết cả mẹ cùng ông bà ngoại.
Mặc dù đã nghe cón gái nói, nhưng người đàn bà khốn khổ này cứ nghĩ đó chỉ là lời đe dọa của người chồng vũ phu. Chị đâu có nghĩ rằng, ý định giết người đã được Tường lên kế hoạch sẵn.
Khoảng 21h ngày 4/12/2015, Tường mang theo một con dao nhọn giấu trong áo khoác đi xe máy đến nhà vợ. Tường yêu cầu chị Hồng về nhưng chị Hồng vẫn kiên quyết không nghe. Do đã muộn nên bà Huệ nói với Tường sáng mai sang nói chuyện, giờ để mọi người đi ngủ. Tường nói: “Hôm nay mà mi không về thì tau san bằng tỷ số luôn”.
Nói rồi Tường rút con dao đã mang theo từ nhà ra đâm một nhát vào ngực anh Hùng. Ông Kỳ cầm ghế đánh đuổi Tường nhưng bi Tường xô ngã. Tường tiếp tục cầm dao lao về phía giường nơi bà Huệ và chị Hồng ngồi. Chị Hồng chạy thoát thân ra ngoài còn bà Huệ bị Tường dùng dao đâm một nhát ở ngực trái gục ngay tại chỗ.
Gây án xong, Tường bỏ chạy ra ngõ. Lúc chạy cách nhà ông Kỳ khoảng 300m, Tường gặp chị Nguyễn Thị Qúy (SN 1972, xã Quảng Văn) đang đi bộ ngược chiều. Tường tiếp tục rút dao đâm vào ngực trái chị Qúy rồi bỏ chạy ra chân đê sông Hoàng. Tại đây, Tường đã dùng dao đâm vào ngực trái mình để tự sát nhưng bất thành.
Tại tòa, cả vợ Tường và gia đình vợ đều đề nghị tòa xử mức án cao nhất
Đứng trước vành móng ngựạ, mặc dù nói lời xin lỗi với vợ và gia đình nhà vợ mình nhưng khuôn mặt lạnh băng cùng với những lời khai rành rọt cách giết người khiến mọi người ai cũng cảm thấy rùng rợn. Bị cáo cũng xin tòa nhận hình phạt tử hình để được chết vì cho rằng tội hắn là tội “trời không dung, đất không tha”.
Mặc dù được luật sư bào chữa với những tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải tuy nhiên hành vi giết người của Tường mang tính chất côn đồ và đã có ý định từ trước cùng với việc cùng lúc muốn giết nhiều người nên đại diện VKSND đã đề nghị mức án tử hình đối với Tường. HĐXX cũng đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tường hình phạt cao nhất là tử hình.
MH (Th)
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng quỵt tiền bánh chưng, chém đứt gân tay chủ quán
Pháp luật - 32 phút trướcGĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn xung quanh số tiền 385.000 đồng mua bánh chưng và bánh dày, Hoàng Lê Ngọc My không những quỵt tiền mà còn rút dao chém thẳng vào tay chủ quán khi người này đến đòi nợ, khiến nạn nhân bị đứt gân tay phải nhập viện cấp cứu
Hà Nội: Bắt giữ nhóm bảo vệ chung cư đuổi đánh khách nhập viện vì mâu thuẫn phí gửi xe ô tô
Pháp luật - 33 phút trướcGĐXH - Tối 16/6, Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) đã bắt giữ 3 đối tượng là bảo vệ chung cư New Horizon City về hành vi cố ý gây thương tích.
Kiểm tra xe ô tô của một phụ nữ, công an thu giữ hơn 400kg xúc xích, há cảo, thịt viên không rõ nguồn gốc
Pháp luật - 36 phút trướcGĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bao gồm xúc xích, há cảo, thịt viên… Tổng trọng lượng hàng hóa hơn 400kg.
Bắt hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo bán vé cào trúng thưởng qua livestream
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Sử dụng nhiều tài khoản ảo tương tác, bình luận, dàn dựng cảnh khách hàng trúng thưởng hàng tỷ đồng và nhận tiền ngay trên sóng livestream, các đối tượng lừa đảo được 600 trăm triệu đồng chỉ trong 2 tháng hoạt động.
Bắt giữ nhóm đối tượng trộm gần 158 nghìn viên pin sạc giá trị khoảng 3,7 tỷ đồng tại khu công nghiệp Hải Phòng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng từng là công nhân cũ của Công ty TNHH Greenwords, nhóm đối tượng đã trộm gần 158 nghìn viên pin sạc tổng giá trị khoảng 3,7 tỷ đồng.
Hà Nội: Đối tượng thứ hai trong vụ vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn ra đầu thú
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đối tượng thứ hai trong vụ vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn là Trương Đức Hưng (SN 2003, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) đã đến Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội đầu thú.
Tiktoker hơn 3,1 triệu lượt thích bị xử phạt vì “xuyên tạc trên mạng xã hội”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đăng tải những thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Tiktoker “Khuê Ơi Dậy đi” (ID: @khueoidaydi) bị Công an tỉnh Phú Thọ xử phạt 8.750.000 đồng về hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội”.
Ninh Bình: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua iCloud iPhone, lãi suất lên tới 608%/năm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Từ những lời quảng cáo vay tiền online không cần gặp mặt, không cần thế chấp, hàng nghìn người đã vô tình trao quyền kiểm soát điện thoại cho các đối tượng cho vay nặng lãi. Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ 3 đối tượng, làm rõ đường dây cho vay qua iCloud với mức lãi suất lên tới hơn 600%/năm.
Cảnh giác thủ đoạn giả mạo fanpage du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Bước vào mùa du lịch hè, nhu cầu đặt tour, khách sạn và dịch vụ nghỉ dưỡng trực tuyến tăng cao. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã lập fanpage giả mạo các doanh nghiệp du lịch uy tín để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Phá đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô lớn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Núp bóng cơ sở gia công cơ khí, các đối tượng đã tổ chức sản xuất, lắp ráp và buôn bán trái phép súng PCP cùng linh kiện vũ khí quy mô lớn. Từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã tiêu thụ hàng chục nghìn đơn hàng trên cả nước, thậm chí vươn ra nước ngoài.
Lai Châu: Người đàn ông 64 tuổi bị khởi tố vì tự ý mở cửa hàng Mixue trái phép
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng sức hút của thương hiệu nhượng quyền, Nguyễn Văn D (SN 1962, trú tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã tự ý mở cửa hàng kinh doanh đồ uống mang biển hiệu "Mixue" trái phép. Đối tượng đã bị Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, khởi tố.