Suốt 2 năm nuôi trẻ bỏ rơi, vẫn bị "bỏ rơi" trợ cấp xã hội

| Xã hội

GiadinhNet - Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ ngày nuôi trẻ bỏ rơi, gia đình ông Phạm Văn Hiền và bà Nguyễn Thị Thịnh ở xóm Văn Đồng, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương vẫn không được nhận trợ cấp xã hội.

Lý do oái ăm

Ngày 21/10/2007, ông Phạm Văn Hiền (SN 1956) ở xóm Văn Đồng, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương phát hiện một bé gái khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi. Xót xa trước sự bất hạnh của đứa bé, vợ chồng ông Hiền đã làm đơn nhận nuôi và đặt tên là Phạm Thị Thanh Ngân. Ngày 24/11/2007, UBND xã Hiến Sơn thành lập hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cho gia đình ông Hiền và cháu Ngân, kết luận đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hàng tháng nuôi trẻ bị bỏ rơi. Hồ sơ thủ tục hoàn tất gửi Phòng LĐTB&XH huyện Đô Lương. Nhưng từ đó đến nay, gia đình ông Hiền và cháu Ngân vẫn không được hưởng chế độ gì.

Trước sự việc đó, ông Hiền đã nhờ đến sự giúp đỡ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An. Trong Biên bản làm việc giữa Trung tâm với Phòng LĐTB&XH huyện Đô Lương, bà Bùi Thị Ngọc – Phó Trưởng phòng nêu: “Trường hợp vợ chồng ông Hiền, bà Thịnh Phòng LĐTB&XH huyện đã giải thích rồi, không được hưởng trợ cấp xã hội nuôi trẻ em bị bỏ rơi vì hoàn cảnh gia đình kinh tế đầy đủ, lời khai không phù hợp, khi thấy trẻ ở cây rơm gần chuồng bò, khi thì ở chợ Thanh. Nếu như gia đình không nuôi được thì... gửi cho Trung tâm nhân đạo huyện Đô Lương nuôi”.
 

Vợ chồng ông Hiền và cháu Ngân.


Không nghèo nên phải chịu thiệt

Ngày 24/11/2009, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An có Công văn số 335/KN-TGPL gửi Phòng LĐTB&XH huyện Đô Lương nêu: “Việc gia đình ông Hiền nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi hoàn toàn là vì tính nhân đạo, tình người. Dù lời khai của ông Hiền không thống nhất nhưng việc ông nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi đã được xóm Văn Đồng, UBND xã Hiến Sơn thực hiện theo đúng quy định, trình tự của pháp luật. Theo Nghị định số 67/2007 về chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội thì không quy định gia đình phải thuộc hộ nghèo nhận trẻ em bị bỏ rơi mới được hưởng trợ cấp xã hội hay nuôi trẻ bị bỏ rơi theo nhu cầu thì không được hưởng chế độ trợ cấp xã hội”.

Ngày 5/12/2009, Phòng LĐTB&XH có Công văn phúc đáp với nội dung: Ông Phạm Văn Hiền 53 tuổi, có với người vợ thứ nhất 4 người con. Người vợ thứ 2 của ông Hiền không có con nên việc nuôi con nuôi là hợp đạo lý. Tuy nhiên, do ông Hiền không thuộc hộ nghèo, khó khăn nên không được hưởng chế độ. Trong Công văn số 24/LĐTB&XH của Phòng LĐTB&XH huyện Đô Lương  còn dẫn thêm một số điều trong Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ và khẳng định trường hợp nhận nuôi con nuôi của ông Phạm Văn Hiền không thuộc diện xem xét giải quyết hưởng trợ cấp xã hội là đúng với văn bản Nhà nước quy định.

Trao đổi vấn đề này, ông Trần Ngọc Công -  Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An cho biết: “Đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì áp dụng theo Nghị định 67. Nghị định này không quy định phải là hộ nghèo mới được hưởng chế độ trợ cấp. Kể cả trường hợp “nuôi con theo nhu cầu”. Chúng tôi không đồng tình với văn bản phúc đáp của Phòng LĐTB&XH huyện Đô Lương.  Sắp tới chúng tôi sẽ làm công văn gửi Sở LĐTB&XH về vụ việc này”.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Tam - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTB&XH Nghệ An khẳng định: Xem xét giải quyết chế độ trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, phải áp dụng theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. Hộ gia đình nào nuôi trẻ em bị bỏ rơi đều đương nhiên được hưởng chế độ trợ cấp, không quy định phải là hộ nghèo mới được hưởng chế độ. Phòng LĐTB&XH huyện Đô Lương cho rằng gia đình nuôi trẻ em bị bỏ rơi không phải hộ nghèo không được hưởng chế độ trợ cấp xã hội là không đúng, cần phải xem lại.
 
Hồ Hà
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.